1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào, những ai miễn dịch với STRESS thì vào đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hmphongvu, 15/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nào, những ai miễn dịch với STRESS thì vào đây!!!!!!!!!

    Trả lời câu hỏi sau: Stress là gì???
    1. Ối giời ơi, đừng có nói đến nó nữa, tôi chỉ muốn quên nó đi thôi!!!!!
    2. Là một hiện tượng tâm lí phức tạp, còn gọi là trầm cảm, khiến cho người ta trở nên thụ động, nói chung là phức tạp lắm....
    3. Dù biết là ko tốt, nhưng chúng ta ko thể tránh được, khổ thế đấy....
    4. Tiếng nước ngoài hả???? Nghe giống tên một loại kẹo???
    5. Hê hê, stress hả, đang đi chu du thiên hạ để học stress đây!
    6. Oh, stress, i like it!!!!!!!! Cảm giác vượt qua những gì người khác không thể vượt qua mới tuyệt làm sao!!!!!!!!!!!
    7. Đếch hiểu đang nói cái gì??????

    Ai có đáp án 4, 5, 6, 7 thì tham gia nào. Mình lập hội anti-stress đê các bác ơi. Khỉ thật, bây giờ cũng khó mà gặp được mấy bác như thế ngoài đời, không biết lên đây có gặp được ai không????
    Sơ sơ vài dấu hiệu nhận biết anti-stress (wo)man:
    -Cười sằng sặc khi đọc các loại truyện tình cảm sến. (Vì thấy trên đời còn lắm đứa ngu quá)
    -Khi gặp khó khăn việc đầu tiên làm là .. cười
    -Gần như ko bao giờ tức giận
    -Chả có lúc nào là không thoải mái cả, sẵn sàng phát biểu trước một đám đông lạ mặt hay đại loại thế.
    ..... nhiều lắm....

    P/s: xin lỗi có câu chuyện kể ra lại bảo mình vô nhân tính, một lần đọc báo thấy có chú vì thi trượt đại học mà tự tử, tí nữa thì bật cười, lại cứ tưởng báo đăng vớ vẩn, hoá ra là thật, mà lại nhiều cơ đấy các bác ạ. Không hiểu ra làm sao nữa! Thôi bỏ, bỏ!!

Chia sẻ trang này