1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào nào chuyện rất bình thường đây !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LuuNhat, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LuuNhat

    LuuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nào nào chuyện rất bình thường đây !

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Xin chào ! Hôm nọ bọn tôi có tranh luận một chủ đề xưa như trái đất cổ như người phương đông đây !
    Theo bạn , con trai hay con gái chung thuỷ hơn? Đàn ông hay đàn bà chung tình hơn ? Phụ nữ hay đàn ông nhân hậu hơn ? Ai là người chịu thiêt thòi nhất khi tình chia hai ? Con gái có nên biểu hiện tình cảm trước ( theo tôi tất nhiên rồi, nhỉ ). LÀm thế nào để không bị bạn giá chê bai (dĩ nhiên là ít ai tự hào về bản thân mình lắm ) . Bí quyết giữ gìn tình yêu la gi ???... và còn cả ngàn câu hỏi kiểu ù tờ mờ vớ vẩn như thế nữa
    Nào bắt đầu hùng biện đi anh chị em !
  2. girlie17

    girlie17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi chung chung thế này thì ai trả lời được,phải tuỳ thuộc vào con người và hoàn cảnh cụ thể ..
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    con trai hay con gái chung thuỷ hơn? chắc là con gái rồi.. he he...
    Đàn ông hay đàn bà chung tình hơn ? tất nhiên là đàn bà.. cái này thực tế đã chứng minh
    Phụ nữ hay đàn ông nhân hậu hơn ? Phụ nữ tiếp.. ha ha...
    Ai là người chịu thiêt thòi nhất khi tình chia hai ? lại là phe nữ... (tất nhiên với điều kiện tình không phải giữa 2 thằng gay.. hihi)
    Con gái có nên biểu hiện tình cảm trước ( theo tôi tất nhiên rồi, nhỉ ). Nhỉ cái gì mà nhỉ.. tất nhiên là không rồi
    LÀm thế nào để không bị bạn gái chê bai (dĩ nhiên là ít ai tự hào về bản thân mình lắm ) đừng làm nhiều trò chuối hoặc kém cỏi quá là được thôi
    Bí quyết giữ gìn tình yêu la gi ???... Cái này... ko biết
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cân bằng giữa 2 bên . Như thế đỡ phải tranh cãi nhiều .
  5. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Không thể so sánh nổi đau với nổi đau, hạnh phúc với hạnh phúc. Ai cũng có những nổi niềm riêng.
    Bởi vì làm sao ai biết bia đá không đau, cũng như yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ thì...
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Chả biết , tớ thấy tớ chung thủy nhất . Vì tớ chưa có ai cả :D
  7. LuuNhat

    LuuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Trời ơi ! Mấy bác trả lời cứ hay như đài BBC ấy . Ai lại đi công băng giữa hai bên cơ chứ . Như thế người ta gọi là ba phải đấy hiểu không . Còn về chuyên so sánh hả ? Tại em thấy con gái là môt cái gì đó rất rất gì đó . Mà em thấy dạo này con gái hay đòi quyền lợi lắm (mà chẳng hiểu là đòi cái gì nữa ), nên em hỏi xem tại sao thôi .thế nhé ! Tranh cãi thế là hiểu rồi . Con gái không nên đòi quyền lợi quá nhiều , và con trai cũng không nên quá độc đoán , chuyên quyền , và nên học thêm khoa tâm lý học nữa . Àh em đi đăng ký học thôi , mà bác nào biết chỗ nào học tốt chỉ cho em với . Quyết định vậy nhé !
  8. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghiên cứu phụ nữ thì cả đời cũng e không đủ, xá chi mấy khóa học ngắn ngủi
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có quyển sách nói về tâm lý của 2 bên trong chuyện tình yêu, mình đã đọc và thấy khá hay... Tên sách là" Men are from Mars, Women are from Venus" (Đàn ông đến từ Sao hỏa, Đàn bà đến từ Sao Kim)..... Bác có thể tìm đọc ở cách hiệu sách VN, mình nghĩ là họ cũng có.

Chia sẻ trang này