1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào... cùng trò chuyện cùng với các ...vầng trăng xế, trăng già, trăng héo... (túm lại ko phải trăng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh
  2. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hỏi fellow quaker mấy điều bác dạy :
    1) Fellow đang là giảng viên trường nào (vì thấy câu hỏi nào cũng trả lời wuyết đoán và mạch lạc như một vị giáo sư khả ái và đáng kính), và lò đào tạo nào đã cho ra lò một búp măng non như fellow.
    2) Định nghĩa thế nào là một còn gà công nghiệp
    3) Làm thế nào con gái họ bám fellow như tôm tươi ngoài chợ zời ( mà chợ này có bán tôm kô nhỉ??) ( vì tôi thực sự chỉ làm con gái ghét thôi ạ, chắc tại vì lâu ngày kô kỳ cọ kĩ)
    4) Với một chuyên gia tâm lý phụ nnữ như fellow thì bắt đầu bít dùng cưa sắt từ lúc mấy tuổi ạ? ( đoán mò thôi nhá chắc mấu giáo đúng kô ạ)
    Trân trọng cảm ơn nếu fellow dành cả thời gian chăm chút để trả lời những câu họi trên ạ, vì đây là tổng hợp những câu hỏi dựa theo yêu cầu bạn nghe âm nhạc (phát ra từ nhưng tiếng cưa)
    The end
    PS: hình như kô có tài bút, thứ lỗi vì đã tốn chữ
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mời bác Quarker vào trả lời luôn cho thành viên cuối cùng trong chương trình của bác [​IMG]
    Khách mời tiếp theo của chúng ta là anh MrVitdoi. Một vầng trăng .....xế cực kỳ hóm hỉnh và vui nhộn.
    Câu hỏi mở màng vẫn là những thắc mắc sơ lược về con đường tình duyên của anh. Mời anh trai [​IMG]
     
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn cư tự nhiên, tôi luôn sẵc sàng trả lời mọi thắc mắc!
  5. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay chả vờ làm gà ngoan
    Định nghĩa thì rất dài và đa dạng, nhưng nói chung nhìn là biết liền.
    Hồi bé anh phát triển hơi chậm nên đến lớp 1 mới có bạn gái, nhưng bù lại thì có 2 em liền. Các bạn gái anh không những xinh nhất khối mà còn hơn tuổi anh. Tiếc là đến năm lớp 3 thì bố mẹ anh cho anh chuyển trường khác. Tình iu bị chia rẽ nên anh đành phải ngậm ngùi chuyển cả bạn gái luôn. Hồi đấy anh mới chạy con xe ba bánh thôi nên chưa trốn ông bà bô đi thăm hai em kia được, chắc là cuối cùng các em í bị mấy thằng đi xe thiếu nhi Liên Xô cưa mất. Đau thế!. Đấy là lần đầu tiên anh biết cảm giác "trở về ô số 1" là như thế nào.
    u?c vyhuynh s?a vo 01:12 ngy 18/11/2005
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mầm non B nào thế bác? Nếu là mầm non B ở Phó Đức Chính thì bác với em cùng lò rồi ( mà sao cùng lò đào tạo lại khác nhau thế nhỉ ) .
    u?c vyhuynh s?a vo 01:13 ngy 18/11/2005
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Trường Mầm non B của anh là Mầm non B ở Phan Chu Trinh. Anh phải học trường nổi để trong lúc chờ bố mẹ đến đón về còn có điều kiện ngắm các em trường Hoàn Kiếm-Trần Phú tan học. Còn bên trường ở Phó Đức Chính của chú thì chỉ có cửa ngắm xe rác nó chạy qua chạy lại.
    u?c vyhuynh s?a vo 01:13 ngy 18/11/2005
  8. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp . Thảo nào đúng là "địa linh nhân kiệt" ( spam nốt bài này thôi )
    u?c vyhuynh s?a vo 01:14 ngy 18/11/2005
  9. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tinh thần sẵn sàng của anh.
    Em thật sự rất thắc mắc, chuyện bậy bạ nhất mà anh nghĩ trong đầu ngày hôm qua là chuyện gì?????????????
    Rất thắc mắc anh ạ. Anh trả lời nhé.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trường ở Phó Đức CHính thì được ngắm các zai các gái ôm nhau đi dạo hồ, anh ạ
    u?c vyhuynh s?a vo 01:14 ngy 18/11/2005

Chia sẻ trang này