1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Nào thì tâm sự :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saxana, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ...Nào thì tâm sự :)

    29/11
    Bắt đầu đếm ngằy
  2. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    1 phút nữa vào tiết rồi .
    Đầu óc vẫn mải suy nghĩ tới dự định mới .
    Nên hăy ko nên lúc nằy ?
    Trực giác thì mách bảo "vẫn chưa phải lúc"
    Bắt đầu từ đâu bây giờ ...
    Ko tin khả năng của nguời cộng tác lắm .
  3. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trưa,
    có ...ngằy để cho mình suy nghĩ .
    Thử thì cũng đuợc, nhưng có hai cái mất nếu cơ hội ko thành
    1) học hành bị chểnh mảng là cái chắc
    2) đã ít thời gian và cơ hội dành cho nguời thân, sẽ lại càng ít hơn nếu có ý định tham gia
    Muốn nhẩy vào con đường nguời khác đã và đang đi - nhất thiết mình phải tạo đuợc ưu điểm hơn ng` ta .
    Vẫn hoài nghi khả năng của OA .
  4. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mới căt tóc ngắn,
    nhìn khác hản
    Suốt mấy năm học chưa nhìn nó kĩ lấy 1 lần
    Lần này ngoại lệ
    ..kết luận - con trai chỉ nên để tóc ngắn
  5. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã biết bắt đầu từ đâu hì hì
    Hỏi ông thầy chuyên về lĩnh vực bí mật thông tin về cty .
    Thông tin nào ông ý moi chẳng đuợc .
    Cả 2 dự định của OA mình đều thích, vì cũng phải đề phòng cái này hỏng thì có cái kia gỡ lại . Tuy nhiên dự định hai có vẻ chắc chắn hơn, vì nguời đứng đằng său OA có mắu mặt và đảm bảo vốn trong vòng 2n .
    Cần ít nhất là 3 lợi thế cho cviệc kia, nếu ko thì đừng nên bắt đầu . Cái mình cần OA ko đảm bảo đuợc, vì chính xác hắn cũng chưa nắm chắc trong tăy thì làm sao đảm bảo đc. đây .
  6. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhận đuợc 1 núi những lời trách móc của bạn bè
    Biết mình có lỗi thật, nhưng ko dám nói j .
    Có quá nhiều thứ tớ phải lo nghĩ, thời gian dành cho những nguời thân iêu nhất cũng thật là ít ỏi rồi . Bây giờ lại bận bịu với những dự định mới . Biết rằng khoảng cách giữa chúng mình sẽ càng ngày càng xa . Thông cảm nhé những nguời bạn của tớ .
  7. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sms:
    -A ko học nữa đâu, KT khó quá, a phải tính lại ....
    -----------------------------------------------------------------
    Lời lẽ ko khác gì đứa trẻ con .
    Sao nguời yêu tôi lại trẻ con thế này hả trời .
    Yêu anh cũng chính vì anh "trẻ con", chưa chút kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm . Ấy vậy cũng chính vì điểm này em đã bao lần dớ khóc dở mếu .
    Dần mới ngấm hết câu : Bỏ thì thương vương thì tội
    Được saxana sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 30/11/2006
  8. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ông,
    (bài viết này chắu dành riêng cho ông)
    Chắu thật cảm động biết bao khi nhận đuợc thư và 2 bức tranh của ông . Những thứ tưởng vô cùng nhỏ bé nhưng đã khiến chắu phải khóc oà lên . Chắu nhớ ông và cậu lắm, chắu cũng biết mình thật có lỗi vì đã im lặng 1 thời gian qua
    Chắu vẫn ko quên câu hỏi của cậu, nhưng có điều chắu vẫn ko biết trả lời sao ông ơi Chắu chỉ sợ nói ra suy nghĩ và những dự định của mình său khi học xong Cậu sẽ cuời và cảm thấy chắu tầm thường quá thôi .
    Ông à, từ khi ông ngoại chắu mất . Ông là nguời thứ nhì chắu thật sự yêu mến và tôn kính . Chắu vẫn rất giận ông vì truớc khi đi đã ko cầm gói quà nhỏ của chắu dành cho ông, nó chỉ là 1 cái đồ chơi ngộ nghĩnh, mỗi khi gió thổi vào sẽ phát ra những tiếng leng keng rất hợp với khung cảnh thanh tịnh mà ông đang sống . Ông có biết là mấy chục năm trời hôm đó là ngằy đoàn tụ thật ý nghĩa biết bao, nên chắu muốn gửi tặng ông 1 thứ gì đấy làm kỉ niệm, vì cuộc đời đâu nói truớc đuợc điều gì - có thể sang năm và sang năm nữa ông ko có điều kiện sang chơi với chắu thì sao
    Chữ ông đẹp quá, rất là nho nhã nữa Chắu đã nhiều lần định viết thư tăy cho ông rồi, nhưng lại ngại chữ xấu - có lẽ ko phải xấu lắm, hì , nhưng mà to lô lố . Ông có biết nhìn chữ đoán con nguời ko (tương đối ý), nếu biết ông sẽ phá lên cuời khi nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của chắu mất
    Hiện tại chắu đang rất cố gắng học, chắu có lẽ sẽ làm ông thất vọng, vì chắu ko có ý định sang mĩ học tiếp . Chắu biết là như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội, nhưng chắu có cách nghĩ khác - quan trọng chắu có cái đầu hăy ko, còn học ở mĩ mà cuối cùng chỉ đuợc cái mác nhưng dốt vẫn hoàn dốt thì phí tiền của bố mẹ mà thôi . Hơn nữa bố mẹ chắu đã có tuổi, ko còn sung sức như truớc nữa, có chắu ở bên cạnh ít ra 2 nguời sẽ an tâm phần nào . Xa chắu cả hai sẽ lo lắng - nhất là mẹ chắu có thói quen lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ nữa .
    Chắu thật tầm thường quá phải ko ông, nhưng chắu ko đành lòng xa nguời thân của mình, mặc dù ....mặc dù ở đây chắu là người mà mọi nguời luôn phải lo lắng tới nhiều nhất .
    Còn vấn đề đầu tư vật chất hăy đầu tư chất xám - ông iên tâm, bố mẹ chắu phải kết hợp cả hai chứ Chắu đang cố gắng học xong thật nhanh rồi ra ngoài kiếm tiền . Nghĩa vụ của chắu ko chỉ là học hành giỏi giang cho bố mẹ nở mày nở mặt, mà phải báo hiếu với bố mẹ chắu - tuy 2 nguời ko bắt chắu như vậy, nhưng phận làm con, dù là con gái chắu vẫn muốn tạo dựng cuộc sống sung túc ko thiếu thốn thứ gì cho bố mẹ chắu său này .
    Có lẽ chắu sẽ rất ít liên lạc với ông và cậu 1 thời gian dài truớc mắt, cả ông và cậu là hai nguời chắu vô cùng tôn kính và nguỡng mộ, cậu của chắu tài giỏi và thông minh.Chắu vẫn luôn thán phục cách dạy dỗ và hướng nghiệp cho con cái của ông, cái này bố mẹ chắu vẫn phải thua ông nhiều .
    Noel chắu sẽ gửi thiệp sang cho Ông,chắu tạm dừng ở đây . Chắu sẽ bảo cậu vào topic này của chắu đọc, rồi copy gửi cho ông
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chàu cháu gái của ông!
    Ông đã đọc những dòng cháu gõ ở trên. Ông không giận và thất vọng đâu bởi ông tin là cháu gái của ông sẽ hoàn thành được những ước mơ riêng của mình. Một người con hiếu thảo luôn là một người - biết dùng từ nào nhỉ - luôn là một người mà hễ nghĩ đến họ là ta lại luôn cảm thấy ấm áp trong lòng. Ông tự hào là cháu gái của ông đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn hằng nghĩ về cháu. Chúc cháu gái của ông thành công!
    Ông của cháu!
    **********************************​
    Chào bạn Saxana!
    Gõ vài dòng trêu bạn một chút - con gái chi mà lại chê người iu baby thế - nghe rất baby rùi sau đó lại gõ một bài gửi ông rất chi là chín chắn và dịu ngọt nữa.
    Gõ giả đò là ông của bạn đang trả lời thư cho bạn nhưng mình tin là nếu ông đọc được những tâm tình của bạn thì ông cũng sẽ đồng ý vơi những điều mình đã gõ thôi.
    Không biết có chọc phải tổ kiến lửa của bạn không - nhưng nếu quấy quá như thế này mà làm bạn giận dỗi thì cho mình xin lỗi nhé!
    Con gái mà giận dỗi thì luôn có nét gì đó rất đáng yêu nhưng không thể mê được sự giận dỗi của con gái!
    Chào bạn nhé !

Chia sẻ trang này