1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào hãy thử làm ... bình luận viên cho mỗi trận đấu bạn được xem

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi nhnnhn, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Arg không thành công trong gần 10 năm qua vì không có cầu thủ chơi đột biến ở hàng công. Trong thời gian qua, Tevez đã xuất hiện như một mảnh logo cuối cùng. Chính Tevez chứ không phải ai khác sẽ đem chiếc cúp vàng cho chúng ta sau 20 năm chờ đợi
  2. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Lại một trận thắng thuyết phục của các cầu thủ Argentina trước một Italia hữu danh vô thực. Chúng ta đã đánh giá quá cao Italia trong khi họ thể hiện một lối đá nghèo nàn trong tấn công sơ hở trong phòng ngự. Đây không thể coi là một trân trung kết sớm được.
    Ra sân với đội hình xuất phát giống như trong trận gặp Costa Rica. Các cầu thủ của chúng ta có một phong độ thi đấu đĩnh đạc trên cơ đối phương. Chúng ta đã áp đặt được lối chơi của chúng ta lên toàn bộ trận đấu, lối chơi mang tên Argentina, hiệu quả mà không kém phần đẹp mắt. Trận đấu lại mang dấu ấn của Carlos Tevez ghi được một bàn thắng và có công lớn trong hai bàn thắng khác. Không chỉ có anh là người xuất sắc trong đội tuyển Argentina hiện nay mà còn rất nhiều cầu thủ khác như Andres D'''' Alessandro một cầu thủ với những đường truyền thông minh, những pha đi bóng như một vũ công tango, đầy tính nghệ thuật, một cái đầu thông minh và tổ chức tốt.
    Diễn biến của trận đấu cho thấy Italia chưa phải là đối thủ xứng tầm của chúng ta.Phút thứ 16 của hiệp một, từ đường truyền của D'''' Alessandro một cầu thủ phòng ngự của Italia đánh đầu phá và Tevez đã xuất hiện đúng chỗ và tung ra một cú vô lê cận thành làm tung lưới Italia mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này có công rất lớn của hai cầu thủ xuất sắc của chúng ta nhưng cũng phải nói rằng lỗi thuộc về các cầu thủ phòng ngự của Italia, một hàng phòng ngự cả thế giới cùng biết đến với sự chắc chắn nay thì chỉ là hữu danh vô thực. Trong trận đấu này ông Bielsa đã cho các cầu thủ chơi với chiến thuật tấn công sau khi ghi được bàn thắng các cầu thủ vẫn giữ một thế trận tấn công áp đảo đối phương không đá chùng lại. Cho đến hết hiệp một của trận đấu chúng ta thấy lối tấn công của Italia hết sức mờ nhạt, không có đường nét riêng. Sang đến hiệp hai của trận đấu cũng có một vài pha bóng nguy hiểm trước khung thành của thu thành German Lux. Đó là những pha bóng lộn xộn trước khung thành nhưng hàng phòng ngự của chúng ta vẫn đứng vững như bao trận khác. Không thủng lưới sau 5 trận quả là một thành tích đáng nể của hàng phòng thủ chúng ta.Đến phút thứ 69 từ một pha đi bóng và truyền bóng của Carlos Tevez cầu thủ Luis Gonzalez lao vào dứt điểm bóng tim đến xà ngang của khung thành Italia va bay vào lưới. Tỷ số bây giờ là 2 - 0. Các cầu thủ Italia nóng lòng dâng lên tìm cách ghi bàn và để hở dưới và họ lại phải trả giá báng một bàn thắng nữa của cầu thủ mới vào sân thay người M.Gonzalez ở phút thứ 83 của trận đấu. Một bàn thắng tất yếu phải đến khi mà Italia dâng lên.
    Túm lại việc các cầu thủ con cưng của chúng ta chiến thắng một cách đầy thuyết phục trước một Italia danh tiếng ( tuy b h chỉ hũu danh vô thực) đáng để chúng ta nâng ly chúc mừng
    To everyone : Cho em ngoài lề một chút là với chiến thắng liên tiếp của các vũ công tango chúng ta phải gặp nhau để chúc mừng. Vậy mọi người nghĩ sao nên tổ chức vào ngày chúng ta cùng được nghỉ. 2/9 năm nay được chứ ? Các bác cho ý kiến đi để mọi ngưuời còn có kế hoạch.
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y Ắy nhiĂ?u viẶc lf́m,hay là? hĂm xem trẶn chung kẮt 'i.
  4. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được trêu dân tình ở cơ quan ủng hộ Italy, sướng quá!!! Thôi dành thời gian để đánh giá các cầu thủ trận vừa rồi
    1. German Lux: không có nhiều việc để làm, cản được một quả sút xa, một quả ra chặn bóng bên phía phải cầu môn, tuy nhiên phát bóng vài quả không chính xác. Điểm: 7/10
    2. Roberto Ayala: ít dâng lên để đánh đầu như mọi khi nhưng vẫn là thủ lĩnh thật sự ở hàng phòng ngự. Điểm: 7,5/10
    3. Gabriel Heinze: phòng ngự tốt nhưng chuyền xa không chuẩn, nhiều quả vu vơ. Điểm: 7/10
    4. Fabrizio Coloccini: cầu thủ có phong độ thấp nhất trận hôm qua. Hiệp 1 đá tốt nhưng hiệp 2 bị hụt hơi. Điểm: 5/10
    5. Javier Mascherano: một trong những cá nhân xuất sắc nhất trận. Bắt chết toàn bộ tiền vệ của Italy trong khi vẫn phát động tấn công tốt. Điểm 9/10
    6. Luis Gonzales: hoàn thành nhiệm vụ con thoi xuất sắc, cùng với Mascherano càn quét giữa sân rất tốt, ghi bàn thắng và chuyền bóng tốt. Điểm: 8,5/10
    7. Kily Gonzales: hôm qua Kily đá không tốt, hụt thể lực ở hiệp 2. Trong hiệp 1, Kily đá hơi lùi. Điểm: 6/10
    8. Andres D''Alessandro: vẫn là thủ lĩnh không thể chối cãi của Arg. Tấn công tốt, phối hợp một chạm tốt, khả năng tỉa bóng tuyệt vời, gây ức chế cho Italy bằng kĩ thuật giữ bóng xuất sắc. Điểm: 9,5/10
    9. Mauro Rosales: nhiệt tình, đá khá quái nhưng chỉ có thế. Điểm 7/10
    10. Cesar Delgado: không còn gì để nói, điểm luôn là 5/10
    11. Carlos Tevez: ghi bàn đầu rất ấn tượng, góp công trong cả hai bàn còn lại, gây sức ép nặng lên hậu vệ Italy. Điểm: 9,5/10
    Mời các bạn góp ý tiếp!!!
  5. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng như D''Alessandro nhận xét, Delgado thì vẫn tệ như mọi khi không có gì lạ. Coloccini hiệp 2 có lẽ bị xuống sức nên thường bị hụt hơi trong những pha tranh chấp, rất may là "lão điên" đã sớm nhận ra. Nếu phải cho điểm Bielsa thì tôi là người đầu tiên cho ông điểm 9, chưa bao giờ tôi thấy ông sáng suốt như thế và cũng bớt đi nhiều cái tính bảo thủ, cố chấp của mình. Ngoài Tevez, Mascherano... còn phải kể đến Rosales, anh đã tiến bộ khá nhanh kể từ giải Copa, trận bán kết vừa rồi anh xứng đáng điểm 8/10, bàn thắng đầu tiên k phải D''Alessandro tạt vào mà chính là của Rosales. Ngoài khả năng đi bóng tốc độ ra thì Rosales còn là cầu thủ chơi rất tận tụy bên cánh của mình.
    Nói thật với các bác trước trận gặp Italia tôi đã ngay ngáy lo, bởi cho dù nói gì thì nói Italia vẫn cứ là Italia. Họ là đối thủ lớn nhất của Arg cho tới lúc này, trong đội hình có rất nhiều cầu thủ đang chinh chiến ở Serie A và là những tài năng đầy triển vọng của Azzuri như Pirlo, Pinzi, Gilardino, Ferarri...Vậy mà khi vào trận các chàng trai trẻ của chúng ta đã cho người Ý thấy thế nào là nghệ thuật của vũ điệu tango. Hàng thủ người Ý được ca ngợi từ xưa đến nay lại được dẫn dắt bởi một chuyên gia nổi tiếng chém đinh chặt sắt như Gentile thế mà đã nhanh chóng tan rã trước nhứng cú chạm bóng của Tevez, D''Alessandro...Khả năng phối hợp nhóm, 1 chạm của tuyển ARG đã dễ dàng xuyên thủng bức tường phòng ngự catenacio của người Ý. Ở giữa sân Mascherano đã làm cho giới chuyên gia bóng đá thế giới biết thế nào là số 5 truyền thống của tuyển xanh trắng, anh đã làm Pirlo - ngôi sao lớn nhất của tuyển Italia - biết đến câu ngạn ngữ của người Việt Nam "múa rìu qua mắt thợ".
    Nói trắng ra là quá sướng, quá đã.......
  6. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Một bàn thắng của Carlos Tevez và hàng tá cơ hội thế là quá đủ để các cầu thủ Argentina làm lên lịch sử. Một chiến thắng đã được chúng ta trông đợi từ rất lâu.
    Lại chơi với một thế trận hơn hẳn về cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm, các cầu thủ Argentina đã khiến cho Paraguay phải áp dụng một thứ chiến thuật chém đinh chặt sắt, đã có tới 7 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ được trọng tài rút ra để dành cho các cầu thủ Paraguay. Andres D'''''''''''''''' Alessandro, Carlos Tevez rồi đến Mauro Rosales với những pha bóng thể hiện kỹ thuật bậc thầy đã khiến cho các cái đầu nóng thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ Paraguay phải hoạt động một cách không kiềm chế.
    Đây là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta chỉ ghi được một bàn thắng nhưng hàng tá cơ hội được tạo ra trước khung thành của Paraguay. Không có nghĩa là các cầu thủ của chúng giảm phong độ mà có lẽ chỉ do thiếu may mắn trong các pha dứt điểm.
    Trong giải lần này Argentina đã thể hiện một phong độ thi đấu rất tốt cả ở các tuyến, 17 bàn thắng trong 6 trận ,không để lọt lưới lần nào và luôn chơi trên cơ các đội tuyển khác. Chính điều đó cho chúng ta thấy một tương lai tươi sáng cho đội tuyển yêu quý chúng tầm cái đích gần nhất là World Cup 2006 tại Đức.Có lẽ để bình chọn cho cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu không ai khác hơn là Carlos Tevez. Với một hiệu xuất ghi bàn rất cao,8 bàn sau 6 trận, với một phong cách thi đấu cống hiến biểu hiện tố chất của một ngôi sao lớn, anh là người góp công lớn trong chiến thắng của Argentina. Tuy vậy Argentina không chỉ có một Carlos Tevez xuất chúng mà còn nhiều cầu thủ khác, một Andres D'''''''''''''''' Alessandro với vai trò của một nhạc trưởng của trận đấu, một Roberto Ayala với vai trò chỉ huy của hàng phòng thủ. Ngoài ra cũng không thể quên một tập thể xuất sắc ở các tuyến. Chúng ta đã chiến thắng và có quyền mơ đến một chiến thắng lớn hơn ở World Cup. Tại sao không chứ? tôi tin là với những Carlos Tevez, Andres D'''''''''''''''' Alessandro, Roberto Ayala, Argentina sẽ trở lại với đỉnh cao của thế giới bóng đá.
    Nào các bác ơi nâng cốc chúc mừng các cầu thủ của chúng ta đi
    Được nhnnhn sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 28/08/2004
    Được nhnnhn sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 28/08/2004
  7. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng_nó la? cái đích cu?a mọi cuộc chơi va? chă?ng ai muốn mi?nh la? ke? chiến bại ca?.Cách đây 1 tháng Argen đaf đánh mất cúp va?ng trong 3 phút cuối cu?ng nhưng nga?y hôm nay chuyện đó đaf không xa?y ra.
    1-0 ti? số tối thiê?u nhưng lại quá đu? cho chúng ta,chiến thắng đaf không quay lưng lại với nhưfng vuf công Tango.Sau nhưfng gi? đaf thê? hiện tại Olympic lâ?n na?y thi? chi? có thê? du?ng tư? thuyết phục và xuất sắc.Với nhưfng gi? đaf thê? hiện chúng ta hoa?n toa?n tin tươ?ng va?o tuơng lai cu?a mi?nh.Xét toa?n diện thi? Argen đaf chơi thật hay ca? gia?i nhưng trận chung kết lại có ve? hơi "cứng" Argen đá không máu va? không chắc chắn ,có va?i ti?nh huống đáng lef chúng ta đaf thua nhưng rất may la? đội bạn toa?n chân gôf.Điê?u đó cho thấy Bielsa vâfn chưa pha?i la? 1 HLV xứng tâ?m với Argen.Điiê?u câ?n thiết la? pha?i thô?i va?o các câ?u thu? sự gan li? va? độ quái vâfn chưa thấy.Argen hơn ngươ?i ma? thi đấu cufng không trên cơ la? mấy,va?i pha dứt điê?m co?n mang tính "vu vơ".Trận na?y ta chơi chưa được tưng bư?ng nhưng chiến thắng la? quan trọng nhất==> nâng cốc chúc mư?ng đi anh em.
    Ngoa?i ra chiến thắng na?y co?n da?nh cho Ayla,Kily nhưfng ngươ?i đã hết mi?nh cho ma?u cơ? sắc áo,Danh hiệu đâ?u tiên ơ? cấp độ quốc gia cho Ayala,chúc mư?ng anh va? bây giơ? anh đaf tho?a cơn "khát".Anh xứng đáng la? đội trươ?ng va? không ai có thê? hơn được anh.

Chia sẻ trang này