1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nấu ăn toan bị chê là dở! híc

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi rangkhenh1285, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái câu này! Sẽ áp dụng với bố chồng , tại vì bố chồng em nấu ăn ngon chứ ko fải là mẹ chồng
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn ai thích nấu ăn là sẽ nấu ngon đc thôi, có rất nhiều trường phái, mình ko nên chỉ thích nấu theo trường phái của mình mà nên tham khảo thêm cho phong phú. Khi ở nhà thì đàn ông ăn cơm mẹ nấu, nếu ai chưa ở riêng phải tự nấu thì hay cho mình cái quyền đc ăn, đc chê mà ko cần làm, các mẹ các chị thông cảm!
  3. ruada8x

    ruada8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi sống với BMC còn tỉ chuyện đau đầu khác,với cả nhập gia tuỳ tục mà
    Mẹ chồng tớ nấu canh cá thì cho cả nước lã vào đun với cá,tớ cảm thấy tanh nhưng cả nhà chồng tớ lại khen ngọt
  4. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nấu thế này ngon làm sao được . Mới đọc thôi mà đã cảm thấy tanh rồi .
  5. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hì cũng đúng, món nào tớ thấy ngon thì tớ bắt chước kô thì tớ cứ nấu theo cách của tớ. Khổ nỗi khẩu vị mỗi người mỗi khác nên rất ít món mình thấy ngon, nói chung là ổn nhưng mình vẫn nghĩ nếu mình nấu mình sẽ cho cái này cái kia và gia vị thế này cơ chẳng hạn. Cũng kô đến nỗi khó ăn hẳn, hay tại mình cũng dễ ăn nhỉ Chồng mình cũng thuộc dạng dễ ăn và khéo nịnh, mẹ hay vợ nấu cũng khen ngon hết. Mà lão ý cũng sống 1 mình đến 5-6 năm rồi, tự nấu nướng tất cả nên giờ ăn ai nấu cũng ngon hết, không bị ảnh hưởng khẩu vị của mẹ vì xa nhà lâu quá.
    Lại còn thế này chứ, đi làm về ngồi vào mâm lão chồng hít hà "ồ ôi ngon thế" Vợ (cũng đi làm về muộn) "mẹ nấu mà lại" hehe
  6. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    tớ lại nấu chậm và dở hơn cả a iu nhà tớ ! hix . MC thì thôi rồi , nhanh và ngon, nhiều món tủ, n tớ k ăn dc cay nên chưa wen
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nàng này xinh, và lém thế.
    Cơ mà, ng quen ăn bột ngọt phát hiện có cho hay ko cho dễ lắm. Như bố & anh béo nhà tớ, rùi ui, tinh ko thể tưởng đc. ko nói dối đc. tí nào .. Tớ ghét cho bột ngọt lắm,luc'' nấu cho ngay từ đầu & ăn
    nhiều dễ bị ung thư lắm đấy. Doạ 1 tí nhỉ
    @ răng khểnh, bị chê nấu cơm dở ức chế lắm, mình bị nghe nhoàm nhoàm... nẫu hết cả ng`, năm đầu tiên anh béo nhà tớ bị làm chuột bạch, hihí, ko ca thán, còn thấy mình chịu khó search, download cách nấu nướng còn khen chăm tiến bộ, hihi... h thì cực lực phản đối anh ko làm chuột bạch cho em nữa đâu, h thì nấu ăn ngon rùi, ko lo nữa.
  8. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ở VN nhiều người vẫn ăn mì chính . Mình không ăn mì chính từ lâu lắm rồi . Không ăn nó cũng quen đi . Bọn Mỹ cũng tẩy chay mì chính nhiều năm nay . Mình về gia đình mình ở VN cố thay đổi mọi người không ăn mì chính mà cũng khó , thế mà bảo thay đổi thói quen của nhà chồng thì chắc đầu hàng mất .
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chuyện nấu ăn ngon hay không chỉ 1 phần là sự khéo léo tác động thôi còn lại là mình thích nấu và cố gắng nấu nhiều lần cho quen tay thì sẽ ngon hết . Tớ thì được cái lấy được ông chồng có khẩu vị giống bố tớ và thằng em trai nên 2 đứa không bị lệch pha về khoản khẩu vị ăn uống . Bọn tớ lại cưới xong 1 tháng rồi ra nc ngoài luôn,tớ chưa có vụ " va chạm " về khoản nấu ăn nào với mẹ chồng nhưng mẹ chồng tớ hay cho nhiều mì chính vào đồ ăn mà lại cho vào lúc đang đun nấu sôi sùng sục, tớ thì sợ chỉ cho ít thôi mà lúc bắc nồi xuống mới cho vì lúc nhiệt độ cao cho mì chính vào nó rất độc chồng tớ cũng biết điều đáy nhưng mà cả 2 đứa không dám góp ý mẹ chồng . Hôm tết về quê buổi sáng có nấu phở, mẹ chồng bảo làm phở cho tớ nhưng mà tớ sợ ăn nhiều mì chính nên phải từ chối khéo là mẹ để con tự múc mà không từ chối được nên tớ vẫn để mẹ chồng làm còn bát của chồng thì tớ làm nên không cho mì chính vào. Kết quả là tớ ăn 2 miêng phở thì bắt đầu chóng mặt buồn nôn không thể nào tả được ,lúc đấy chỉ có chồng tớ biết ,mà về quê với ông bà,có họ hàng cô bác nha cho`ng ,bố mẹ chồng ngồi đấy tớ ko dám tỏ vẻ gì nhưng lại ko dám ăn cuối cùng phải tranh thủ lúc ko ai để ý tớ mang bát phở đổ đi rồi sẻ phở của chồng ra ăn cùng :( giờ đang ở nước ngoài,về sau về VN mà ở cùng với mc mà cứ ăn kiểu nhiều mì chính thế này chắc tớ chết quá .
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hí hí ! cả tuần ko vào bếp ,buồn bực chân tay quá .Hôm qua nhảy vào làm bữa cơm bị soi luôn . Nhà có 5 anh em cùng làm ăn ở với nhau lão ngồi vào đâu tiên chưa ai kịp ngồi vào mâm đa cầm đũa nêm từng món một .Khi cả nhà yên vị mới buông mọt câu "được! nấu phải thế này màu sắc gia vị vừa và đẹp". chỉ khổ thằng em bữa trước bị chê " tao biết nó là món tủ của mày rồi nhưng bữa nào cũng ăn thế này ah" . nản!! đấy ai mà chẳng có sai sót . An khác đi tý thấy ngôn thôi .Ham của lạ ý mà .
    nói gì nói đi làm dâu khó nhỉ các chị em . Thôi lên đây trút bức xúc đâm hay chăng ảnh hưởng đến ai

Chia sẻ trang này