1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào, hãy cùng nhau kể lể, tâm sự... loằn ngoằn về chiếc xe yêu quý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. advrider

    advrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện chiếc xe của mình, có lẽ đau đầu với tôi nhất đó là việc gửi xe qua đêm. Tôi đang ở tại một chung cư cũ muốn gửi xe phải gửi xe tại nhà tầng 1. Hôm đầu tiên mang chiếc xe mới tậu được mang đi gửi không có nơi nào nhận vì họ cho rằng xe tôi chiếm diện tích, không có chân chống giữa. Khó mang ra mang vào... đủ mọi lý do. Thế là không còn cách nào đành phải gửi xe tại nhà ông bà ngoại. Muốn lấy xe đi bộ 15 phút.
    Lần mua xe thứ hai, khi chưa nhận xe tôi đã phải đi hỏi dò trước hàng tuần chấp nhận trả tiền cao hơn xe khác (100000 đ/tháng).
    Cuối cung cũng tìm ra chỗ gửi xe mất 10 phút đi bộ.
    Chăc tôi phải chuyển nhà nếu muốn tậu chiếc xe thứ ba. Cứ mỗi lần mua xe lại căng thẳng đi tìm chỗ gửi,
  2. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    CÁch đây cũng đến 6-7 năm mình có lần đi chơi lại nhận chân dẫn đường . Mình chạy con MZ 150 đám bạn chạy mấy con Dream và 82 đi chơi vùng đồng quê đến đoạn đường xấu , cậy thụt ngon cứ thế fi , 1 lúc nhìn lại đường bụi mù còn bạn thì chẳng thấy đâu ,mất công chạy ngược lại thấy các anh chị đang ỳ ạch tránh từng cái ổ trâu .
  3. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng thấy vậy bác CM ạ
    [/QUOTE]
    Than ôi ông Phạm Biên Ngọc. ở đời phải biết mình là ai chứ. Cô em PÔ XE RÁCH NÁT xử vậy là đúng rồi, và ông cần phải hiểu một số điều mà những người ở nhà thuê như tôi đã hiểu.
    điều 1: Nếu có chuyện gì chủ nhà luôn là người đúng.
    điều 2 : Chủ nhà không bao giờ là người sai
    điều 3 : Nếu chủ nhà sai thì ta nên mạnh dạn xem lại điều 1
    Bởi nếu không ta sẽ lại rong ruổi cùng em xe thân yêu và đống hành lý mến thương lên đường rong ruổi theo cuộc hành trình tìm nhà đầy gian truân vất vả để mơ về một nơi xa lắm, ở nơi đó ta sẽ thấy những chủ nhà tốt bụng chiều theo mọi sở thích dù là điên cuồng nhất của ta.
    Than ôi có lẽ ông chưa hình dung hết được cái cuộc hành trình tìm nhà mà em PÔ XE RÁCH NÁT phải trải qua rồi. nó cũng đủ làm em phải hãi hùng hơn câu chuyện về cái xe nờ ẹt của em đó.
    chúc ông sống vui với cá tính mãnh liệt của mình nhé. mời ông một ly . có gì phạm thị thượng thì ông bỏ CBN quá cho tôi nhé
  4. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Bác có biết ở trong sài gòn có người cũng mê xe to như bác, có khi còn hơn bác nữa cơ. Cũng chỉ vì nỗi lo không có chỗ gửi xe nên đã mạnh dạn đầu tư hẳn một bộ ròng rọc ba lăng, giá đỡ để đưa hẳn con xe của mình lên tận tầng 2 để cất. Khi nào muốn chạy sẽ đưa em xe xuống bằng con đường giống như lúc đầu nhưng ngược lại. tại sao bác không mạnh dạn nghĩ đến phương án này trước khi tậu con xe thứ 3. nào mời bác 1 ly gọi là hạ hoả nhé.
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    chào bác chieno. Em hồi trước cũng thân phận ở thuê, chuyển nhà 2 lần rồi mới có được chỗ ở ổn định như bây giờ . Em vào SG 3 năm thôi chắc là phải "sợ" chủ nhà nhiều hơn em Blue. Mỗi người 1 phong cách mà, nêu 1 ý kiến cho em Blue biết đâu lại phù hợp, em hay có cách giải quyết hơi ngược đời mà bác
    Tết này em lại kế hoạch đi xe ra Bắc, sẽ không làm bác thất vọng như lần trước đâu
  6. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    em là em chả thích cái lý do bán xe của em bờ lu tí nào.. chẹp .. đi xe lúc đầu bán thì ko thấy tiếc.. 1 thời gian sau ngồi đần mặt ra nhớ xe.. nhiều lúc tủi thân.. nhìn người khác cưỡi xe mình phóng vù qua......híc.. khóc ko ra tiếng ý chứ.. hix.. em bị thế rồi mà.. chẹp
  7. SkidRow83

    SkidRow83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1.634
    Đã được thích:
    0
    em xin đính chính lại là "nhìn người khác đèo gái cưỡi xe mình phóng vù qua" ạ :D
  8. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
  9. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Tán chuyên vói các bác về vấn đề thuê nhà em chợi thấy cảm xúc cũ dâng trào nên quyết định viết lại ca từ cho bài hát " NHƯ ÁNH SAO ĐÊM " do nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu sáng tác về vấn đề xây dựng nhà cửa thời ngày xưa. Nay em phổ nhạc lời 3 cho một số đoạn của bài hát này. Em tạm lấy tên mới là " ĐI TÌM NHÀ CHO THUÊ ". Sau đây mời các bác cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ của em dàn dựng do các em của trường mẫu giáo măng non thành phố biểu diễn.
    Ca khúc " ĐI TÌM NHÀ CHO THUÊ " nhạc PHAN HUỲNH ĐIỂU, lời Chieno. Mời các bác ta cùng hát nào
    Làn gió thơm đưa hương về trên ngôi nhà mà em mới thuê chiều qua, em đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa. Kìa bao mái nhà đèn hoa sáng ngời giờ này thêm vào căn phòng em nữa, nơi đó em đã từng phải toát mồ hôi, em thấy con tim hoà nhịp lâng lâng dâng lên câu hát "than ôi".
    May mà em đã tìm được nó rồi, tìm được chỗ sống cho ngày tháng trôi, em bống thấy nhớ về những tháng qua, dù em đi tìm triền miên đi hằng bao nhiêu cây số sao không tìm ra chỗ đó. Lang thang nhiều chẳng biết về đâu, không biết nơi đâu mà đi tiếp em đành về ề ề ề ê ê quê.
    Em từng đi thuê nhiều nhà khắp nơi, từ nhà cũ đến những nhà mới xây. Em đã thấy vấn đề này khó khăn dù cho muôn ngàn lần đi sao càng gay go càng lao đao sao giá nhà cao caoo..ooo quá. Không thuê được phải biến về quê xin cứu binh cho tiền thêm nữa đi tìm nhà khác.
    Hết!
    Chúc các bác mạnh khoẻ tìm được chỗ ở vừa ý và được chủ nhà yêu quý không bao giờ góp ý dù chỉ là một tí. thế mới là hết ý. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biếtt anh Cường máu văn nghệ phết nhỉ, mới nhìn em cứ tưởng anh ko biết nhạc cơ. Mà sắp đi xa đâu thế?Chúc anh

Chia sẻ trang này