1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào mọi người hãy đếm đến 21h ngày 11-05!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Nào mọi người hãy đếm đến 21h ngày 11-05!

    Bạn là cổ động viên cho LFC, bạn yêu thích đội bóng, thành tích của đội bóng có ảnh hưởng đối với bạn không?
    Với tôi thì điều đó thực sự quan trọng, mục tiêu của chúng ta bây giờ không phải là được bật sâm banh tại sân Oldtra..., nhà hát của những giấc mơ cũng không phải là nâng chiếc cúp PL trên tay. Mà bây giờ, ngay tại thời điểm này thì mục tiêu của chúng ta là phải vượt qua Chelsea, qua Everton thậm chí vượt qua bất kỳ đối thủ nào để được dự Champions League năm sau.
    Bởi thế thời điểm 11-5 được coi là một cái mốc trong cuộc chinh phục trên, là điểm đến cuối cùng. Ngay tại sân của Chelsea chúng ta sẽ nở nụ cười chiến thắng hay là bật khóc cho một mùa giải đầy hoang phí để rồi hối hận ??????

    Trận đấu cuối cùng của mùa giải LFC-Chelsea mặc dù chưa diễn ra nhưng kịch tính của nó đáng để mọi người bàn tán đến.

    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT


    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 06/05/2003

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 10/05/2003
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Nói là cái ngày đó là một cái mốc cũng chưa hoàn toàn chính xác, ai biết được trong những vòng đấu tới kết quả sẽ thế nào đâu?
    Nhỡ khi Chelsea đã yên vị cầm vé C1 rồi thì sự kịch tính chắc cũng chả còn mấy.
    Thôi giờ ta cứ bàn qua trận đấu này cái...
    Tớ thành thật khuyên ông Houllier và fans của Liverpool đừng chọn Chelsea làm đối thủ để vượt qua trong cuộc đua này, mà hãy chọn New ý, bởi vì với những gì mà Zola cùng các đồng đội thể hiện thì Chelsea hoàn toàn xứng đáng có được 1 chiếc vé, ông trời ko đến nỗi bất công thế đâu...
    Hơn nữa, nhìn qua lịch sử chút: 13 trận gần đây nhất tại Stamford Bridge, Liverpool không thắng nổi Chelsea, trong đó loạt 7 trận trắng tay tính từ trận thua 1-0 ở mùa giải 96-97 cho đến trận thua 4-0 ở mùa giải năm ngoái... có nghĩa là 7 trận gần đây các bạn ra về mà cái mẹt nó cứ thế này này-->>
    Vậy nên hãy tìm cách đạp Everton trước trong trận đấu tới rồi ngồi mà cầu cho New bại trận...
    Trận cuối cùng thì cứ để đấy, có khi trong một ngày xấu giời Cudicini lại liên tục vào lưới nhặt bóng thì sao?
    Dù sao nếu được xem cả 4 đại diện của nước Anh là Liverpool, Arsenal, MU và Chelsea thi đấu ở Champions League thì thật tuyệt đấy!
    Chúc may mắn!
    Thất bại chỉ là những cái ly, nó sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào của thành công.
  3. Nothinglasts

    Nothinglasts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Umm đúng rồi Liv ko nên chọn cái đích xa quá Cứ cổ vũ cho Chelsea đè chít thằng đen - trắng đi, rồi trám chỗ của nó có phải hay ko ? New đang xuống sức rồi , cứ nhìn thì biết. Với cả Fulham cũng không vừa đâu. Hãy nghĩ tới một kết cục là Liv cho Everton ngửa bụng, còn Tigana thì cho "hiệp sĩ già" Bobby về mất ngủ.
    Thế có phải hay ko nhờ
    Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao..
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    11-5 ,tôi yêu thích con số 11 còn tháng 5 thì đẹp rồi khỏi phải nói .Vì vậy ngày đó sẽ là ngày đẹp để Liverpool đè bẹp Chelsea,hey các cổ động viên của Chelsea cứ trờ mà xem ,phong độ của Liverpool ở các trận cuối thì khỏi phải nói ,quá hay.Vì vậy một trận thắng là điều tất nhiên,nhưng tôi cũng hi vọng là Liv và Chel cùng bắt tay nhau vào dự CL mùa bóng năm sau.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    híc híc bác này nhanh quên thế .bằng giờ này năm ngoái liv đã thắng 1-0 ngay trên sân Stamford Bridge đây thây .vladimier smicer có 1 quả vô lê tuyệt vời từ đường chuyền của jani litmanel làm cho Cudicini như trời trồng còn ông raniery suýt khóc vì tức
    .
    cũng dè chừng cả everton nữa .thứ 2 này chel gặp everton chắc gì đã thắng được .nói chung cả 4 đội New ,chel,liv và eve đều có cơ hội trong đó new và chel có lợi thế hơn so với hai đội vùng merseyside nhưng mờ biết đâu được .bóng đá mà

    thank you for loving me
    [/size4]
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Bác nên kiểm tra lại trí nhớ đê, hehe... trận đó là Chelsea thua ở Anfield... bàn thắng ở phút cuối còn giề...
    Còn thắc mắc gì thì xem cái này nhá...
    Thất bại chỉ là những cái ly, nó sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào của thành công.
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trận tới là ở Alfield. Mọi chuyện sẽ khác.
    MarioPuzo
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn xem những trận đấu gần đây thì bạn sẽ thấy Owen đã thay đổi như thế nào trong cách chơi. Thường xuyên có những pha qua người đẹp mắt, không phải là dùng tốc độ như thường lệ, mà đó là kỹ thuật hẳn hoi. Nếu bạn có xem tổng kết bóng đá Anh vòng 32 bạn sẽ thấy anh tinh tế thế nào.
    Nói chung Chel hay Everton thậm chí là cả Newcastle đi chăng nữa thì LFC cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Everton theo nhận định sẽ là đội có cơ hội ít nhất, trong 4 trận cuối họ phải gặp đến 3 đội mạnh là Liverpool, Chelsea và MU. Số điểm tối đa mà họ có được sẽ là 3 điểm. Newcastle thì đang sa sút phong độ một cách ngạc nhiên... Hy vọng Chel cùng LFC sẽ vượt qua giai đoạn này.
    Nếu thứ 2 này Chel hoà(hoặc thua) Everton thì LFC lại là đội có khả năng nhất rồi.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko hiểu Liv của mình rồi, mong đối thủ của mình thua làm gì... Tôi có cảm giác Liv sẽ toàn thắng 4 trận còn lại....
    Robbie, come back!​
  10. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thế chị Amore cho thế nào là hiểu đúng về LFC. Mong muốn đối thủ thất bại, đó là điều mà bất kỳ cổ động viên mình mong muốn mà.
    Với trận thắng ngày hôm qua thì LFC dường như đã sắp thành công rồi.
    Mọi người có nhìn thấy cách Owen ghi bàn không, thật không thể tưởng tượng được. Anh đi bóng qua hàng phòng ngự Everton từ phía bên trái, và đột nhiêu dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa vào góc gần làm cho thủ môn Everton không có cách nào chống đỡ nổi, một pha ghi bàn mẫu mực.
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai

Chia sẻ trang này