1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào... cùng trò chuyện cùng với các ...vầng trăng xế, trăng già, trăng héo... (túm lại ko phải trăng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chào các em xinh đẹp.Hôm qua nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra chuyện riêng tư nhưng vì có một vài lý do đột suất(bị đau bụng jun)nên bây giờ anh mới có mặt để giải trình được.
    Anh xin nói vài nét sơ qua về tình hình yêu đương của anh như sau:Anh vốn là kẻ sinh ra đã rất đa tình,tình yêu đầu tiên của anh có rất sớm,đấy là năm anh mới khoảng 5-6 tuổi gì đấy,hồi đấy nhà anh đang làm nhà thì có một cô bé hàng xóm xinh xắn hay qua chơi,hai đứa hay chơi trò chốn tìmnên rất chi là thân nhau,cứ tối đếnlà hai đứa lại lấy cái giường gấp cũ kỹ của nhà ra sân nằm hát cho nhau nghe,đấy là lần đầu tiên trong đời anh dc nằm cạnh...con gáilãng mạn cực kỳ.và mối tình đầu của anh kết thúc sau đó 1 tuần khi cô bé qua nhà anh chơi và bị con cún to đùng nhà anh cắn cho một phát vào mông,phải đi tiêm phòng dại,cô bé ấy nói:bạn phải vất con cún nhà bạn đi tớ mới chơi với bạn,không thì thôi.Dĩ nhiên anh không bao giờ làm điều đó vì anh yêu con chó nhà anh lắm.
    Càng nhớn anh lao đao vì gái,tính anh vốn không sợ thử thách nên cứ thấy cô nào mà thích là anh tán luôn,thành công cũng nhiều mà những lần bị đá đít cũng không phải là ít
    Sau bao nhiêu năm chinh chiến nếm đủ các loại...mùithì đến nay anh đang cô đơn vì vừa mới bị đá đít xong nên em xinh đẹp nào có ý đinh thì nhanh lên ko hết phần.Anh xin hết
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đồng chí TVinh 1 câu là gái ở VN bây giờ như thế nào ? Vừa ngây thơ vừa ngu ngơ như tớ liệu có được các em ấy lừa vào bẫy tình 1 cách dễ dàng không ? [​IMG]
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nghe giang hồ đồn hồi trước TVinh cũng vào box TVTY quậy từa lưa [​IMG]. Giờ đồng chí hàn huyên 1 tí về những gắn bó của mình với box cho mọi người biết tí nào [​IMG]
     
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ưu tiên phụ nữ trướcthưa các đồng chí membờ và các đồng chí mốt anh từ hồi trước đến nay rất ham vui và ham của lạ,chỗ nào vui là anh vào,bất kể nó là box gì,chỗ nào,kể như box ta là một ví dụ: vào đây đọc bài viết có phần rất ngây ngô,ngớ ngẩn của các dc nhất là các em gái học thì ko chịu học mà cứ đòi yêu anh thấy buồn cười,vui vẻ hẳn ra.Đó là một trong những thú vui thư giãn của anh.Hồi trước anh cũng ra điều ta đây khuyên răn bọn trẻ để nhằm tránh cho chúng nó ko bị bọn giai như anh đây lừa tìnhai ngờ chúng nó đâu có thèm nghe mà còn yêu đương ác chiến hơn,vậy nên phải cho chúng nó thực tế kiểm nghiệm thì mới rút ra được kinh nghiệm quý báu nhấtmà ko cần ma nào khuyên cả.Với lại đọc bài của các cô chú mới nhớn anh thấy.......thối quá,ko chịu được.Tính anh vốn rất máu chiến,đi trêu đùa,chọc ngoáy kẻ khác là ý thích căn bản vốn có,anh cũng chả sợ ai cả,kể cả các dc Mod lẫn admin nên chỉ cần mình thoải mái là dc,còn lock nick đối với anh cũng chả sao.Vào đây anh thấy rất thoải mái và đặc biệt anh rất quý em Chóp béo
    @bạn hiền tdna: gái ở VN ngày càng xinh ra nhưng lại còi điso với những năm 70-80 của TK trước,ăn chơi hơn,thông thoáng hơn thế nên với kiểu ngây thơ cụ của bạn thì có khả năng một lúc lừa được vài em là chuyện rất khả thi,còn sau khi lừa xong bạn làm gì thì đó là việc của bạn.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    TVinh này, tự nhiên lại có một em xinh đẹp, rót đùng một phát vào anh thì anh xử trí thế nào bi zờ? phệt luôn chứ?
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có cái gì mà tự nhiên rơi vào đầu hả em,rơi vào là chết đấy,nhẹ thì chấn thương sọ não,nặng thì...đau tim.Thôi anh xin hết để chuyẻn qua cao thủ khác.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Khách mời tuần này là bác Quarker - một hiện tượng quý hiếm của box TVTY trong thời gian qua [​IMG]
    Hi bác Quarker, một câu hỏi ko mới nhưng luôn gây tò mò cho mọi người. Bác có thể sơ lược về con đường tình duyên của bác cho mọi người biết được ko há?
    Và do đâu mà bác lĩnh hội nhiều chiêu thức trong tình yêu như hiện nay? Nó tích tụ từ một quá khứ hoành tráng hay từ một bi kịch dợ? [​IMG]
  8. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Em vyhuynh nhận xét rất đúng. Anh chỉ muốn bổ sung thêm một điều là đối với các hiện tượng quý hiếm thì chúng ta cần phải bảo vệ, gìn giữ, nâng niu và phát huy.
    Đối với câu hỏi của em thì anh trả lời như sau: Chuyện tình duyên của anh thì quả thật là rất chi là dài. Nói ngắn gọn lại là như thế này:
    Anh đã từng có một giai đoạn rất lâu chìm đắm trong các sai lầm của các bạn mà anh gọi là "gà". Anh đã từng thổn thức, lo sợ khi nghĩ đến người con gái mà mình thích. Anh đã từng thao thức nhiều đêm nghĩ cách làm cho đối tượng xiêu lòng. Anh đã từng hy sinh thời gian, tiền bạc, lòng tự trọng, và nhiều thứ khác nữa vì nghĩ rằng đó là thứ mà người con gái muốn. Anh cũng đã từng tưởng rằng cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu người con gái mà anh thích rời bỏ anh.
    Thế rồi đến một ngày, anh hiểu ra rằng tất cả những gì thiêng liêng mà anh giành cho người con gái đó không hề có một ý nghĩa gì cả. Ngay cả lời thề nguyền mà người đó giành cho anh cũng không đáng giá một xu. Chỉ vì một sự tò mò tầm thường mà trong lúc anh đi vắng, nàng đã lấy trộm chiếc chìa khóa và mở cánh cửa bí mật, điều mà nàng đã thề độc sẽ không bao giờ làm. Sự kiện đó đã làm anh đau đớn và thay đổi hoàn toàn quan niệm của anh về đàn bà, và anh đã thề rằng mỗi khi anh cưới một người đàn bà làm vợ, anh sẽ ra lệnh xử trảm người đó vào buổi sáng sau đêm tân hôn.
    Thế nên để trả lời câu hỏi của em, anh thấy chuyện tình duyên của anh cũng khá là bi kịch đấy chứ không phải vớ vỉn đâu nhé.
    Được quarker sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 23/10/2005
  9. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác Quarker cho em hỏi thêm là bác định lãng phí thời gian cho việc cưới vợ và xử trảm đến bao giờ?...cho đến khi không lấy nổi vợ nữa àh? Có bao giờ bác nghĩ rằng trong bao nhiêu cô vợ bác đã xử trảm ấy có những người yêu bác thật lòng?...phí !!! Rồi thì bác lại đang tiếp tục lãng phí "thời gian, công sức..." đeo đuổi "cơn giận vô hình" ấy, ma rõ là bác có tài năng đấy chứ?...phi quáVới lại thời gian làm "gà" của bác chắc cũng hạnh phúc thì bác mới "... nhớ dai" thế ,vậy mà bác không để cho anh em đươc hưởng chút ngây thơ ấy, chưa gì đã học làm sói rồi thì ... lại phí nữa!!!
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Anh thì không thấy như thế là lãng phí thời gian tí nào. "Yêu thật lòng" đối với anh chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ. Ngoài ra thì còn phải có khả năng đặc biệt gì đó nữa, ví dụ như kể chuyện chẳng hạn, chứ còn chỉ có yêu thật lòng thôi thì nhiều người lắm.
    Thời gian làm "gà" không có gì là hạnh phúc cả, em ạ. Sở dĩ anh nhớ kỹ là vì anh luôn luôn nhớ những sai lầm mình đã phạm phải để nếu có mắc thì quyết chỉ mắc phải những sai lầm mới toanh thôi. Chứ còn làm gà thì chỉ có bối rối, hoang mang, buồn bực, khổ sở thôi chứ có cái gì là hạnh phúc. Sở dĩ anh chịu khó tư vấn là để cho các chú em có thể học được từ kinh nghiệm của anh, rồi có thể đi tắt đón đầu bỏ qua giai đoạn quá độ làm gà.

Chia sẻ trang này