1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nấu ăn toan bị chê là dở! híc

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi rangkhenh1285, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    à há, cái vụ bủn rủn chân tay khi ăn bún, phở...là do mì chính ? Thảo nào em cứ đi ăn bún hay phở gì đó ở ngoài rất nhiều lần thấy chân tay nóng trong rồi rạo rực kiểu bủn rủn rất khó chịu...Cứ tưởng cơ thể bị làm sao...hóa ra vì mì chính..Hic
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến nước mắm nguyên chất lai nhớ đến ông chú của tớ. Trong ăn uống ông í rất thoải mái, chỉ có 1 yêu cầu nho nhỏ " luôn là nước mắm nguyên chất" mà cái kiểu đó thì mặn thôi rồi, tớ chỉ mút đầu đũa thôi cứ gọi là cả ngày uống nước, hic
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Tùy khẩu vị thôi mà ấy nhỉ, tớ thì rất thích nước mắm ngon!
  4. traihanoiday1

    traihanoiday1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình nấu ăn tuyệt vời lắm, Món phải thay đổi liên tục, ko lặp lại trong vòng ít nhất là 3 ngày: ngày thứ nhất mì tôm trứng hoặc là bánh mì trứng, ngày thứ 2 cơm rang Dương Châu, ngày thứ 3 nhịn ăn giảm béo, chỉ ăn hoa quả. Ôi, nghĩ đến tương lai lại thấy ... sợ quá, mình ghét ăn mì tôm trứng, ăn cơm rang mãi nhai mỏi răng lắm, còn nhịn ăn thì chịu thua luôn
  5. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    em còn chưa có ny nhưng nghe các chị nói thế này thấy hay quá , ko ngờ lấy chồng nhìu chuyện phức tạp thế....vui thật
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đi học 1 lớp nấu ăn là ok liền
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đi học 1 lớp nấu ăn là ok liền
    Rưng mà thời gian còn chẳng còn nói gì đến đi học .Nhưng dạo này khá hơn nhùi rồi . Mình học trên xinhxinh ,thấy nhiều món dơn giản dễ lam wa
  8. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ơi , học nấu món của mẹ chồng í. Càng giống càng tốt, thể nào chồng chị cũng lại chê .... Lúc đấy thì ....
    hihihihi
    Từ nhỏ bà nội em đã dạy em rùi, chồng con có ăn sơn hào hải vị cũng không thấy ngon bằng món mẹ nấu đâu. Nhìn bố con các chú (rể) thì biết.
    Em thấm nhuần tư tưỏng này và quyết trong tương lai sẽ thực hiện với mục đích duy nhất, sau đó, em nấu cả món em thích --- cấm kêu
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hồi này mẹ chồng tớ đi vắng 3 tuần, việc bếp núc do tớ đảm nhiệm từ A-Z. Đi chợ chiều nấu cơm tối rồi nấu luôn và sơ chế hết đồ ăn cho buổi trưa nữa. Nhưng mà như thế đến lúc nấu tiện lắm.
    hehe, mỗi ngày ở cơ quan tớ lại ngồi viết ra giấy nghĩ mấy món ngon ngon và lên thực đơn, chiều về chỉ ào qua chợ nhặt đồ thôi, rồi nhanh chóng về nấu cho chồng ăn. Vui lắm cơ
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất ghét bị chê như thế.Nhất là vất vả cả ngày bao nhiêu việc nấu cho ăn là tốt còn ngồi chê.Ko phải n`g yêu,chồng hhay ai đi chăng nữa đều rất khó chịu.Có chê hay góp í thì cũng phải khéo léo tế nhị thôi.

Chia sẻ trang này