1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào nào, đang mùa thi cử, Hãy đưa ra cảm xúc và kinh nghiệm của mỗi người sau tất cả các kỳ thi cử n

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi jennifer10, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jennifer10

    jennifer10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, đang mùa thi cử, Hãy đưa ra cảm xúc và kinh nghiệm của mỗi người sau tất cả các kỳ thi cử nào!!!!!!!!!!!!!

    Tôi có thể nói rằng đi thi
    Học bài tốt
    Chút may mắn
    Thế là đậu rồi.Phải không
    Ai cũng có những kinh nghiệm sương máu về thu cứ
    Các bạn có thể chia sẻ với nhau



    [​IMG]
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Xét về học hành thi cử thấy box mình cực nhiều nhân tài, vào phổ biến đê
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa thích nhanh đến ngày thi ( thi xong được về nhà mà ) . Lại vừa ghét vì mấy ngày thi thần kinh căng thẳng , bắt buộc phải ngủ ít , chơi ít , lên mạng ít ......
    Mà nhiều khi chuẩn bị bài , ôn rất nhiều đến khi làm bài lại không như ý .Nhưng lúc ôn vớ ôn vẩn thì lại làm được bài mới buồn cười . Thi xong rùi lại như ngồi trên đống lửa ,chờ điểm thi . Nói chung , sao mà ghét cái sự học hành quá .
  4. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghỉ ôn thi là lại ăn ngủ nhiều => béo ra, hix
    Ngược lại với chị Linh, em hình như nghỉ ôn thi mới đâm ra online suốt ngày, thả nào kết quả thi chả bao h đc như ý
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bé viết nhầm đúng không ?
    Chị thì thi xong hôm trước thường là hôm sau có chuyến bay là về VN luôn . Bắt đầu chiến dịch tẩm bổ 1 háng trời ở nhà ... lúc sang học lại toàn tăng thêm 4-5 kg thôi . Sợ nhỉ
    Học hành ghét nhất lúc thi , áp lực nặng nề
  6. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Không nhầm đâu ạ
    Vì trường em (mà hình như hầu hết các trường ở VN đều thế) cứ cho SV nghỉ đến hơn 1 tháng để vừa ôn vừa thi lun, nên thành ra mùa thi cũng là mùa ... nghỉ ạ
  7. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Mùa thi: Giảng đường vắng teo, ở nhà ôn thi, ăn ngủ vô đô (thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ), thời gian ngủ quá nhiều (có thế đầu óc mới minh mẫn để ôn thi). --> KHông béo mới là lạ
  8. jennifer10

    jennifer10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ẶC >>NHỮNG NGÀY THI HỌC THẬT MỆT
    NHỮNG NGÀY ẤY ĐÊM THẬT NGẮN
    HỒI HỘP ĐÉN CHẾT VỚI CẢM GIÁC CHỜ ĐIỂM.
    Phù cuối cùng cũng song!
    [​IMG]
  9. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Trường của em thì lại khác, cứ học xong môn nào là thi môn đó (cuốn chiếu) nên đỡ mệt, có khi gần ngày thi rồi mới bắt đầu học vẫn kịp, đã bốn năm liền như vậy rồi
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 11/05/2006
  10. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Học hành thì vất vả kết quả lại chẳng ra sao ====>>> Chán !!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này