1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nào ta cùng lãng quên"

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ShrekFan, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Nào ta cùng lãng quên"

    Xin mượn tựa đề một truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ (NTTH) để đặt tên cho chủ đề này. NTTH đã từng nói rằng sở dĩ chị đặt tên như vậy vì con người ta hay mơ mộng về quá khứ, những gì đã qua dù bình thường cũng lưu lại trong ký ức ta một cách đẹp đẽ và ta hay muốn nhớ về nó. (Đấy là tôi viết lại thế thôi chứ nguyên văn NTTH nói thế nào thì quên béng mất rồi, bà con đừng có chởi nhé).

    Chủ đề này để cho mọi người mơ mộng về một thời đã qua, về tình yêu, về kỷ niệm từ những ngày còn "cuồng trởi". Tôi đặc biệt thích những chuyện về tình yêu con nít nên sẽ kể một vài chuyện tình con con của chính bản thân mình. Bạn bè tôi, những người được tôi nhắc đến trong những câu chuyện này, nếu có vào đây đọc được cái gì thì cũng cấm không được kêu ca phàn nàn, "ngu thì chết chứ bệnh tật gì" - ai bảo ngu biết tôi làm chi?

    Và vì tôi không thích văn tả cảnh nên nếu bạn nào có những đoạn như hoa trôi nước cuốn, mây bay lững lờ thì tôi sẽ than phiền với Mod xoá bài thẳng cẳng! Nói ngắn gọn là: không được sến.

    Bảo kê cho topic thế chắc là đủ rồi nhỉ. Bây giờ ta vào vấn đề chính đi thôi
  2. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 5 học chung với một thằng tên là V. Hoàng Hải (không biết họ của nó có chính xác không nhưng tên thì chắc chắn đấy). Tên này hồi đó học cũng được, mỗi tội hình như càng lớn càng ngu. Hồi đó tớ làm tổ trưởng, thằng này hay nói chuyện nên bị mình gõ thước lên đầu và méc cô suốt. Về sau mới biết nó làm vậy để gây sự chú ý với mình, hè hè
    Một hôm đi học về thấy một mảnh giấy gấp nhàu nhĩ được nhét vào trong cặp mình từ lúc nào chỉ có chúa mới biết. Mở nó ra thấy một chiếc nhẫn bằng bạc (hoặc bằng sắt hay inox gì đó thì cũng chỉ có chúa mới biết được thôi), còn mảnh giấy thì có ghi "V. Hoàng Hải tặng B.C. Huơng, cấm không được cho ai biết".
    Ui cha mẹ ui, hồi đó mới có 10 tuổi, giáo dục giới tính là một khái niệm "unknown" in VN, giáo dục tâm lý lại càng không có. Tớ chả biết làm thế nào cả, hình như cũng hơi thinh thích nhưng mà quẳng luôn cái nhẫn sang bụi tre nhà hàng xóm (sợ có ai biết được thì chui xuống lỗ), mảnh giấy thì bị đốt tiệt đi để phi tang, trong lòng thì tức anh ách thằng ngu mới ba tuổi ranh đã buộc mình phải làm những chuyện không anh minh gì cả.
    Hôm sau tớ đến lớp tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, thằng kia lẽo đẽo hỏi "có ai tặng CH nhẫn không", tớ trợn mắt "nhẫn nào, điên à?". Thằng bé có vẻ bối rối một chút rồi đấm cho tớ một phát!?!?!? Chả hiểu gì cả, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao bị đấm May quá lúc đó là cuối học kỳ II của lớp 5 rồi, lên lớp 6 tớ được cho vào học trường NK Vinh nên không phải học chung với thằng cha ác ôn đó nữa.
    Đến lớp 11 hay 12 gì đó, bạn ấy có đến nhà tớ một làn với một lũ con trai. Tiếc thay lúc đó tớ bận học quá, chả chú ý gì đến giai cả, mà giai cũng không thèm thích tớ vì tớ vẫn đang trong quá trình nhớn nên chưa đủ xinh. Với lại hồi đó cóc biết làm duyên làm dáng gì sất, giai nó chỉ đến nhìn mặt lần cuối rồi bỏ đi, hic hic :(
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chị ơi
    vì cái tít chị giật tung nè mà box mình đang có 297 ng` thăm trong đó ngoài em chỉ có anh Nat là member
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ pà chị[​IMG]
    em đăng ký 1 chân nhá
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ối trời
    chị à, nhưng liếc lại tên to pik thì sến wa''
  6. bangtam_sg

    bangtam_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    spam
    Được bangtam_sg sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 22/04/2006
  7. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn bangtam_sg nghĩ như thế nào cũng được, ý kiến của bạn không quan trọng đối với tôi. Hơn nữa, xấu hay đẹp là tuỳ thuộc vào con mắt thẩm mỹ của từng người - "beauty is in the eyes of the beholder" nên tôi sẽ không mất thời gian tranh cãi với bạn.
    Chỉ có điều nếu bài của bạn không mang tính đóng góp xây dựng, hoặc không liên quan đến topic của tôi thì có nghĩa là bạn đã spam. Do đó, tôi đã than phiền với Mod để xoá bài của bạn, mục đích cũng là để "xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn"!
  8. bangtam_sg

    bangtam_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    spam
    Được bangtam_sg sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 22/04/2006
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chị Thanh Tâm thân mến
    giờ đây
    đứng trc'' nỗi ngỡ ngàng này m k biết fải nói làm sao
    mọi thứ thật khó nói
    khó nói quá cơ
    m k biết fải nói thế nào
    júp m chị nhé
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi quên đi nhé, quên hết tất cả đi để bắt đầu 1 cuộc sống khác , tốt hơn , thoải mái hơn , ko bao giờ phải hối tiếc. Chấm hết cho một con đường và bước lên một con đường khác nhé bản thân tôi ơi .
    Mọi thứ đã ko như con người ta mong muốn , đã sai lầm , đã sửa chữa ... đã làm rất nhiều để sống tốt hơn nhưng ko mang lại kết quả... Thế là đủ lắm rồi .... Sẽ dễ dàng nhưng cũng khó ( luẩn quẩn) nhưng rồi cũng đã có được những quyết định cuối cùng , sáng suốt ... để ko bao giờ phải hối tiếc . Nào Ta Cùng Lãng Quên. Vĩnh Biệt Một Mối Tình Đẹp Nhất Trong Đời
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 24/04/2006

Chia sẻ trang này