1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nấu ăn toan bị chê là dở! híc

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi rangkhenh1285, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hihi toàn những chị em về phe với mình vui quá. xin thông báo với cả nhà là em đúc rút kinh nghiệm của mọi người giờ chẳng thấy chê mới chết . NHưng nấu món mẹ chồng thì khó ăn lắm vì mình không hợp mà . Bi giờ ổn lắm roài
  2. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng đấy nhưng với VC mình thì có 1 điểm khác .... đó là cơm MC mình nấu mình chưa kịp chê thì oxa đã chê ....bạn bè thân oxa hay tới ăn cơm cũng chê ( lúc họ hỏi mình ăn cơm MC nấu ra sao , mình giả vờ khen , họ cười mình nói xạo và chê dã man , bạn thân lắm nên cũng ko phật lòng oxa ).hihi ...mình thì may là dễ ăn nhưng cũng ko thấy ngon lành gì . CÒn ba chồng thì oki lắm , nấu ăn thơm nức mà ngon hơn MC rất nhìu ....cho dù MC mình luôn chê BC mình và mình nấu , ai bà cũng chê , đi ăn nhà hàng cũng chê , nói túm lại trên đời này ko ai nấu ăn ngon ngaòi bà , bà luôn tự hào ( tự khen) là bà nấu ăn ngon , ko ai = và trên đời này ko ai = bà , hihi....Mình nằm viện , bà nấu cơm cho mình ăn ...mình lén ko ăn ...kiu oxa ăn , oxa ko thèm ăn đi mua ơcm hộp ăn , ng nhà mình lên chăm bệnh , ăn 1 miếng bỏ luôn , hum mình nằm viện , MC đem đồ ăn lên 2 ngày , lén bỏ hết 2 lần ko ai dám ăn đó.
    Mà có ai hiểu vì sao MC mình xào thịt bò mà ướp thịt với nước mắm , muối và xả ko ??? Cắt thịt bò thành lát nhỏ dày như thịt heo ....Hic ...nhìu khi mình làm đồ ăn ( hoặc ng khác tới nhà làm ) bà đều chê là ghớm quá ....hic...Đi ăn ngaòi đường cũng chê ghớm , dở quá , còn ăn nhà hàng thì ít chê Ghớm mà chê dở ẹt .... Làm dâu như mình ko dám ăn gì khác ngaòi món MC nấu ( mình chỉ phụ nấu chứ MC chê quá ko cho nấu) , ăn gì ở ngaòi mà ăn ít cơm cảu bà coi như xúc phạm bà ghê lắm đó ...sợ lắm bạn ơi. Hihi , mà nghĩ lại thui kệ bà thcíh thế thì cho bà làm ...chứ nhìu bà MC để con dâu làm hết còn bắt bẻ đủ trò nữa chứ.
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác zai kém tâm lý thế nhỉ . động viên chị em thì sau chị em càng phấn khởi trong việc bếp núp => càng lên tay
    Em là em ăn tất , đói chả ai nấu cho mà ăn đây nè
    bia thôi a e
  4. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Họ nấu dở thì mình tự nấu mà ăn là tốt nhất ^_^
  5. puhmanowar

    puhmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ở nhà tớ nấu ăn theo đúng hướng dẫn mà lúc bày ra nhìn vẫn xáu ~~> bố mẹ chê chả chịu ăn
    còn thỉnh thoảng nấu cho bf ăn thì nó toàn kêu là tớ toàn use đồ ăn sẵn mua st ( thịt nguội vs xuc xich...v...v....) ko tươi ngon rùi chả bao h ăn hết toàn fải nhờ tớ ăn hộ
    nghĩ lại nhiều khi cũng thấy tưng tức, con gái hình như ai cũng có đặc điểm thích chăm sóc người khác,bỏ bao nhiu công ra nấu nướng mà vẫn chả đc khen
    chồng tớ sau này sẽ phải là người dễ ăn dễ nuôi và nấu ăn ngon
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái này có vẻ khó đấy, vì người nấu ăn ngon thì sẽ đòi hỏi cao lắm, mình làm không ngon là sẽ bị chê, mà bị chê rồi thì sẽ dễ mất chồng lắm. Tốt nhất là lấy người dễ ăn dễ nuôi thôi chị ạ.
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mỗi nhà ăn một kiểu, khác nhau lắm ý. Theo tớ thì bạn đừng giận, cứ từ từ khắc phục. Nếu bạn có mẹ chồng thì nên:
    1. Đi chợ cùng mẹ.
    2. Nấu cùng mẹ.
    Nhiều khi là do cách nấu, cách dùng gia vị khác nhau mà làm to chuyện ý. Cái chính là mình khéo léo nấu theo cách của người ta, theo kiểu để gia vị. Rồi dần dần mình ***g cách nầu của mình vào. Theo tớ là thế. Đừng nản lòng nha bạn.
  8. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì theo mình món ăn chưa biết là có chế biện lạ miệng hay không lạ miệng quan trọng là phải vừa miệng người ăn thì bạn sẽ không bị chê.
    Muốn vậy bạn phải hiểu tính cách thích loại món ăn riêng của từng người trong nhà .
    Ví dụ : pa pa - mama tớ ghét cơm ăn hơi khô là không được tớ nấu cơm cho papa - mama tớ phải mềm chọn gạo dẻo.
    Hơn thế nữa papa tớ và ma ma tớ có xu hướng ăn nhạt hơn so với khẩu vị bình thường nên tớ phải nêm thức ăn thường là nhạt hơn một chút .
    Papa ma ma mình lại thích những món dân giã Việt Nam không thích đồ Tây.
    Canh cua đồng nấu rau mùng tơi mướp rau đay
    Canh cua khoai sọ rau nhút
    Bầu nấu hến
    Canh cải xanh nấu cá rô
    Canh cá nấu riêu
    Là Papa - ma ma mình chén sạch nhưng thử cho pa pa và ma ma mình ăn mỳ Ý spaghepti hay nem hải sản là papa - mama chỉ động đũa thôi còn đâu để đấy.
    Bên cạnh đó ma ma tớ còn không ăn hành,còn papa lại thích ăn hành nên tớ toàn phải làm riêng hai bát hai đĩa
    Nấu vừa khẩu vị và hợp khẩu vị người thân bạn sẽ không bị chê
    Nếu bạn thực sự quan tâm đến mọi người trong gia đình bạn sẽ hiểu được điều đó thôi mà
    Tớ hiểu tính cách và sở thích của mỗi người trong gia đình tớ như lòng bàn tay biết cái gì mọi người thích và không thích để mình tránh .
  9. ambinhya

    ambinhya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ôi ..đôi khi góp ý món ăn để lần sau nấu ăn rút kinh nghiệm , món ăn sẽ ngon hơn mà lại bị hiểu lầm là " chê " nấu dở

Chia sẻ trang này