1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nấu ăn toan bị chê là dở! híc

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi rangkhenh1285, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nên chọn những món đơn giản, vừa ko ngán vừa mát: Thịt chân giò luộc, canh rau ngót, mùng tơi, đậu luộc, thêm mấy quả cà muối.
    Những món này ko khó làm, đảm bảo chồng bạn sẽ ko chê vào đâu được
  2. Chinami

    Chinami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Noi tha nau an kieu gi to cung khong ngan. Tu nau don gian toi nau co 10 mam to deu dam nhan duoc. O nha thuong bo me ve huu khong hay duoc an cac mon ngon ngoai hang, moi lan co mon nao moi to deu co the ve nau lai duoc cho moi nguoi thuong thuc. Bua com nha to nau rat don gian chi khong 45phut la xong bua com vua ngon vua gon. Nha to moi nguoi khong ai phan an ti nao ve van de com nuong cua to. Tu luc lay chong moi biet the nao la su khac biet trong van hoa an uong. Duoi con mat cua to thi Me chong khong phai la nguoi kheo leo neu khong noi la vung. Nhung duoi con mat cua Chong to thi Me chong to la dam dang con to moi la khong ra gi. Moi nguoi thu xem mon che Me chong to boi duong khi to moi de xong nhu the nay co duoc khong?
    Hom thu nhat: che dau den -> OK khong van de gi
    Ngay thu 2: Che dau den them bot san - >OK van an tot
    Ngay thu 3: Dau den +Bot san +hat sen kho -> Van an ngon lanh du khong tich lam vi hat sen khong nhu va hoi cung
    Ngay thu 4: Che dau den + bot san + hat sen kho + 01 qua trung ga -> khong the an noi vi trung ga tanh, ngang an voi do ngot cua che -> khong chiu duoc.
    Me chong to nau an chi co com, canh ca nau chua mat 1,5tieng dong ho. MA nau com bang noi com dien nhe.
    Chong to thi Me la kheo leo nhat, Vo la vung ve. To van chap nhan loi che day va van nau an theo cach cua to. Mien la to thay an ngon, bo me, anh chi em to cung khen ngon. Moi Chong la che. CUNG MAY LA CHONG DI VANG IT CO NHA.khi nao chong ve se nau an theo kieu nha chong va minh an it di de giam eo vay.
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    hi hi mẹ chồng chị này đúng là Bà mẹ VN anh hùng, cực kỳ kiên định với ĐỖ ĐEN! Phục lăn chị luôn vì ăn liền tù tì mấy ngày quanh quẩn đỗ đen như thế, như em á, em ăn đến bữa thứ 2 mà còn thấy đỗ đen là em mua sữa chua về trộn nếp cẩm chén cho hồng da rùi Mẹ là mẹ chứ có phải bạo chúa đâu mà phải ăn theo, he he
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các chị .! em nhẹ lòng đi nhiều.lấy rồi chấp nhận và sửa mình theo họ thôi. Đúng là kiếp làm dâu đủ chuyện .Em sẽ làm theo các chị khuyên rồi báo cáo sau nhé
  5. Chinami

    Chinami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo bai viet cua ban thi to thay khong chi me chong to kien dinh dau ma ban than to cung rat kien cuong vi to an mon che do den + bot san + hat sen kho (may qua sang ngay thu 5 to khong chiu dc nen bo di mon trung ga) cua me chong nhung 2,5 thang co chu khong chi co 4 ngay dau. Cong nhan to cung anh hung that. VO BO DOI MA.
  6. nhabeo

    nhabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Mình cũng làm dâu, nhìn chung mình và mẹ chồng chẳng có vấn đề gì cả. Vì cưới được 3 tháng mình đã theo chồng đi học xa.
    Thời gian đầu mình cũng sống với nhà chồng và có một cái tết ở nhà chồng. Và mình nghĩ rằng đừng bao giờ chê mẹ chồng dù bạn có thích hay không ?
    1. Chồng bạn được giáo dục trong gia đình và những người thân trong gia đình là một phần của chồng bạn. Chồng bạn có thể lấy vợ khác nhưng k thể có cha mẹ và anh chị em khác.
    2. Chồng bạn sống với gia đình gần 20 năm trước khi có bạn và cưới bạn. 20 năm đó tính cách và lối sống của chồng bạn đã được định hình. Liệu bạn có thể chắc rằng chồng bạn sẽ thay đổi trong vòng 1 hay 2 năm sau khi cưới bạn. Tôi nghĩ chắc phải 20 năm nữa.Chê gia đình chồng tức là chê chồng bạn
    3. 20 năm ăn cơm mẹ nấu, dù có ngon hay không ngon thì tôi dám đảm bảo là cơm đó với chồng bạn là ngon. Giống như bạn ăn cơm mẹ bạn nấu thôi. Tốt nhất tránh càng xa càng tốt kệ ông đấy.
    4. Nấu ăn k ngon thì chụi khó nấu, nấu dần quyen tay sẽ nấu ngon thôi. Tôi vào đại học còn chưa biết nấu cơm giờ cho vào bếp cũng tạm ổn. Nhưng đúng là tôi chẳng thể khắc phục được nhược điểm : hôm nào vui, khoẻ thì nấu ăn ngon, hôm nào bực, mệt chồng toàn ăn món cháy hoặc quá lửa.
    Bực chồng hay gia đình chồng và mẹ chồng cứ lên mạng mà xả, sau đó dễ chụi hơn, về nhà nhớ ngậm bồ hòn làm ngọt là được, K thì rắc rối to
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích lối suy nghĩ này của chị! rất đáng lắng nghe và học hỏi.
    Hic, Ôi gia đình thứ hai của tôi!
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chí lý lắm cơ. Cứ rời mẹ mình ra là khổ rồi chả cứ là ở chung hay ở riêng với nhà chồng.
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ lại thích câu của axon hơn nhưng đính chính tý: cứ rời mẹ ra không phải khổ nhưng không thấy sướng nữa thế mới thấy mẹ chìu mình wá mà lại bỏ đi lấy chồng
    tớ có đứa bạn, 1 trai, 1 gái, cả hai cô cậu này đều có mẹ nấu ăn trên cả tuyệt vời, tớ ăn món nào nhớ mãi món đấy , tớ thấy chúng nó cũng khó ăn uống thật, thả ra đường kể cả đi 20km để ăn được bát bún ngon chúng nó cũng đi tớ thấy phát khiếp, mình thì đói ăn j cũng xong. Nó ko được như ý thì chê cả buổi, chung quy lại là ... khó tính. Làm chồng thì đỡ, có khi còn được ăn ngon (tuy đôi lúc hơi vất vả), làm vợ thì khổ, nói thật để học được thì cũng toát mồ hôi đấy. Tớ nấu ăn không đến nỗi nào, nhưng bắt chước món thịt bò kho của mẹ chồng khó quá he he..
  10. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện nấu ăn khác biệt với MC, MC tớ lên ở với VC tớ có mấy ngày thôi, mẹ nấu ăn cũng ngon nhưng cách nấu thì khác tớ. Lúc tớ vào bếp mẹ bảo có gì mẹ giúp cho và chỉ đạo vài đường, ok mẹ thích tớ nấu y chang ý mẹ luôn nhưng thường thì tớ bảo mẹ lên nhà nghỉ ngơi tắm rửa, con nấu tí là xong ý mà.
    Xong, không ai can thiệp nữa hehe.
    MC nấu canh thích cho Knorr (bà bảo cho ngọt) mình thì chúa ghét, chồng cũng ghét. Bà hỏi: kô có Knorr àh? "Không ạ, con chẳng bao giờ nấu" "Nấu canh cho vào cho ngon cho ngọt blah blah..." Chồng ở ngoài nói vọng vào : Mẹ đừng có cho con không ăn đc đâu Bà vẫn tiếp tục thuyết minh tính ngon ngọt của Knorr (MC tớ nói hơi nhiều) Con dâu: "Con chẳng bao giờ cho nên con kô mua, con ăn kô quen mà anh H cũng kô thích, con thấy nó cứ lợ lợ thế nào ý Mẹ thích thì để con mua gói nhỏ nhỏ"
    MC :"thôi, mẹ ở có mấy ngày ý mà, kô nấu để lâu nó hỏng"
    Hôm sau, nhà hết gia vị, mình đi làm về MC đã nấu cơm xong và mua gói Knorr rồi hehe. Mẹ nấu thì mẹ cho, con nấu con kô cho, hỏi cho chưa con bảo cho rồi. Hết chuyện!

Chia sẻ trang này