1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào thì sở thích.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Cellist, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nào thì sở thích.

    Ngày trước tớ có anh bạn, cũng lớn tuổi rồi, học cao hiểu rộng cái gì cũng biết. Anh này có một thói quen, có thể coi là sở thích thú vị là nói từ "k-ứ-t". Anh ấy nói từ này kể cả trong bữa ăn, và phát biểu rằng đấy là từ anh ấy thích dùng nhất, gọi là từ favorite rồi, ngày nào không dùng thì ngày đó khó chịu không yên.
    Còn nếu nói chuyện với giới văn nghệ sĩ ở nhà, thì phải nói là các bác ấy nói bậy, chửi bậy thành thần, "k-ứ-t đ-á-i" vung vẩy cả. Ngày xưa tớ nghĩ mãi không ra ý nghĩa của nó, nhưng dần thì mới nhận ra đó không phải chỉ là một trò chơi ngông, mà nó là cả một nghệ thuật giải toả tâm lý, giải toả stress lớn.
    Tất nhiên có rất nhiều cách mà người ta cho là giải toả được stress tốt, như là đi bơi, chơi thể thao, ăn uống tán gẫu, ********, nghe nhạc.v.v. nhưng thật ra những cái này nó không giúp cho con người ta thoát khỏi cái tình trạng muốn tự lột truồng mình để thực sự được thoải mái, "tự nhiên". Đi chơi thể thao thì cũng vẫn phải chào hỏi ăn nói lịch sự, quần áo sạch sẽ. Ăn uống tán gẫu cũng vậy, vẫn phải ăn mặc tử tế, nói năng tử tế.v.v. Vậy thì cái cách chửi bậy, nói bậy nó cũng là cách "tự lột truồng" mình nhẹ nhàng nhất mà thật ra là chả có ảnh hưởng gì lớn đến ai khác cả.
    Tớ dạo này cũng thế, rất thích nói bậy và nói những từ lột truồng chân tướng sự vật. Chả phải đú theo người ta làm gì, nhưng tự dưng cảm thấy làm thế có lợi cho mình mà chả hại ai cả thì làm thôi. Bạn nào cũng có sở thích ăn nói "bỗ bã" như tớ hiện nay thì tham gia nhé. tcb các bạn!.

    ---
    -tcb: viết tắt và viết lái chữ s thành c để dễ đọc và không nặng nghĩa. Tsb thì chắc các bạn hiểu cả, là tiên sư b. đấy ạ.


    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,bác mở cái topic như thế này thì chẳng mấy chốc là bị khoá thôi.Nhưng cái quyền được chửi bậy để giải tỏa xì trét thì không ai có thể tước đi của bác được,miễn là bác không đụng chạm gì đến người khác,không thì người ta lại đánh cho bác tòe mỏ.
    Rất tiếc là em lại không có chung sở thích như bác.
    Thôi,chúc bác chửi bậy vui vẻ.Dù sao thì cũng ủng hộ bác vại bia
    Imagine no possession,I wonder if you can...
    Imagine all the people sharing the world...
    Đóa hoa vô thường.
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Gớm, cảm ơn em. Anh viết thì đâu có ngại bị xoá. Chân lý là thứ không phủ nhận được, ý tưởng thì luôn là thứ đáng quí hơn cả. Sự phát triển của loài người nó phụ thuộc vào ý tưởng chứ ếch phải phụ thuộc vào những thằng bo bo giữ luật làng. 4000 năm đần độn của nước VN là vì bị nhốt chung trong cái chuồng của bọn Tàu mà cầm đầu là đồng chí môi dày Khổng Tử. Chỉ tại đồng chí này mà những cái quái gì là ý tưởng mới trong lịch sử Tàu-Ta đều bị coi là k-ứ-t. Và vì thế, mấy ngàn năm nước ta phải ăn k.. nó đã đành, mà hơn 100 năm qua nước ta còn phải ăn k.. của cả Tây. Cho đến giờ chả cứ gì Ta mà ngay cả cái thằng Tàu ấy đều giẫm phải và phải giẫm k-ứ-t Tây để được coi và tự coi thế là văn minh còn gì nữa.
    Ý tưởng nó cần thiết không phải cho tất cả mọi người. Tớ cũng chả mong tất cả những ai đọc bài của tớ cũng thấy ý tưởng này thú vị. Giả như có người nào nhờ nó mà giải toả được bớt Stress thì là tốt rồi.
    Thôi chào em, mà em ở Anh thật à?
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  4. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Này chú Cheo,
    Thấy chú nói là chú từ biệt TTVN về xây dựng đại bản doanh của chú rồi cơ mà sao lại cứ vẫn thích nhảy nhót bên này thế? Mà nè, sao chú không mở cái này ở nhà chú nhỉ biết đâu lại chẳng có vài chú khác cùng là fan với chú ấy chứ!
    Có lẽ chủ đề này sẽ bị khoá đấy liệu chú có đủ dũng cảm để bê về nhà chú trưng bày không nhỉ? Kiểu như là em AquafinA ấy?!!
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Gớm cái thằng Orchids, anh chả biết chú có biết anh không nhưng mà nghe chú nói anh đã thấy chú không phải dạng anh thèm ngước mắt nhìn rồi. Anh xưa nay làm gì nói gì ở đâu, với ai, thì cũng dám làm thế, nói thế với mọi người khác. Anh đầu gấu từ bé, chả có sợ trời đất gì mà chỗ này thế này chỗ kia thế khác.
    Chú nói cũng phải, anh vác về cho dân VNE nhà anh đọc có lẽ có lợi hơn cho các chú ở đây đọc. Thôi thì cũng không nên làm các bé gái cảm thấy đời trần trụi quá.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    phù phù,bác ơi bớt nóng!em nói năng với bác nhẹ nhàng tình củm thế mà bác phủ đầu em cả một bài giảng chính trị.
    Riêng về khoản nói bậy thì em nói trước là em chịu thua bác rồi nên không tranh cãi với bác nhiều.Em chỉ mong bác vui lên mà sống,chứ em thấy bác có vẻ bất mãn với chế độ quá.Bác bực tức như thế thì cũng có ai biết đâu, chỉ tổn hại đến thần kinh của bác thôi rồi bác lại phải mất công nói bậy để giảm stress.
    Những điều bác nói dù đúng hay sai thì cũng là lịch sử rồi,bác có bực mình thì cũng đâu thay đổi được gì đâu.Bác có quan điểm của bác thì bác có quyền giữ,nhưng cũng không nên để cái quan điểm của mình nó làm hại mình.Suy cho cùng thì mình sống là vì mình vì cuộc đời con người có được là bao đâu.Em không có ý dạy khôn ai hết vì thực sự thì kinh nghiệm sống của em không thể bằng bác được.Nhưng em chỉ mong bác hãy vui lên và cố đừng chuốc lấy những bực tức vào thân mà tăng thêm stress.Chúc bác vại bia nữa
    À,em đang ở Anh thật mà bác,chứ nếu em mà đã bịa ra thì em bịa luôn là ở Mỹ cho rồi!
    À lần nữa,em muốn hỏi thăm hội những người hâm mộ em Aqua của bác dạo này làm ăn ra sao rồi?mà các bác cũng vừa vừa thôi,làm em í sợ rồi kia kìa!
    Chúc bác lúc nào cũng cool và vui vẻ nhé!
    Imagine no possession,I wonder if you can...
    Imagine all the people sharing the world...
    Đóa hoa vô thường.
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hihi anh bức xúc gì đâu bé. Thật ra mà nói cái gì mà anh nói ở đây chả có người từng nói ở đâu đó rồi. Tư tưởng là hệ quả của vô số những va chạm- hoặc là trong thực tế hoặc là va chạm đơn thuần về thần kinh. Em đừng có viết thế chả may có bác công an dò mìn nào vào đây đọc lại ghi tên anh sổ đen thì oan gia nhà anh mấy đời bần cố nông cách mạng.
    Thật chứ anh chả thấy em AquafinA đâu nữa cả. Chắc em ấy sợ quá không dám vào nữa rồi. Anh thì không có liên lạc gì với em Aqua cho nên đành chịu. Thôi để cho em ấy yên thân sống cuộc đời biết lo toan mọi việc chứ không nên đần độn như các em chân dài mông cong khác.
    Em đang ở Anh thì có thể gặp được lão Chít-tồ đấy. Lão này cũng quan to ở TTVN đây, đồng thời là một tay rất mê gái ở chỗ bọn anh.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không đúng, bác Xe này có sở thích lớn nhất là gọi người khác = chú. Xưng = anh.
    Thất bại là phải .
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  9. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Này này, chú làm gì mà sừng cồ lên thế, anh có ăn thịt chú đâu mà cà cuống thế?!
    Anh nói cho chú biết, cám ơn chú mày vì không để ý tới anh nhé không thì nguy to, họ lại tưởng anh cũng như chú chuyên đi ngắm TRAI thì chết . Mà chú mày có ngước nhìn mãi được không, vì với chiều cao hơn 1.6m của chú mày anh sợ là chú mày cũng chẳng thể ngẩng lên quá 10 phút đâu
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Thôi thì cũng không nên làm các bé gái cảm thấy đời trần trụi quá.[/QUOTE]
    Đời thì lúc nào chẳng trần trụi, mà đã là sự thật rồi thì chẳng cần thiết phải lột chuồng ra nữa đâu chú mày! Trừ phi *** quá không hiểu thì mới cần phải trần trụi thôi!
    Berlin thì đâu có nóng bằng HN mà sao chú mày lúc nào cũng nhảy tưng tưng như là đang thiếu *** ấy nhỉ
    Chán chẳng buồn nói
    p/s: đề nghị chú mày không được lấy thông tin cá nhân của thành viên khác chim chuột với các em nhé
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
    Được orchids sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 20/06/2003
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng cu Orchids anh chả hiểu mày nói cái gì. Anh vào đọc trong cái chỗ Quán trọ Zimbabwe cũng chả hiểu sao lại mọc đâu ra mấy cái thằng không có cả khả năng hiểu từng chữ cái tiếng Việt có nghĩa gì. Dạo này đến cả khả năng mở mồm nói một câu 10 từ, rõ ràng, không sai ngữ pháp của dân VN hình như cũng là việc khó khăn rồi. Thôi anh chán chú rồi, anh trả lời chú hay mấy chú trong Quán trọ Zimbabwe chả hoá ra các chú có giá. BB chú nhé.
    --------
    Chú/cô Larra, anh thích xưng anh kệ anh, Chú/cô thắc mắc cái gì nào. Nhiệm vụ của ngôn ngữ là để trình bày ý tưởng. Ý tưởng của anh là cứ cái gì người ta - cụ thể là người VN cho là đúng thì anh phải tìm cách đạp đổ.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 20/06/2003

Chia sẻ trang này