1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào cùng ước...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi buidoi_miennam, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
  2. ong-ngoai

    ong-ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chời,giới trẻ bi giờ tiến bộ quá hơn cái thời của ông nhiều.888 hơn cả ong-ngoai nữa.8888 đến "SERVER IS TO BUSY" mới nhận là spam.Thiệt là!.Mà cháu này có vẻ căm ông nhờ,cứ thấy ông là lại nói mách,nói xéo ong-ngoai không hà..Thôi hom nay ong-ngoai ăn chay,nên không 8,chỉ vài topic thôi.
    Ước gì ong-ngoai được ăn 1 đĩa bánh cuốn,uống 1 ly ca phê.
  3. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình cởm của ông ngọai dành cho bà ngọai sâu sắc quá, làm hamchoi xúc động quá
    Ước gì được làm bà ngọai
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Mong ước mơ nhỏ bé của bé hunghamdê sẽ thành hiện xực, củm ơn thánh Alơ
  5. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái cháu lày, không hiểu tỉnh cởm của ông ngọai giành cho bà ngọai gì hết...
    Lói dông, lói dài hay là không lói đối với ông không thành vấn đề đâu áh mà
    Bà ngọai vui là ông làm hết áh ha !
    Ước gì được qua thái để trở về thành bà ngọai
  6. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cái lão lày giống ông bục quá, mới ước mà đã thành hiện thực rùi, hehe, coi chừng thang máy lão kìa, cũng đang ước kìa
  7. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ấy chị cocan cũng ở bên này àh.Vui wá!.Mà bà ngoại là ai mà hạnh phúc thế các anh?em suốt ngày đứng trong shop,chẳng có lấy anh nào lượn qua chở đi chơi cả.Năm mới rồi cũng vẫn thế.Tò mò quá,hạnh phúc thật.
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohôh,chị đây eemmmm,hihiihihi,cũng lăng xăng quá ha.................
    Lại sì pam rùi..............
    Ước gì kô bị đau cổ để tiếp tục sì pam,,,,,,,,,,,,,,,
    Được cocan sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 27/02/2007
  9. usercrazy

    usercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    ước gì em đã kô gặp anh,,,,,,,,,,ước gì e vẫn là e của ngày xưa..............ôi ước gì cho thời gian trở lại..................
  10. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hamchoi có thể giải quyết được tất cả các điều ước của mọi người, để mọi người khỏi phải ước

Chia sẻ trang này