1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nào mọi người cùng nhau vào đây, nói về sự chia tay trong văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi themummy, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Alterego nói đúng lắm, chỗ đó là "Khuê trung...".
    Bài Tân hôn biệt đúng là của Đỗ Phủ nhưng mình không biết "tạm biệt" là cái gì nữa, chưa nghe nói đến bao giờ cả!
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ này của Quang Dũng tuy không phải thơ cổ nhưng cũng buốt ruột luôn nhé:
    (hình như tên là Tiễn Chiêu Quân hay là cái gì đó!)
    Tuyết lạnh che mờ trời Hán quốc
    Tỳ bà lanh lảnh buốt cung thương
    Tang tình năm ngón sầu dâng lệ
    Chiêu Quân sang Hồ, xừ Hồ sang
    Đây Nhạn Môn quan đường ải vắng
    Trường Thành xa lắm Hán vương ơi
    Chiêu Quân che khép mền chiên bạch
    Gió bấc trời Phiên thấm lạnh rồi
    Ngó lại xanh xanh triều Hán đế
    Từng hàng châu lệ thấm chiên nhung
    Quân vương chắc cũng say và khóc
    "Ái khanh! Ái khanh!", lời ngẹn ngùng
    Sang Hồ, sang Hồ, xừ Hồ sang
    Chiêu Quân nàng ơi, lệ dâng hàng
    Lã chã trời Phiên mưa tuyết xuống
    Chiêu Quân sang Hồ, xừ Hồ sang
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À đúng rồi ! " Khuê trung " . Em gõ nhầm .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vị thành triêu vũ ấp khinh trần
    Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
    Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
    Tây xuất Dương quan vô cố nhân .
    ( Vương Duy )
    Đọc bài này xong thấy cô đơn thiệt . Vì mưa và hình ảnh Dương quan , cũng như lời nói " Đi về phía Tây đến Dương quan sẽ không còn người thân nữa đâu " .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Yasunari này, bài Khuê oán kia là của Vương Xương Linh thì phải??? (hay là Trương Cửu Linh)
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
  6. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ đến một bài thơ của nhà thơ Nguyên sa
    .." em chợt đến chợt đi anh vẫn biết
    trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu
    nhưng sao đi mà không báo gì nhau
    để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại

    để anh giận mắt anh nhìn vụng dại
    giận thơ anh nói chẳng nên lời
    em đi rồi sám hối chạy trên môi
    nghe ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng"..
    sống ở trên đời cần có một tấm lòng, điều đó đúng hay là sai?
  7. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hì toàn thơ Đường hay ra phết..... Nhưng chả thấy bác nào bình gì cả, toàn viết mỗi bài thơ không thì chán lắm....
    themummy
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn bình đi, mình nghe vậy. Ngày xưa học bình luận văn học chưa bao giờ qua điểm 5 mà cũng chưa bao giờ dưới điểm 5, đúng mức độ trung bình .
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    thì tôi đây cũng chỉ nghe nói thôi mà. "Tam biệt" và "Tam lại"... là những bài hay của Đỗ Phủ.
    hình như chú Ya sai nữa rồi! Vương xương Linh chứ
    Đây là một bài của Trương cửu Linh (như Kim cửu Linh trong Lục tiểu Phụng nhỉ???)
    "đạm đạm trường giang thuỷ
    du du viễn khách tình
    lạc hoa tương dữ hận
    đáo địa nhất vô thanh"
    tôi lại thấy thơ đường không nên bình thì hơn!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.

    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 17:18
  10. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ký viễn
    Mỹ nhân tại thời hoa mãn đường
    Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng
    Sàng trung tú bị quyển bất tẩm
    Chí kim tam tải vãn dư hương
    Hương diệc cách bất diệc
    Nhân diệc cách bất lai
    Tương tư hoàng diệp lạc
    Bạch lộ thấp thanh đài.

Chia sẻ trang này