1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào cùng ước...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi buidoi_miennam, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Con chỉ có một ước muốn nhỏ, rất ....rất nhỏ nhoi là ...được sống trên đống tiền. Có tiền để mua một mảnh đất nhỏ cỡ khoảng vài ngàn m2, cần tiền để xây biệt thự, xây cái bể bơi và mua xe hơi,.....Tất cả chỉ có thế thôi ah! .....................Ông ơi, ông ....đâu rồi :D
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ước gì trưa nay mời ăn cơm free, nhỏ con bà nhoi thui.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chị sẽ ước muốn nhỏ hơn em ..ước gì đuợc sống trên đống kim cương ..di uống ly nước mía 2 ngàn ..đưa bà bán 1 vien kim cương 20 cara ..keu bả chặt miếng nhỏ cỡ hạt bụi ..hahaha mỗi ngày đi ăn sáng .an trưa .an tối ở 1 nước khác nhau ..có mấy chiếc boeing 777 để làm phương tiện đi lại ..chỉ ước vậy thôi ..
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ước gì... mình đừng có "quá" trách nhiệm với công việc nhỉ! Ước gì thời gian quay ngược trở về cách đây 9 tháng nhỉ! Mình sẽ dẹp hết công việc qua một bên và thoải mái đi học tiếp; thì giờ đây, mình đã chễm chệ ngồi ở phòng E***ing rồi!
    Thôi, có nuối tiếc thì cũng vô ích! Mình phải hành động thôi! Mất cơ hội này thì sẽ còn có cơ hội khác tốt đẹp hơn mở ra mà!
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc rất tâm trạng, bỗng ước mình là chiếc lá hay một vật vô tri để thanh thản nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng...............quả là cuộc sống phức tạp thật.
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chà...chị cocan có 1 tâm trạng rất ư là... tâm trạng. SG trở lạnh bà con đều chung một tâm trạng đầy tính tâm trạng như nhau ^^
    Ước gì... cho thời gian chạy nhanh lên. 30 phút nữa là được vìa rồi !
  7. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước cũng chỉ là ước mơ thôi,có ai đánh thuế đâu,cứ ước đê. ước nhanh rồi đứa đi làm,đứa đi học đê,ngồi đấy mà tào lao chi thiên mãi,cho mấy roi bi giờ
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hic hic...sao cài mơ ước nhò? nhoi cù?a mì?nh màfi mà? vĂfn chưa cho nhơ?....Mà? cò cài gì? 'Ău: chì? 1 cfn nhà? là giưfa thù? 'Ă Hà? NẶi, 1 cfn ơ? trung tĂm TPHCM, và?i tì? trong ngĂn hà?ng 'Ă? cò thĂ? sẮng lĂ lẮt, lĂy lẮt, chfn gà?, thà? vìt ....với ngươ?i iĂu thui mà?.....hic hic....
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ước gì cty cúp điện giống hôm qua... hoặc là thằng sếp lại cho về sớm như hôm Noel...
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chừng nĂo anh chết em sẽ ''t cho anh cơ man nĂo tiền giấy, vĂng thỏi, nhĂ bĂtĂng c't thĂp v>i chất li?u... giấy 'f anh thỏa mĂn nhĂ. Giờ dậy 'i, mơ thế 'ủ r"i.

Chia sẻ trang này