1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào cùng ước...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi buidoi_miennam, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Con ước Noel năm nay con được chút thời gian rảnh rỗi để đi off với mọi người! Bận tối mắt rồi!
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Lão muốn rụng răng hay chảy máu mũi hả?
    Ước thì ước, ước gì chồng con ở đây mùa Noel này, vậy là con khỏi phải lonely đi ăn Xmas với cả nhà.
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá đi mở topic nào cũng chát chít được hết
  5. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn có 1 cô bạn gái để đi chơi cùng đêm noel ạ, hì hì
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Box tuyển người đi chơi Noel tập thể sáng 24, đi hông? Xem topic http://www7.ttvnol.com/forum/f_192/866378.ttvn
  7. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ông già Tuyết ơi, con chỉ muốn về nhà thoai, nhớ nhà wá roài,hixhix (về mà ko ảnh hưởng chiện thi cử trong vài ngày tới nge ông. if possible, thanks kìu very much much)
  8. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trong những ngày này thật đặc biệt, thời tiết mát mẻ, hơi se lạnh vào buổi sáng sớm và về khuya, đủ để các cô gái lấy cớ cho sự làm duyên hơn những mùa khác. Một chuyện đã xảy ra với tôi trong ngày hôm kia ( 21.12 ),chính xác hơn là lúc 14h30.
    Tôi đã gặp em. Giữa buổi chiều của một ngày đầu mùa Noel. Tôi cũng không biết có thể gọi là ?ocoup de foudre? hay không, nhưng nó đã để lại trong lòng tôi bao cảm xúc.
    Chuyện là thế này.
    Tuy là ngày trong tuần, phải làm việc, nhưng vì chiều hôm đó gia đình tôi có việc nên tôi phải tạm rời Cty để về nhà. Trên đường về nhà, qua những con đường phẳng phiu của một góc Sài Gòn, dập dìu xe cộ ngược xuôi, bỗng đâu từ phía sau một chiếc Attila xám trờ lên trước mặt. Trên xe, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, sở hữu một làn da trắng như quả trứng non, mái tóc màu hạt dẻ điểm vài lọn high-light được buộc cao gọn gàng nhưng không kém phần khiêu khích. Em khoác hờ hững bên ngoài một cái áo khoác màu xanh lơ, phối màu cùng chiếc đầm thun xám dài quá gối. Tôi cũng chỉ vừa chạy xe vừa ngắm em ( thói quen! ) từ phía sau, rồi bỗng nhiên tôi thấy em nhìn vào gương chiếu hậu và mỉm cười nhẹ một cách rất ?.đáng ngờ. Tôi đã hiểu ra em cố tình điều khiển xe chắn trước mặt tôi. Tôi quyết định tăng ga vượt lên phía trước, chủ yếu để ?onhận diện kẻ lạ mặt?, nhưng tôi vẫn giữ thái độ thản nhiên. Khi hai xe song song, tôi đã kịp tranh thủ ?ocòn hai con mắt liếc người một con?. Tôi đã không thể không bâng khuâng trước một cô gái trạc hai mươi hai tuổi nhan sắc, biết trang điểm nhẹ, cái kính mát to rộng rất thời trang ( hình như theo phong cách thời trang của Victoria Beckham trong mùa World Cup hè 2006 thì phải ! ) nhưng không thể giấu đi khuôn mặt thanh tú, hài hòa đến từng chi tiết. Tôi có cảm giác từ người em toát ra vẻ nhí nhảnh tự nhiên có phần tinh nghịch. Đúng là một cô gái thú vị.
    Tôi đã vượt qua xe em, giữ tốc độ không nhanh không chậm. Liếc vào kính chiếu hậu bắt gặp em đang mỉm cười rất duyên. Có lẽ em cũng nhận ra là tôi đã tham gia vào trò chơi mà em bất chợt bày ra giữa đường, với một người xa lạ là tôi. Cứ thế, lúc thì tôi vượt lên trước, lúc thì là em, suốt một quãng khoảng ba kilômét đi qua vài con đường. Trước đây tôi chưa từng chơi trò ?omèo vờn chuột? như thế này. Trong suốt khoảng thời gian ấy, em và tôi chưa lúc nào đi song song dù chỉ một phút. Thực ra, đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên khi em và tôi có lộ trình giống nhau trong quãng ba kilômét đó. Lúc thì em ở phía trước chủ động rẽ vào con đường mà tôi cũng phải rẽ và ngược lại. Tôi phát hiện càng lúc em lại càng cười nhiều hơn ( nhưng khá kín đáo ). Lúc ấy, tôi đã tự hỏi tại sao em lại chủ động chơi ?otrò chơi? này với tôi? Tôi đã quen biết em chăng? Nhưng tôi chắc chắn là chưa từng gặp em trước đó. Vì nếu đã gặp, tôi không thể vô tâm mà không nhận ra em được. Đúng là không thể nói đến em bằng số nhiều trong hàng trăm phụ nữ mà tôi đã được gặp. Lúc ấy, nếu ( lại nếu ) không vì đang có việc ở nhà thì chắc chắn tôi sẽ chủ động làm quen ?" một việc mà tôi chưa từng làm trên đường phố, nhưng tôi nghĩ là không quá khó khăn. Và biết đâu, em và tôi đã có vài chục phút ngồi đối diện với nhau trong một quán Café nào đó trong cái ?othiên đường Café? của Sài Gón này, dù chỉ để biết tên nhau.
    Rồi chuyện phải đến cũng đã đến. Tôi phải rẽ vào con đường mà em đã không rẽ! Ngay lúc đó tôi đã không ý thức được rằng chuyện vừa xảy ra có tác động đến tôi như thế nào. Khi xong việc nhà, đầu óc được thảnh thơi đôi chút thì tôi có một cảm giác thật khó tả. Tôi đã để mất em rồi, mãi mãi (?). Sự ngu xuẩn của tôi đã khiến tôi từ chối một dịp làm quen thật đặc biệt, và thú vị đó. Ngay chiều hôm đó, tôi đã quyết định đi qua đi lại đoạn đường ấy, tôi đã đi rất nhiều lần chỉ với hi vọng mong manh là được gặp lại em. Cho đến giờ, tôi đã có thể cảm nhận được câu ?o tìm em như thể tìm chim, chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam? thấm thía như thế nào.
    ***
    Đêm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy tôi gặp lại em. Tôi thấy thằng đàn ông tên ?otôi? cứ cố giành lấy một trong những người con gái nhan sắc nhất hắn gặp trong đời. Chưa bao giờ tôi có thể hình dung nổi trên đời này có điều gì đáng nhớ hơn tấm thân ngà ngọc bằng sự tiếc nuối bao quanh.
    Tôi biết tôi sẽ còn cố tình đi trên đoạn đường mà giờ đây nó không còn là những con đường có tên cụ thể nữa. Tôi sẽ tự đặt cho nó một cái tên cho riêng mình. Con đường Em và tôi.
    Có lẽ sau này, đến hết cuộc đời, tôi cũng không được gặp lại em. Điều này với tôi thật là buồn.Nhưng dù sao tôi vẫn còn ? con đường Em và tôi ?o, ít ra mỗi lần đi qua tôi sẽ lại được nhớ đến em ?" người con gái nhan sắc, nhí nhảnh, tinh nghịch.
    Em ạ, tôi không nguôi hi vọng đâu đấy!
    Ước Ông Già Tuyết giúp con được gặp lại em.
    Wish you all a Merry Christmas and Happy New Year.
  9. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. ices_scream

    ices_scream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    cho ices_scream bon chen xin xo S.claus chut'' nhe.
    truoc tien khoc'' da~
    rui`, ong gia` tuyết dzễ xương ơi, ước gi`...ước gì con đủ can đảm để nói lên những suy nghĩ của mình nhỉ!
    con thấy mình cũng mạnh mẽ lắm lắm cơ mà. Chùi ui, con cũng nghe rock đó, nghe có cảm nhận đàng hoàng, chứ ko fải nghe theo lời mấy đứa bạn dzụ đâu nha. mà ngừ ta nói áh, la người nào có đủ sức khoẻ để nghe rock là mạnh mẽ lém, chắc ngừ ta xạo con ha'', ông già Noel...
    Thui, dzù con có chút xíu chuyện bùn muốn khóc, nhưng con cũng có nhìu chuyện dzui, dzí dzụ như hồi hôm wa đó, con đi party cùng mí bạn CLB Ing;li`k đó, mấy bạn dzễ xương lém.

    Ông ơi, ông nhớ biến điuề ước of con thành sự thiệt nha. ( cái này ices_scream chỉ thì thào dzới ổng thui, mấy bạn ko có nghe được đâu )
    chúc mọi người Giáng Sanh an lành, năm mới hạnh phúc, niếu có chiện chi fiền lòng thì cứ post lên cho mọi người cùng share nhaaaaaa

Chia sẻ trang này