1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào thì lấy chồng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nào thì lấy chồng!

    Các cô thân mến!
    Chị xin dành topic này thân tặng cho các cô - những cô nàng dễ thương và bé bỏng của box, những cô nàng chưa "chống lầy" (như chị tại time code này!)
    Chị sắp lấy chồng! Cái sự này thì chắc ít nhiều các cô cũng biết, Miu nó hay doạ chị nếu ko ỏ ê gì đến Box thì cỗ nhà chị sẽ ế, chị sợ nên cứ "chăn chở" (chứ ko phải nhăn nhở nhá!) mãi mà ko biết nên viết gì. Miu nó cũng gợi ý chị viết kiểu gì về chuyện của anh chị, nhưng mà thôi, chuyện nhà chị cũng bình thường bỏ xừ, yêu nhau rồi thì trai lớn tậu vợ mà gái nhớn thì tậu chồng thôi.
    Hôm nay chị lướt qua mấy topic về tâm sự với nhật ký thấy các cô vẫn ôm ấp mờ ảo một bóng hình nào đấy, thả hồn theo dăm câu yêu thương mà chắc gì đối tác đã biết, chị đâm liều vào đây xui các cô : YÊU BỎ XỪ ĐI CHỨ!
    Còn gì nữa, chị cũng hoang phí không biết bao nhiêu tháng ngày sống trong thói vô tư lự và hoan hỉ vì mình vẫn ổn mà cóc cần người yêu, cơ mà yêu vào mới thấy mình dại! (hí hí, anh em cứ trật tự, để mình nói tiếp!)
    Này nhé, không yêu hoặc không dám yêu chứng tỏ mình hèn nhát (vì sợ sệt một vài thứ mơ hồ gì đó, ví dụ như tổn thương chẳng hạn)... nhưng kho..ồ..ng... chị khẳng định với các cô là ko coá điều đó. Yêu nhiều công nhận cũng dễ bị khổ đâu ngần ấy nhưng sao mình ko tính những phút giây mình sống trong yêu thương ý, có có ý nghĩa vạn lần khoảng trống rống mình ngồi sợ bị tổn thương.
    Khi các cô còn lăn lê trên giảng đường, các cô cũng lắm thời gian nghĩ đủ trò tự sướng (chị toàn thế nên chị biết!). Nhưng các cô đã trót phi một phát ra đời thì mới thấy một điểm tựa cần đến mức nào. Điểm tựa ấy ko chỉ xuất hiện trong ý nghĩ các cô khi bất chợt gió thu về hay trong cơn mưa rả rích ban đêm, điểm tựa ấy sẽ giúp các cô vẫn có thể cười sau khi sếp mắng giữa trưa hay lụi cụi ngồi cả đêm type word cho các cô 1 văn bản dài mà các cô cần ngay sáng hôm sau.
    Ơ nhưng này!
    Chị xui hay quá các cô cứ phi vèo vèo yêu ác liệt thì chị cũng ko chịu trách nhiệm nhá. Khó các là con gái mình chỉ có thể chọn được người yêu trước khi yêu chứ đã yêu rồi thì chị thách cô nào đủ tỉnh để ... chọn tiếp.
    Thành ra, mình cần thật nhưng cần là cần một điểm tựa vững chắc, cái sự "cần" của mình xuất phát từ tâm, nên cứ để trái tim lựa chọn, nhưng truớc cả sự lựa chọn thì các cô phải với tay mở hé trái tim mình ra, cứ đóng im ỉm hoặc khép hờ thì ai biết có khoá hay không, bên trong có xích còn gì hay không....
    Èo, ngồi viết một lèo chị trộm nghĩ phải kết hợp với mụ Hương Leo khai trương quả tô bích dành cho những cô đã và sẽ chống lầy mất.
    Thôi, các cô cứ mở lòng ra hẵng, ki bo gì cái việc ấy, như chị đây này, chị các cô mà ki thì có ông hơn 80kg đã không chen lấn nổi vài tim chị....

    Thế các cô nhá, cứ yên tâm, mở lòng ắt thành chính quả !

    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 03/11/2006
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Chị viết bài có vẻ tâm đắc quá! Chắc là đủ độ để lấy chồng roài .
    Cũng giật mình thật, đến giờ vẫn là thành viên trẻ nhất công ty (1985) cơ nhưng mà.......... tuần vừa rùi về ăn cưới đứa bạn nhìn thấy toàn em trẻ trẻ, xinh xinh tiếp nước hỏi ra các em toàn 1988, 1989 thậm chí 1992. ạc ặc giật mình, già rùi!
    Kiểu ni cũng phải bớt kiêu kiêu vênh vênh để cái mặt thớt ......!
    Củm ơn vì lời thức tỉnh của chị nhé! Chúc chị hạnh phúc!
  3. Đúng rồi các em cứ mở lòng ra, mở hết cả ra như lời chị dặn nào. Em Leo đâu rồi, đề tài hay thế mà dân chuyên văn không viết nó phí đi
  4. maxn009

    maxn009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thì các em cứ mở hết cả lòng ra. cả dạ dày nữa tiện tay anh thái 1 thể mà hok bít thái được em nào hok đây
  5. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nào thì chuẩn bị phong bì đi ăn cưới
    @thaitu: Nick mới nhể
  6. huybkhn

    huybkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi, thích cực.
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ý ỳ , lâu rùi mới có dịp lên mạng , em đọc được ngay topic này , hì , thật lòng thì em cũng mún chống lầy lắm lắm , cơ mà còn bé quá , dành chịu khó học hành chờ thêm 4 , 5 năm nữa , chắc em cũng chỉ lấy chồng trước bé Chảnh nhà mình xuii , không dám chen chân chạy trước các chị đâu
    ...
    huế ... ngày ... tháng ... năm
    ngày trước...cái ngày mà mình chưa bít yêu ý... mình đã nói thế nào nhỉ ... " mẹ ơi , sau này con thích lấy chồng hơn mình 15 - 20 tuổi ấy , như vậy mới được người ta chiều chuộng ..." mẹ cười bảo mình bị ...hâm
    5 năm sau ngày xưa ấy ... mình đã yêu ... và quên mất đi cái ý muốn ngày nào ...
    mình kể cho anh nghe , anh cười và bảo ... ''mẹ nói đúng thật''
    ghét anh quá , dám nghĩ mình bị hâm...
    giờ mình và anh vẫn mơ ước về 1 mái ấm hạnh phúc ...có anh , mình và ...bé
    nhưng ngày đó còn xa lắm , giờ phải học đã
    nhưng vẫn nghĩ đến chuyện chống lầy , hiiiiii

  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, lấy chồng :((, Đại K cũng thích lấy chồng...:D. Nhìn lũ bạn lần lượt đi hết để lại mình trơ trụi mới thấy lạ, bọn nó cứ kêu lấy chồng khổ, sao chúng nó vẫn tự nguyện khổ đấy thôi. Nghĩ qua, nghĩ lại, vẫn thấy mình dại nhất :P, đi tin chúng nó, để rùi hi hi..
    Đã thế nhá, kệ ai nói gì thì nói, sướng hay khổ, cứ phải làm thử đã, Đại K cũng lấy chồng :))
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm, đầu tiên cứ gọi là cạch fát chúc mừng mụ Hương a lừa được ông Nong chui vào rọ đã. Phuh, may mà mụ lấy chồng, không có chúng nó cứ xì xào về giới tính của tôi và mụ sau vụ ăn táo hay ho dạo nọ, đến là oan. Ấy là tôi lo tai tiếng cho mụ chứ còn tôi, đường nét cơ bản là hoàn hảo, lại thêm con gái lớn 1 tuổi sờ sờ làm bằng chứng, thằng nào ác khẩu tôi oánh cho bẹt mồm. Ấy là tôi cứ hay lo cho mụ thôi, giờ mừng rồi
    Thì cạch một phát đã, sau đó là giải thích cho chị em box nhà hiểu cái sướng cái khổ của chuyện chống nầy.
    Đành rằng sướng thì sướng nắm nắm, hế hế. Sướng đến độ hồi trước lão Xú bảo là " Không khéo đến lúc các cô lại hét lên ''Biết thế dại xừ nó sớm''". Hờ, thì chỉ loói thế thôi. bà Mun xê ra đã, muốn biết cụ tỉ thì đi mà tự tìm hiểu, hế hế.
    Giồi ôi, còn khổ thì cũng khá khá khổ chị em ạ. Thời gian đầu, chúng mình sẽ hơi khó thích nghi với chuyện đi về đúng giờ, chủ nhật ngày nghỉ ở nhà dọnn dẹp nấu nướng, rồi thì dọn dẹp nhà cửa... vân vân, nói chung là một đống trách nhiệm to đùng, vất vả vô cùng, Fải anh chồng nào khá khẩm một tí, biết quan tâm đến vợ thì còn đỡ. Anh nào mà lại đi sớm về tối, rồi thì ngày chủ nhật đi từ 6h ság đến 6 h tối (@: ) thì thôi đúng là vỡ nợ.
    Âu cũng là số phận, chúng ta cũng không nên quá bức xúc nếu trong thời gian đầu chung sống fát hiện ra những điểm không hoàn hảo của vợ/chồng mình. bởi nếu coi đó là những cái tất yếu fải có, là những nét riêng của chồng/vợ mìnht hì cuộc sốg của chính mình sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
    Tớ thì tính cho đến thời điểm này không hề ân hận vì đã lấy chồng sớm. nhiều khi còn cảm ơn chồng vì đã cho mình nhận ra rất nhiều điều ở bản thân mình, ở những người xung quanh . Cũng fải nói một điều là bởi vì mình cũng thiếu tình cảm gia đình nên giờ thực sự cảm thấy rất ấm áp.
    Không cẩn thận mình lại bị quy vào tội làm bùng nổ dân số box HT thì bỏ mợ, hề hề
    Anyway, túm lại là yêu đc thì cứ yêu cho chóng, đừng để đến nỗi (sinh năm)79 mà đến tận giờ chưa có ma nào nhòm ngó, he, để đến nỗi có anh một vợ chuẩn bị 2 con lại bảo "Anh mà chưa có vợ thì anh yêu em ngay" (icon cười bò lăn), hí hí
  10. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ặ, hơnh nhặ mơnh nghe thỏƠy 'ỏằâa nào 'Ă 'ỏằfu mơnh hay sao ỏƠy, lày, nói cho mà biỏt nhĂ, ko phỏÊi là ko ma nào thăm mà là ko giai nào thăm nhĂ, nói thơ phỏÊi 'úng chỏằâ.
    Mà nói chung, nói tóm lỏĂi, câng phỏÊi lỏƠy chỏằ"ng thôi, 'ỏằf lÂu lÂu, hÂm chỏt

Chia sẻ trang này