1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào ta cùng lãng quên-Nguyễn Thị Thu Huệ và Tuổi 20 yêu dấu-Nguyễn Huy Thiệp....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Kenzo-girl, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nào ta cùng lãng quên-Nguyễn Thị Thu Huệ và Tuổi 20 yêu dấu-Nguyễn Huy Thiệp....

    Mọi người cho ý kiến về tập truyện ngắn mới ra của Nguyễn Thị Thu Huệ nhé....Kenzo thấy nó mãnh liệt và đàn bà hơn "21 truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ "đã in trước đây....
    Còn "Tuổi 20 yêu dấu",không biết tại sao lại ko được cấp giấy phép in mặc dù tác phẩm đã hoàn thành lâu rồi....Mà ông Nguyễn Huy Thiệp từ trước đến nay có "thù oán" gì với cục xuất bản đâu nhỉ???Cầu mong cho mọi việc được trôi chảy để người đọc có cơ hội thưởng thức cuốn tiểu thuyết phản ánh chân thực về cuộc sống của giới trẻ theo lời nhà văn....Đừng có như "Cơ hội của Chúa" thì buồn lắm....
    Lần đầu tiên vào Box,mong các bạn chiếu cố...
    cho Bạn trai...
    Tặng cho bạn gái ne`...
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chưa in sao ấy lại đọc được vậy??? Nghe tên muốn đọc quá đi mất!
    Năm nay tớ 20 tuổi muh !
    Ngày vừa 20 em ùa vào đời, đời vừa 20 ...xanh lạ!
  3. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc xong tập truyện của Nguyễn Thị Thu Huệ ngay trưa nay, và nói gì nhỉ? Thấy thích. Vậy thôi, đừng nói gì nhiều hơn những điều thuộc về sự cảm nhận.
    Còn tập truyện Tuổi 20 yêu dấu của NHT, có lẽ vì sách chưa ra, mà đồng chí này đã phát biểu nhiều quá... Và thế là nói trước.. bước không qua. Tuy nhiên có hai vấn đề muốn ý kiến ý cò là: quý vị hãy yên tâm rằng: - Chỉ nên đọc truyện ngắn của NHT, chứ tiểu thuyết thì... Và - coi chừng cái tựa gây hấp dẫn chứ bản thân cuốn sách chẳng nói lên được gì. Tuổi 20 yêu dấu viết về một cậu bé rơi vào sự sa ngã, và người cha nhà văn nổi tiếng của mình thì chẳng làm được gì. Có khi đó là tuổi 20 đáng ghét thì đúng hơn.
    ca_dao
  4. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thích đọc "Tuổi 20 yêu dấu" thì nhắn PM, tớ gửi cho.
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái "cậu bé rơi vào sự sa ngã" đó chính là con trai ông nhà văn Nguyễn Huy Thiệp này...Nghiện oặt,ông bố phải năm lần bảy lượt đưa con đi trại để cai...Đúng là bi kịch....
    Còn Nguyễn Thị Thu Huệ....Khó tìm được người đàn bà nào "hồng nhan" mà còn hồng cả mệnh.... Tuy nhiên lại có giả thiết cho rằng nếu cô ấy ko gặp những trắc trở như vậy trong cuộc sống,liệu cô ấy có thể viết văn hay như vậy không...Cứ giở sách ra là thấy sự nhạy cảm của đàn bà đầy ắp trong ấy...Yếu đuối và gai góc,mãnh liệt và rụt rè,khắc khoải và vồ vập...Nói chung Kenzo thấy cô này viết truyện tình cảm không hề có sự gượng ép,cũng không hề có sự khiêu khích rẻ tiền...Rất chắc tay mà lại không bị rơi vào giao giảng...Cô ấy hấp dẫn người đọc bằng sự tự tin của 1 người đàn bà từng trải nhưng cũng làm họ...bớt sợ bằng sự lém lỉnh của 1 con bé con...Rất hay...
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi mới ngồi đọc Tuổi 20 yêu dấu.
    Công nhận là tuyệt diệu thật, chán quá cả sức tưởng tượng. NHT nhảy một bước lùi kinh khủng để viêt tiểu thuyết này.

    Tequila Sunrise
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo nó "tuyệt diệu" đâu...Vì ầm ĩ quá mà vẫn chưa ra nên thắc mắc thôi....
    Tối phải mua xem nó làm sao mà bị chê vậy....
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị Kenzo nhận xét về chị Huệ tinh tế quá.Kết cấu của Chị Huệ thường theo lỗi cổ điển. Mộc mạc, chân thành. Thường để kịch tính phát triển tự nhiên. Cuốn Nào ta cùng lãng quên, em thấy truyện Tân cảng xuất sắc. Tiết tấu chậm, nhưng căng. Nội dung phản ánh được thực trạng XH. Đúng là nếu trái tim chưa từng rỉ máu, không viết được như thế đâu.
    Cuốn tuổi 20 yêu dấu em cũng thấp thỏm đợi. 2 , 3 ngày lại tạt qua hiệu sách một lần. NHT là ông hoàng của truyện ngắn. Tiểu thuyết không phải là sân chơi của NHT. Anh chị nào có Tuổi 20 yêu dấu gửi cho em nhé caoson2000@hotmail.com. Em vô cùng cảm ta.
    Chị Kenzo đọc Điên cuồng như Vệ tuệ chưa? Cuốn đấy đáng để đọc lắm.
    Đời lộc cộc!
  9. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngạc nhiên lắm lắm vì những ai đã nói là đã đọc Tuổi 20 yêu dấu. Theo nguồn tin riêng của tôi (nói cho nó cao sang là vậy). Rằng CTy Văn hoá Phương Nam đang có bản thảo quyển này. Chỉ là thế, chứ CXB có cấp giấy phép in hồi nào đâu mà quý vị đã đọc. Cứ coi như bằng một cách riêng nào đó của quý vị, quý vị đã đọc được, vậy làm siêng làm năng post lên đây cho bà con đọc cái coi.
    Sẵn dịp, tôi đề nghị chúng ta giới thiệu cho nhau những tác phẩm đặc địa và ưng ý nhé. Tôi mở màn đầu tiên, có ai đã đọc "Con chim trốn tuyết". Truyện nước ngoài, mà tôi lại quên mất tên tác giả (lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng). Tìm đọc nhé! Có một lí do để thuyết phục: Có một người bạn sau khi đọc cuốn sách này đã nói với tôi, nếu có ý định đi ra sông Sài Gòn tự tử. Sau khi đọc sách này xong, sẽ trở về sống yêu đời trở lại. Hé Hé! Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kì sau.
    ca_dao
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Caoson ơi em theo dõi chị đấy à???Sao chỗ nào chị cũng thấy em thế???Hi hi,ai cũng biết NHT là ông hoàng truyện ngắn,tiểu thuyết ko phải là lãnh địa của ông ấy...Muốn nói tiểu thuyết dài hơi phải gặp ông vua sợ vợ Chu Lai cơ...Ông ý trả lời trên báo là "Sợ vợ cũng là bản lĩnh của đàn ông",he he,càng đọc càng thấy đúng...Vì như thế tức là ít ra ông âý đã dám bản lĩnh sợ vợ của mình,chứ ko phải...sợ vợ thằng hàng xóm...Hihi...
    Còn cuốn "Điên cuồng như Vệ Tuệ" thấy mọi người đang bàn tán kinh quá...Chị ko muốn đọc mà cứ nghe người nọ người kia bình luận...Nó tác động đến cảm nhận của mình...Tự đọc,tự chiêm nghiệm,tự rút ra,đấy là cách đọc hay nhất...Chắc 1 thời gian nữa ko khí này lắng lắng xuống sẽ đi tìm...Hi vọng lúc đấy vẫn chưa hết....

Chia sẻ trang này