1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OBB, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Này anh

    Anh này!

    Em không sao, em luôn rất vui, em hay cười, và em khoẻ lắm. Em khoẻ gấp đôi người bình thường cơ mà.

    Một bờ vai cho em là quá đủ.

    Đừng lo những đêm dài, những cơn mưa lạnh ... Em biết ẩn mình để dấu những lo âu.

    Đừng sợ em cô đơn, em biết tìm bạn mà, những người bạn rất thân là chiếc bút chì đã gẫy đôi và quyển sách cũ, thế là em thấy mình đã rất may mắn rồi.

    Em hiểu mình là ai, em hiểu mình có và không có quyền gì, và em thật là may mắn. Rất may mắn nữa là đằng khác. Anh ạ.




    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
  2. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em viết ra đây bài thơ, không phải để trách ai, chẳng phải kể lể gì, chỉ để giải thích tại sao lại có câu: "trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay" thôi ạ
    Thế này:
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăn ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình để lạc
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

    Rồi mai này, ừ mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người, vào sức mạnh của tình yêu
    Người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết giận, biết cười, biết nâng em khi ngã
    Người ấy sau này dù biết làm tất cả
    Em vẫn nhớ rằng: đó. Không phải là anh!
  3. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một, hai, ba, bốn, năm, sáu .....
    Mọi thứ đều rất tuyệt, dĩ nhiên rồi!
    hai trăm, linh một, linh hai, linh ba ....
    À, mai là thứ bảy rồi, mình sẽ đi chợ sớm, nên đi xe gì, xe đạp đi cho khoẻ. (cách tốt nhất để chữa bệnh mệt mỏi là vận động mà)
    Vậy là hết một tuần. Ah nhớ rồi, thứ bảy trước là quán ăn Hàn, chao ơi là nhanh.
    ... bảy trăm bảy mươi bảy. Thật là hay, mình rất thích số 7
    ..................
    ........................
    Ôi chao!
    Đêm dài đến là dài. Cũng bằng ấy thời gian, bên anh sao mà chóng ....
    Ôi chao!
  4. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Có câu: "đừng chọn em để nói em là người đầu tiên, mà điều em mong muốn nhất là, rằng: em chính là người cuối cùng"
    Sinh nhật anh,
    ... em biết em chẳng thể là người đầu tiên chúc mừng, mà thật lòng em cũng không muốn là người đầu tiên, cũng chẳng dám ước mình sẽ là người cuối cùng ...
    Em là người lụn vụn, như bất kỳ một người phụ nữ lụn vụn bình thường khác, vậy nên, em sẽ dành cho mình quyền chúc mừng sinh nhật anh cuối cùng, vậy thôi.!
    Em nghĩ mãi, chúc gì !!?
    Em ghét những câu nhàn nhạt. Mà ngôn ngữ dù sao cũng chỉ tổ hợp từ 26 chữ cái và 6 thanh, không khác được.
    À, thế này: em sẽ không chúc, mà em sẽ nói,
    là:
    "em sẽ là phần bù, cho bất cứ những gì anh thiếu"
    và thế là, em sẽ cố hết sức cho trọn vẹn ..
    Sức khoẻ, Hạnh phúc, Thành đạt, và Bình yên
    còn nếu anh đã đủ đầy, thì cho em đi bên cạnh, mon men. như là một người đang phát cỏ bờ. Vậy. Nhé!
    (Mà thật ra em ngẫm, ngoài sức khỏe ra, những cái em có, như: hạnh phúc này, thành đạt này, bình yên này ..., em cũng không có nhiều, không có nhiều để cho anh, dù em chẳng tiếc)
    A
    anh xem, lâu rồi anh có còn viết E nữa đâu.
  5. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em oi
    hoa rat dep
  6. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đẹp ạ!?
    Em đang nghĩ, anh thấy đẹp chắc mọi người cũng thấy đẹp. Vậy chắc mọi người vui lắm, ngôi nhà sẽ sinh động, hay hay, lạ lạ. Anh nhỉ!
    Crazy!
    Ping pong là môn thể thao rất dễ chơi, đập thật mạnh, hét thật to. Bay đi, biến đi, ừ, không, rõ là không phải. mà không. Không. Không thể trốn được.
    Dù sao thì sau khi chơi cũng phải đi ăn. Một quán ăn thật ngon, thật hay. Dù sao con đường ấy rất mát, rộng, vắng và quán ăn cũng rất ngon. Đường hơi xa một chút. Hề chi.! Đường quen.!
  7. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    - Phát biểu:
    "Vụ lừa đảo lớn nhất trong xã hội loài người là trò bày ra khái niệm bất bình đẳng đàn ông đàn bà"
    Thống nhất thế:
    Hệ quả của trò lừa đảo ấy là gì?...
    - Bây giờ phủ nhận! nghĩa là phủ nhận luôn mọi khái niệm; như là "thiệt hơn ..." hay là "chiếm đoạt" ...
    Không ai có quyền nhận là mình "thiệt" cả. Cũng không có chiếm đoạt, cùng được cùng mất đồng thời.
    Rất rõ ràng.
    - Thế bây giờ, mới so sánh đến cái không so sánh được (khập khiểng cũng kệ)
    Nói thế là vì em nghĩ về cái gọi là: "chủ quan"
    Em bảo; nếu.. là chết ngay...
    Anh bảo: Chủ quan quá đấy
    Rồi Anh bảo; nếu.. là chết ngay...
    Em trả lời: Chủ quan quá đấy
    Thế cái gọi là E, A, hay là crazy ... là bài chứng minh cái "chủ quan". Hay là thật.
    Liệu; em, hay anh, hay cả hai, hay không ai cả.. Đang chủ quan.
    Chả biết thế nào nữa.
    Được obb sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 09/08/2004
  8. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em ơi.
    Chỉ là để nhắc, anh vẫn ở đây theo thói quen, vẫn làm rất nhiều việc cùng 1 lúc và vẫn nhớ đến em
    Em ơi
    Muốn thêm 1 từ đứng trước chữ ơi nhưng khó qúa biết đâu mình chủ quan .
    Em ơi,
    Thêm 1 vài từ đứng sau chữ ơi, nhưng mình có quyền ấy đâu nhỉ? mà để trở thành crazy
    Em ơi.
    Tại sao nhỉ, có khỉ chỉ để nghe tiếng dạ của em, nghe rồi thấy tiếc nhưng nếu không nghe có lẽ.....có ai lập trình đựợc tiếng dạ ngon ngọt ấy ko nhỉ, kiếm khối tiền
    em ơi.
    chả làm ai đau cả, nhắn tin rất tiện rất đâ?y đu?
    Em ơi.
    Bo? chưf ơi đi, thiếu, nghe nó có ve? hơi yếu
    Em ơi.
    Đaf ai gọi em ơi nhiê?u lâ?n như anh chưa nhi??
    Em ơi.
    Kho?e gấp đôi ngư?ơ?i bi?nh thư?ơ?ng nghifa la? sao. Câu này chỉ dùng dọa trẻ con được thôi, anh biết là em như thế nào mà.
    Em ơi.
    1 ngày 3 lần lỡ tay có phải là nhiều, không thể giận em được
    Em ơi.
    Đừng nói là đầu tiên và cũng đừng nói là cuối cùng nhé, hôm nay tốt thì ngày mãi sẽ tốt thôi.
    Em ơi.
    Nói E là chưa đủ để diễn đạt nhưng thôi cứ vậy đã
    Em ơi.
    Không cần giải thích,( anh có giải pháp rồi), có lẽ mĩnh sẽ nói chuyện về giải pháp. Nhưng trước tiên, như thường lệ phải ngồi với nhau để thống nhất lại định nghĩa Giải Pháp đã
    Em ơi.
    Hôm nay có 2 việc đáng chú ý,
    Một, nhóm ANCOM Computer gây chiến http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/08/3B9D53BE/
    Biết làm sao đuợc kinh tế thị trường mà
    Việc thứ 2 là ký được hợp đồng 1 tỷ ( bù cho hôm nọ trí quên rất tốt nên sểnh mất vụ 500 triệu ở tỉnh,.ông trời thật công bằng.
    Em ơi.
    Biết đến bao giờ?..bao giờ cho đến ngày xưa
  9. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dạ
    Được obb sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 10/08/2004
  10. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh này
    Có phải?
    Thường thì:
    Người ta bỏ phí chiều đông đẹp
    Chỉ vì mơ đón sớm mai xuân

    Em là một người rất tiết kiệm.
    Vậy nên, từng phút từng giây bên anh, em đều nâng niu.
    Dù: giải pháp vẫn chưa được định nghĩa tận tường,
    Dù: chẳng biết đến bao giờ?..bao giờ cho đến ngày xưa
    và mỗi đêm, không chỉ last night, tonight, hay tomorow night ..
    em đều " look up the stars"
    Em rất không muốn nói là em biết ơn anh thế nào. Sợ nghe rồi anh sẽ thấy nhợt nhạt đi.
    Em chỉ có thể nói là, nếu em có chăm sóc mình, em có không phung phí ... thì. Cũng chẳng phải vì em.
    I ran out of the stars

Chia sẻ trang này