1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào cùng ước...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi buidoi_miennam, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
              Coi Còi ước nè, cái này Còi đưa lên blog của mình sáng nay:
    Trong nhà F_192.ttvn, cả nhà nhận xét rằng Còi này rất là... bạo lực, độc ác, và... rất to còi. Hồi nãy trong lớp tự dưng thầy kể chuyện về vụ "make a wish", đại khái nội dung là nếu mình ước được 1 thì cái kẻ mà mình ghét sẽ được 2, rồi sau này kẻ đó mí ước mình bị... mù 1 mắt ý. Tự dưng mình thấy nhân vật đó... dại.[​IMG]
    Nếu Còi có 3 điều ước, mà lâm vào tình cảnh như trên, phải ước thế này: Điều ước 1, Còi ước mình bị... bán thân bất toại[​IMG], và đứa kia sẽ... toàn thân bất động, xong nợ[​IMG]. Điều ước 2, Còi ước là mình... trở nên hết bệnh (Thằng kia sẽ ko thể sống dậy nữa[​IMG]). Điều ước cuối cùng, ước cho mình không có kẻ thù nào nữa để khỏi phải lặp lại điều ước 1 và 2 [​IMG].
    Mà nói thật, mình lương thiện thế này, đáng iu thía này ai sẽ làm kẻ thù của mình đc nhỉ? Hí hí [​IMG]
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    OH MY GOD ....còi ơi là còi ....em tốt thế là cùng......
  3. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sis, em ước còn nhìu cái độc hơn nữa kia
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được trở về như ngày xưa,,,,,,,,,,,,,,,vô tư,,,,,,,,,kô cơm áo gọi tiền,,,,,,,,,,kô tình iêu,ko phải suy nghĩ gì cả,,,,,,,,,,,,,,nhức cả đầu.....................LÀm người thật tham lam quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...em gặp anh một lần (ngay tại buổi off) em sẽ noái ...em luôn nhớ ...anh và em chỉ coá... anh thoai....(VHS)
  6. ong-ngoai

    ong-ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  7. ong-ngoai

    ong-ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Áh quên, nếu có 3 điều ước ong-ngoai sẽ ước ngay:
    1-ba-ngoai luôn vui vẻ,hạnh phúc.
    2-ba-ngoai được quên hết được mọi ưu phiền,lo toan của cuộc sống,gia đình,thanh thản làm việc vui vẻ.
    3-ba-ngoai học xong lớp buổi tối,về Nha Trang xây dựng ước mơ của mình.
    ong-ngoai chỉ xin 1 điều nhỏ sơ cua,bốc thăm trúng thưởng thôi:là được gặp,được ba-ngoai nhòm nhỏi đến, nhất là được yêu thương ba-ngoai,chăm sóc cho ba-ngoai mà thôi.
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại cứ làm kiểu này thì bà ngoại có mà chạy mất dép.
    Có những chuyện cần phải tế nhị và kín đáo 1 chút. Học hỏi lão Nghĩa ấy.
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ông bà ta ngày xưa dạy chớ có sai:Nói dông, nói dài đâm ra nói dỡ...........
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    chẹp chẹp khiếp em làm gì mà phản ứng mạnh thié. Hum nay đầu cứ tưng tưng thế nào ý,chẳng tập trung vào được nên các mạch điện nó chập lung tung cả.Nói năng cứ...lung con bà tung cả lên.hehehe....Bi giờ thì nóng cả lên đây này.
    Ước gì chiều nay qua nhanh để mình còn hí hí...chứ.

Chia sẻ trang này