1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào nào, đang mùa thi cử, Hãy đưa ra cảm xúc và kinh nghiệm của mỗi người sau tất cả các kỳ thi cử n

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi jennifer10, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí andythao hiểu sai hết ý tớ rồi, ý tớ là học theo câu hỏi thì ko thể ok được chứ môn KTCT học hay lém. Vì thế mà tớ chọn làm môn thi cuối cùng trong thời SV (bị ép phải chọn KTCT, Triết và CNXH KH mà).
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bình thường tớ toàn lười biếng chẳng học hành gì mấy . Lúc thi trường lại chỉ cho nghi ôn có 3 ngày mà thi thì 10 môn lận . Toàn nước đến chân mới nhảy , đêm hôm cặm cụi uống cà phê ,ngồi học bài ( mà thỉng thoảng vẫn ngứa ngáy chân tay lại bật máy tính lên tí tởn nữa chứ ) . Nhưng trôm vía , tớ học nhanh và hiệu qủa nên thi cử vẫn trót lọt .Chỉ mỗi tội thức đêm liên tục mấy tuần liền , đến lúc về nhà mặt mũi thê thảm , người gầy còm toàn bị anh iu mắng . Được cái là ba tớ thấy thế thương lắm ,lại càng cưng hơn
  3. jennifer10

    jennifer10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thi xong toàn phải tự thưởng cho minh băng mấy ngày ngủ.
    không được như linh. có ba bồi dưỡng
    Nhưng thi cũng có cái vui đấy chứ
    cứ thấy đông đục như đi hội ấy
    ai cũng căng thăng.
    thi song cười hết cỡ
  4. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ban đã an ủi mình, nhưng mình buồn lắm. Mình không đi học được không phai là do mình học dốt mà là do mình không được may mắn như mọi người. Mình vào đời sớm , trai sạn quá bạn a.Có ai muốn như thế không nhỉ ?
    Oài , tớ lại Spam rồi , mọi người thông cảm nhé.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 17/05/2006
  5. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    @ cuỏptengianmuop1985: Mỗi người có một con đường riêng mày lo gì chứ.
    @ All : Ai đã từng học C++ rồi có bí quyết giúp mình học cái môn này không vậy??.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 17/05/2006
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , mấy ngày thì là mấy ngày đèn phòng nào ban đêm cũng thắp sáng .Sáng nào cũng đúng 7h30 là rục rịch cả lầu dậy gọi nhau ý ới rồi Chẳng bù bình thường toàn dậy muộn , vội vội vàng vàng mà lên lớp vẫn chẳng đúng giờ . Đi thi trưa về thì lại í ới rủ nhau đi ăn trưa . Hôm thi buổi cuối thì ai cũng tươi roi rói , làm được hay không thì cũng qua rồi , mai lại được về nhà còn gì hạnh phúc bằng
  7. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thì roài mà bây giờ đầu mình cứ ong ong , trống rỗng, hoài nghi quá.............Tồi tệ thật !
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chị có kinh nghiệm là khi ôn vớ ôn vẩn đi thi có thể lại làm bài tốt em ạ . Kiến thức ít nhiều cũng ở trong đầu mình mà .... yên tâm nhé
  9. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chiều thi roài ! HE !.......Bây giờ thì hơi bị tự tin khi bước vào phòng thi đấy !...hi hi !.....Căn bản có cái đêm hôm qua đánh một giấc ngon lành không mảy may suy nghĩ gì cả. Để đến sáng dậy sớm ra tu ở bờ hồ một mình ........hắc ! hắc ! Ra hồ lúc sớm cũng sợ thiệt... Mỗi mình mà. Nhưng không khí trong lành , phê quá học vào ghê !...........Hy vọng chiều làm bài tốt ! hihi
  10. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, đang mùa thi cử mà mình sao chẳng có cảm xúc giè nhể. Ngẫm lại, thấy thèm được đi học, cả kỳ chơi trước khi thi 1 tuần mới nhao vào học, kekeke, thía mà vẫn qua mới bùn chứ.

Chia sẻ trang này