1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nấu ăn toan bị chê là dở! híc

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi rangkhenh1285, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là tớ ăn 2 miêng phở thì bắt đầu chóng mặt buồn nôn không thể nào tả được
    anh xã tớ cũng bị như này .Chẳng hiểu sao thế nên đi ăn ngoài toàn phải lang xăng tra mì chính cho anh .Cũng có người ko ưa kiểu này nên dù phở ngon mấy cũng cạch ko dám đến mua . ko muốn thế đâu nhưng nhìn lúc anh ấy kêu oải và buồn nôn thì mới thấy sợ
  2. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    mình nấu mang ra mà chê á, cho nghỉ luôn, bố con đi ăn cơm hàng cho nó nhanh, mệt khiếp cả người, đi làm về lại chui vào bếp xào, nấu phục vụ bố con nhà nó, không bít điều mà kêu ca thì cắt, cho nhịn cho bít thân
  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng thuộc dạng vụng thối vụng nát. Từ bé đến lúc lấy chồng rất ít khi phải vào bếp, giờ lấy chồng rồi mới bắt đầu tự học sơ cấp nấu ăn. Ghét 1 cái là mỗi lần đau đầu để nghĩ xem hôm nay ăn món gì, hỏi chồng thì hắn bảo ăn cái gì cũng được, thế mới điên chứ, thế thì người ta hỏi làm cái gì. Còn đồ ăn mình nấu thì gọi là ăn được chứ không gọi la ngon, được cái ông xã ngon hay không ngon, bữa nào cũng bữa nào, cứ chén đủ 4 bát thì hạ đũa. Từ hồi lấy vợ đến giờ cũng béo lên. Thế là tốt rồi.
    Bạn thử giống mình xem, mỗi lần đọc được cách làm món ngon mà không cầu kỳ lắm, mời bạn bè đến nhà ăn cơm, để có cơ hội được thực hành. Sau mỗi lần ý lại rút ra đc kinh nghiệm đấy. Chăm hay không bằng tay quen bạn ah.
    Cố gắng lên nhé. Mình cũng thường tự an ủi như vậy đấy.
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    iem hỏi ngoài lề tí, nếu mà k thích chấm bột canh có làm sao k ạ . Hôm nay em với 2 đại ca ngồi " tỉ thí " nửa con gà luộc, vài lạng tôm sông và 7 con mực nhồi ( chẹp chẹp h vẫn no chưa ngủ được ), iem k thích chấm bột canh vì...nhà em từ xưa ít xài bột canh để chấm thịt gà luộc, mà em thì chỉ thích nước mắm ngon + chanh cốm + tỏi + ớt + tí đường , vì bột canh mặn lắm, em chịu k thích được. Thế mà bị một " đại ca " cười lăn cười bò kêu em " Hai lúa ẩm thực" . Điên thế, em chỉ thấy thịt gà đi với lá chanh, chứ đâu có ép thịt gà phải đi với bột canh đâu? Ai bênh em tí với....
  5. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn về điểm này .
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cô bạn thân tớ cũng bị thế này, chóng mặt bủn rủn khi ăn mì chính
    tớ cũng ko ăn được thịt gà chấm bột canh, hải sản và thịt gà tớ chỉ chấm muối tinh + chanh thôi, nhưng giờ nhìu người ăn chấm bột canh quá dần tớ cũng quen quen, vẫn ăn tốt nhưng chấm muối vẫn ngon hơn, trứng gà luộc, dưa chuột, cà chua sống hay xoài nữa chứ, tớ ko ăn được với bột canh, chỉ muối trắng thôi Bây giờ lại có bạn chấm cả nước mắm nữa hi hi đúng là mỗi người có mỗi sở thích nhỉ
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 03/06/2008
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ôi jời thích chấm j thì chấm chứ, chả có j mà tinh tế hay hai lúa ở đây cả. Tớ thấy ăn j miễn mình ngon miệng là đc! Tớ còn ăn trứng tráng chấm tương ớt cơ!
    Mà gét 1 cái là tớ ko chấm đc nước mắm nguyên chất, ngon mấy cũng ko chấm ko đc, fải có chanh hoặc quất hoặc dấm ớt mới trôi!
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất nước mắm luôn, nhưng ăn gà luộc chấm mắm lần đầu nghe thấy.
    Còn khẩu vị tùy người mà ấy.
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Noi tha nau an kieu gi to cung khong ngan. Tu nau don gian toi nau co 10 mam to deu dam nhan duoc. O nha thuong bo me ve huu khong hay duoc an cac mon ngon ngoai hang, moi lan co mon nao moi to deu co the ve nau lai duoc cho moi nguoi thuong thuc. Bua com nha to nau rat don gian chi khong 45phut la xong bua com vua ngon vua gon. Nha to moi nguoi khong ai phan an ti nao ve van de com nuong cua to. Tu luc lay chong moi biet the nao la su khac biet trong van hoa an uong. Duoi con mat cua to thi Me chong khong phai la nguoi kheo leo neu khong noi la vung. Nhung duoi con mat cua Chong to thi Me chong to la dam dang con to moi la khong ra gi. Moi nguoi thu xem mon che Me chong to boi duong khi to moi de xong nhu the nay co duoc khong?
    Hom thu nhat: che dau den -> OK khong van de gi
    Ngay thu 2: Che dau den them bot san - >OK van an tot
    Ngay thu 3: Dau den +Bot san +hat sen kho -> Van an ngon lanh du khong tich lam vi hat sen khong nhu va hoi cung
    Ngay thu 4: Che dau den + bot san + hat sen kho + 01 qua trung ga -> khong the an noi vi trung ga tanh, ngang an voi do ngot cua che -> khong chiu duoc.
    Me chong to nau an chi co com, canh ca nau chua mat 1,5tieng dong ho. MA nau com bang noi com dien nhe.
    Chong to thi Me la kheo leo nhat, Vo la vung ve. To van chap nhan loi che day va van nau an theo cach cua to. Mien la to thay an ngon, bo me, anh chi em to cung khen ngon. Moi Chong la che. CUNG MAY LA CHONG DI VANG IT CO NHA.khi nao chong ve se nau an theo kieu nha chong va minh an it di de giam eo vay.
    [/quote]
    Hu hu, tớ thì nấu bình thưòng thôi, ko dám nhận là ngon nhưng rất khó ăn. Món phải thay đổi liên tục, ko lặp lại trong vòng ít nhất là 3 ngày hoặc 1 tuần, nhìn ai nấu nướng bừa bộn là tớ đã thấy sợ rồi, Đặc biệt là gần như ko bao giờ đi ăn uống linh tinh vỉa hè, hàng rong. Thích thì mua mang về nhà. Đến Mẹ tớ cũng phải kêu lên là chiều tớ khó. Chẳng may sau này, về làm dâu mà khác biệt phong cách nấu ăn cùng với đức ông chồng luôn luôn có suy nghĩ Mẹ là nhất như nhà bạn thì chắc tớ die quá, huhu. Phục bạn sát đất về khả năng nhường nhịn. Mà hồi yêu nhau, ông xã chưa nghe mọi người nhận xét về trình độ nấu ăn của bạn bao giờ hay sao mà chê bạn vụng về kinh thế.
  10. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hay hoặc dở theo tớ là do cách ăn uống mỗi nhà thôi. VD nhà chồng tớ xào thịt bò với mướp và giá. Lúc đầu tớ chưa ăn bao giờ, nghĩ nó phải kinh khủng lắm nhưng không ngờ rất ngon. Mang cả về nhà mẹ đẻ áp dụng luôn.
    Theo kinh nghiệm của tớ, cứ phải cải tạo dần thôi. Nhà chồng ăn cho nhiều mỳ chính, mình nấu cho ít dần đi rồi tiến tới không cho gì cả. Đến một lúc nào đó, mình nấu gì cũng thành ngon tất.
    Tuy tớ nấu ăn cũng tầm thường thôi nhưng mà mẹ chồng tớ cũng không được ổn lắm. May quá . Mỗi khi thấy vấn đề gì là tớ góp ý luôn. VD tớ mua tôm về trưa hấp, đang để tôm sống trong chậu, mẹ chồng mang ra vặt đầu, cất vào tủ---> thành tôm đông lạnh. Bó tay. Cứ phải làm theo ý mình đã, lâu dần cả nhà sẽ quen.
    Được baoanhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 04/06/2008
    Được baoanhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 04/06/2008

Chia sẻ trang này