1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀO THÌ SEAGAMES.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi venus_mars, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    trên này thì càng ngày càng vui, đêm nay Hn mất ngủ, chỉ tiếc là mìn kô đc đi ra ngoài cùng mọi người thôi, để trận Ck đi luôn 1 thể, je je.............
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ku con ko chịu ra đường à ? Tối hôm VN thắng TL ở HP đông như hội. Đi diễu hành có mấy thèng hình sự chơi đểu măc áo thường dân đánh mấy chú dẫn đầu đoàn. Tối mai ra đương xem tiếp hay lắm ku Hùng.
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mk , hôm qua mua vé mà chả được , chả xem được trận chung kết , hôm nay chán ko muốn xem trên TV nữa .
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  4. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không khí Seagames ở Hải Phòng mấy hôm nay thật tuyệt! Tuy chỉ có mỗi môn bóng đá nữ nhưng cũng đủ để thức trắng vài đêm khi đội tuyển nhà thắng thắng và thắng.
    Các bác có ra đường mấy tối và đêm vừa rồi không???????????
    I Love The Way You Love Me ...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic hic hôm qua trên này buồn ơi là buồn, đau khổ quá, lại còn bị mất tiếng nữa chứ, nhưng mìn cũng chưa buồn bằng mấy chú cá cược bị thua........
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thua!Thua thật rồi..nhưng chúng ta hãy cùng hướng về tương lai,bóng đá Việt Nam đang chuyển mình trỗi dậy.Sẽ như 1 cỗ máy nghiền nát tất cả mọi đối thủ cho dù là Thái lan hay bất cứ đội bóng nào.Hãy chờ xem..hãy chờ xem..mà không chờ được thì thôi.He..he..he..
  7. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc là ta không thắng, không khí lắng xuống hẳn, thất vọng, hụt hẫng ... nhưng không phải thất vọng về đội bóng mà vì đã đặt quá nhiều niềm tin, đã chờ đợi quá lâu. Thất bại là lẽ thường và trước Thái Lan cũng có thể chấp nhận được. Đừng có nghĩ 1 chiến thắng bất ngờ trước Hàn Quốc cách đây không lâu là điều kiện đủ để đi đến cái đích cuối cùng của giải này. Tuy nhiên công bằng mà nói ở giải lần này đội bóng của chúng ta đã chơi xuất sắc. Điểm lại 1 chút, truớc trận đấu với TL thì chúng ta chưa từng 1 lần bị dẫn trước, ghi toàn những bàn thắng đẳng cấp và có thể nói là thể hiện khả năng tốt hơn hẳn các bậc đàn anh những năm trước, chưa bao giờ chúng ta có 1 đội hình đồng đều và chơi tốt đến vậy. Nhưng trong trận chung kết lại không có được phong độ vốn có (phải chăng cũng vì tâm lý sợ thua TL?).
    Là 1 người Việt ai cũng muốn chúng ta chiến thắng nhưng với tấm huy chương bạc cũng không phải quá tồi cho 1 giải bóng đá. Chỉ tiếc đây là lần đầu tiên chơi trên sân nhà ở sân chơi Seagames. Tuy nhiên điều an ủi là SG đã hoàn toàn thắng lợi với sự vượt trội của Đoàn Thể Thao Việt Nam và đội bóng đã Nữ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch!
    1 điều nữa cũng nên nói là có vẻ như Việt Nam không thắng lại làm cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là các chú Cảnh Sát Nguyên nhân thì quá rõ, hehe.
    I Love The Way You Love Me ...
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ờ , hôm chung kết chuẩn bị 1 loạt băng giôn , khẩu hiệu ... để xong chung kết ra đường cổ vũ ,đua xe , ai ngờ .... thế là lên giường ngủ luôn , chả thiết xem Tếu ngạo giang hồ nữa
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  9. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hôm xem trận chung kết thấy hay nhất là đoạn cuối. Long Vũ đọc điếu văn. Chưa bao giờ thấy cả. Hay thế !
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    &lt;----đi về, kô nghe đc điếu văn!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này