1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào, hãy cùng nhau kể lể, tâm sự... loằn ngoằn về chiếc xe yêu quý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    hì hì cảm ơn em về lời nhận xét rất khoái cái tai. Anh đang tranh luận với ông PBN về chuyện thuê nhà và chọn nhà để thuê nên bịa ra mấy câu hát gọi là góp vui với mọi người.
    anh đang tính chuyển vào nam sống mấy tháng thôi chứ cũng không đi đâu xa cả.-------->--------
    u?c Kasanova s?a vo 11:45 ngy 28/02/2006
  2. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    ớ anh .. vào sài gòn call em ngay.. 098 929 6866
  3. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    uh nhat dinh anh se phone.thế em còn ở trong đó lâu không?
    sau tết âm lịch anh mới vào được
    u?c Kasanova s?a vo 11:45 ngy 28/02/2006
  4. duongtm

    duongtm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bác Chieno hơi chủ quan rồi, thử hỏi bác bây giờ chung cư tầng 1 đều lấn ra hết rồi, bác định để con ròng rọc ở đâu??? Cũng vì thế mà đến bây giờ tôi mới dám mua đấy, xây nhà rồi mà
    u?c Kasanova s?a vo 11:44 ngy 28/02/2006
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chuyển do post nhầm chuồng [:D]
    Tự nhiên hôm nay lẩn thẩn mình lại nghĩ ra trò này....
    Có bao giờ các bác nghĩ giây phút thăng hoa nhất của 1 biker là khi nào không nhỉ. Chúng ta cùng nhau bàn thử xem nó là khi nào nhé.
    Khome vẫn còn nhớ 1 câu nói của nhân vật chính trong phim "Bố con nhà đậu đũa" và khá lấy làm tâm đắc. Đại ý như thế này : "Hạnh phúc như một cỗ máy, càng đơn giản thì càng dễ sửa" . Cũng như vậy, theo mình nghĩ, giây phút thăng hoa của 1 biker không phải khi anh ta phi như điên trên đường cao tốc nhằm thỏa thú vui tốc độ của mình, cũng không phải khi anh ta vừa được lãnh 1 khoản bonus lớn đem ngay ra tiệm bán xe để "đổi kẹo".
    Giây phút thăng hoa của 1 biker, cái này quan niệm mỗi người mỗi khác. Riêng khome thì thấy biker đẹp nhất khi anh ta chăm sóc cho chiếc xe của mình. Hình ảnh 1 biker với miếng giẻ trên tay lau lau bình xăng sao giống chàng kỵ sĩ xoa bờm con tuấn mã. Còn với giới lái xe hơi, hình ảnh 1 anh chàng mặt mày lấm lem dầu mỡ chui ra từ gầm xe nở nụ cười tươi rói cũng thật khó quên phải không ạh.
    Cũng như vậy, hình ảnh dễ gây phản cảm là lúc (nếu) 1 biker dùng giày đá vào bánh sau để thử độ căng của lốp. Điều đó khiến ta có cảm giác như chiếc xe không được tôn trọng, dù "em nó" chỉ là 1 vật vô tri vô giác.
    Cẩn thận như Mortủn thì thủ theo 1 cái đồng hồ đo áp suất, hoặc không thì ta dùng tay vỗ vỗ vô mặt lốp, các bác nhỉ
    Có đôi dòng tản mạn chuyện xe cộ nhân lúc trà dư tửu hậu, mong được các bác tiếp tục viết về giây phút thăng hoa của 1 biker nhé.
    Cheers!
    е?c khome s?a v௠20:26 ng๠01/05/2006
    u?c khome s?a vo 19:47 ngy 02/05/2006
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhà cứ nhìn thấy mình chạy cái xe về là đổi mặt hình sự (nói thế này quả là tội nghiệp cho mấy anh hình sự!). Riết tự nhiên nghĩ hay là mình "mất dạy" thật? Mà cũng có làm gì đâu, chỉ là cái xe thôi mà, cái câu này tự nói hàng không biết bao nhiêu trăm lần rồi, như một cách tự trấn an.
    Đi về toàn loay hoay cất xe một mình chả dám nhờ chủ nhà dắt giùm cái xe khác sang một chút cho con chen xe con vào, dù là chú í đang ngồi đọc báo! Riết lại tủi thân, nghĩ hay là mình đáng ghét lắm nên người ta thấy mình lui cui mà cũng mặc kệ...Kể cho mấy đứa bạn nghe, tụi nó nói "Bình thường thôi mà, vì ổng cũng có dắt được cái xe M nhí đâu! Tại M nhí tính hay suy nghĩ quá!"
    Mấy hôm gởi nhờ cái xe Vespa bên nhà ku Sơn, ngại quá mà cũng chả biết làm sao. Hôm trước chuẩn bị lên lấy xe, thấy nhắn "Đến gõ cửa nhà em luôn nha. Không phải đứng bên kia đường", đỡ tủi Vì mỗi lần có việc gì chạy xe lên chổ nhà ku Sơn cũng ngại ngại toàn dừng xe bên kia đường.
    Nghĩ ngợi vậy thôi, chứ cứ lên xe, ba-lô trên vai là lại quên tất thảy, thiên hạ chỉ còn là mấy cái bóng mà xe mình vừa bỏ lại đằng sau.
    Dạo này lại còn thêm trò Chủ Nhật tha một đống lỉnh kỉnh đi, chiều về thì áo quần dơ dáy, mỗi cái xe là rửa sạch sẽ. Cô chủ nhà bảo "Đua hả mà té ngập bùn ghê vậy?", cười thôi, chẹp, đời có mấy tí mà mình cứ phải để ý. Mới đó mới đây mà đã 3 tuần vậy rồi, chủ nhà nản, hết cả phát biểu, chả biết là điềm lành hay điềm dữ
    Thôi thì ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, mình còn đang phải nghĩ làm thế nào để dũng cảm hơn đây! Chỉ thương Me chắc là thỉnh thoảng cũng có buồn cô con gái...
  7. samsamy

    samsamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    gừgừ! chuyện của các bác,các anh,các chị giống hoàn cảnh của em quá.em mới tập chơi xe có 2 năm thôi,ông già em cũng GĂNGXỜTƠ nhưng chi với loại <150 thui.Đó,dẫn em đi mua hẳn 1 em SHADOW nhá(125 mà)được 1 tháng em vừa bắt đầu kết xe thì ....hôm đó buổi tối đang đi trên đường 5 nè,bị 1 đàn các đại ca wave,dream chiến lên gạ đua mà khổ nỗi xe em máy 125 mà lại to xác thế là cứ thản nhiên hít xăng thơm xăng thúi của các anh để lại.quá cay phải không các bác?em bắt đầu tổ chức rình mò anh em phân khối lớn nhưng khổ nỗi lúc đó HP em chưa có nhiều xe như bây giờ,em phải lặn lội lên HN tìm xe,tìm mãi mới được 1 em CBR 250 em liền về mách bố đòi mua,khổ nỗi đã xe phân khối lớn thì chớ lại còn nằm bò ra cơ thế là bị cho 1 trận mắng,em buồn lắm đấy các bác không hiểu đâu,đêm nào cũng mất ngủ,tuần sau nữa em ra quyết định,XIN O CHO THÌ......TRỘM,đừng cười,đó là niềm mơ ước đầu đời của em mà.em đem con SHADOW lên DỊCH VỌNG bán rùi khuân em CBR về.qua 1 đêm yên bình sáng ra ông già em thấy xe và thế là em bị bắt mang xe đi bán,ông già em bảo 1t cũng bán,đấy nghe chán quá cơ.em ra đi cùng với con xe mất hơn 1 tháng,lăn lê hết nhà bạn bè rồi người quen.tháng sau thì may quá bà già em thương con cho mang xe về kết thúc cuộc hành trình ăn nhờ ở ké của em.cả 1 câu chuyện của em thấy đúc kết được mỗi 1 câu : CHỈ CẦN CÓ QUYẾT TÂM VÀ NIỀM HY VỌNG LÀ BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU BẠN MƠ ƯỚC.
  8. coca_cola2011

    coca_cola2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được coca_cola2011 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 17/10/2006
  9. coca_cola2011

    coca_cola2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Topic hay quá nhẩy, xem nào ... ngày xưa của mình ......z...z...z :
    2001: là 1 thằng trai học lớp 11, chuyên gia ăn trộm chìa khóa xe máy ông già để đc phóng bạt mạng trên chiếc viva . Ngã xe ko biết bao nhiêu lần, có lần mài hết 1 bên chân ko đi lại đc ... nhưng lành lại tiếp tục . Cuộc sống cứ như vậy đến năm 2003, ra trường ... đc mẹ dắt tay đi mua xe. Nhìn chiếc Jupiter vàng, hồi đó mình đã bị lôi cuốn ngay, lúc đó xe JuV ra nhiều màu, ngoài đường hiếm khi có người đi màu vàng .... er , bây giờ em Ju vẫn gắn bó với mình .... Tui quý chiếc xe nài lắm, tui chưa bao giờ cưỡi nó mà bị ngã cả.
  10. nv609

    nv609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm chơi xe phân khối lớn của bọn mình cũng thật tình cờ và thật bất ngờ:
    t10/2005 minh và 272727 tới cơ quan thằng bạn thấy con Rebel 125c của xếp nó muốn chuyển nhượng để nâng đời xe, mình và nó thấy chiếc xê rất đẹp và có cá tính nữa ,vậy là 272727múc luôn.
    từ lúc co xe mình và 272727 năng đi chơi hơn và rất tự hào về chiếc xe vì để chỗ nào cũng có người nhìn ngắm xem chừng rất thích..khờ khờ
    để biết rõ hơn về chiếc xe mình với 272727 lọ mọ vào mạng để tìm hiểu và tham khảo xe phân khối lớn. Cũng tại TTVNOL mình với 272727 kết giao đc rất nhiều ae chơi xe.
    Và cũng từ việc kết giao này bọn mình thành lập MÔ TÔ ĐÔNG BẮC CLUB gồm HN_HP_HD_QN.
    Sau vài cuộc đi chơi giao lưu xe bọn mình bị ngửi khói hoài.... bước ngoặt của bọn mình từ đây :
    272727 nâng đời xe CB1, còn mình nhờ phambienngoc mua hộ chiếc Nv400c từ trong sài gòn chuyển ra.. híc híc
    .. mình lấy từ 05/08/2006 độ tới giờ vẫn chưa xong..
    @Blue: mình rất thích con gái đi xe nam, hy vọng có dịp minh gặo bạn phóng xe ngoài đường để mình chiêm ngưỡng.
    @phambienngoc: cám ơn ngọc đã mua cho nình chiếc xe mình thích, mình đang độ sắp xong rồi , khi nào xong pót ảnh cho mọi người xem.

Chia sẻ trang này