1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào Ta Cùng Lãng Quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mylovewillstillremain, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thích cái tên của topic này,tặng các bạn 1 bài thơ xem chúng ta có nên lãng quên không nhé!

    Hờ Hững....

    Chiếc lá khô rơi...
    Không hề xao động...
    Thoảng cơn gió lạnh...
    Rùng mình rồi quên...
    Nàng bước đến bên...
    Quay lưng hờ hững...
    Chợt nghe vỡ vụn...
    Tiếng bước dần xa....

    Quả đấm thép bọc nhung

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Người ta bảo cố quên sẽ nhớ
    Em nhủ mình cố nhớ để quên anh

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    ...''Làm sao quên em khi cố quên,
    vì quên sẽ nhớ, nhớ mãi khôn cùng''...

  4. thang26ba

    thang26ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang tìm cách để lãng quên đây bạn a. Cũng đã gần 2 tháng rồi, cảm xúc của tôi cũng dần dần thăng bằng trở lại. Khi buồn hoặc nhớ .. người đó quá, tôi lại vào TTVNOL, để đọc những tâm sự của người khác, tìm thấy tâm trạng mình trong đó. Nhưng tôi biết mình chưa thể quên lãng người đó được vì tôi vẫn không thể không nhắn tin cho người đó khi mình...muốn cảm nhận người đó vẫn còn tồn tại. Và thật khốn khổ cho tôi là người ấy cũng reply lại cho tôi. Cái vòng lẫn quẫn tôi tự tròng vào cổ mình, và người ta cũng không đủ mạnh mẽ và quyết tâm giúp tôi tháo ra...Mỗi ngày một tâm trạng, khi vui, khi buồn, khi đau đớn, khi dững dưng,...
    Cho đến khi nào tôi mới tự cỡi trói cho mình được đây
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cho mình cùng lãng quên với. Mình cần phải quên gấp, quên ngay một người. Đừng nhớ đến người ta nữa. Chia sẻ với mọi người nhé
  6. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đúng 1 tháng tôi đã quen anh từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng s1t ái tình đến từ anh, còn tôi là người bị động hoàn toàn. Anh đã chạy theo tôi trong những ngày du ngoạn ngắn ngủi. Mặc dù biết rằng không thể đáp lại tình anh, nhưng sự cuồng nhiệt của anh đã làm tôi rung động. Lẽ ra chúng ta nên chấm dứt khi máy bay cất cánh về lại Sg anh nhỉ? Có như thế thì giờ đây lòng em thanh thản biết dường nào. Níu kéo làm chi vài tuần sau nữa để giờ đây chúng ta hoàn toàn mất nhau. Anh, em nhớ anh lắm.
  7. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Để quên đi những gì ta đã có với nhau khó khăn biết chừng nào. Em đang phải sống những ngày thật nặng nề. Đang hết sức gồng mình lên chịu đựng, nhưng ko biết là sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa. Cứ tình trạng đêm nào đi ngủ cũng khóc và sáng đi làm với đôi mắt xưng húp, chẳng muốn ăn uống gì. KO biết mình khi nào thì gục nữa. Vẫn biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ko có gì là ko thể vượt qua. Nhưng lúc này mình chẳng thấy hứng thú với bất cứ gì nữa cả.
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko ol, ko vào tưởng nó đã quên lãng đc rồi, đã trôi đi đâu rồi ... Mọi thứ cũng đã trở lại... rất nhanh, duy nhất một điều cuộc sống ko có em, nhưng ko sao , ko có em anh vẫn sống tốt , thấy nhẹ nhàng... và dường như anh ko còn mối bận tâm nào nữa về em... Liệu lòng người có phũ phàng quá ko... Nhiều lúc ko tin đc cả bản thân nhưng dẫn sao cũng đã lãng quên được cái cần quên....

Chia sẻ trang này