1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OBB, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Quả thật mình cũng thích câu "Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay". Cũng tự an ủi mình rằng đấy chẳng qua chỉ là một phút nhẹ dạ, thoáng qua của mình cũng như của người, không có bất kỳ một ý nghĩa nào trong cuộc đời.
    Nhưng sao mà không đành lòng...
  2. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    thế, vô ý, vô tâm, vô tình, .... đến một lúc nào trở thành vô cảm , mới thấy cái "lỡ tay" ấy nó đau thế nào.
    Tôi cũng biết vài câu về cái sự ''lỡ tay''
    Chẳng còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
    Nước mắt đổ xuống thời con gái, ... từ khi mình xa nhau
    Bài thơ ngày nào vụn vỡ từng câu, anh lượm lặt tặng cho tình yêu mới. người con gái bây giờ, có khi nào biết hỏi :"xưa là thơ cho mối tình đầu?"
    Chiều hôm qua trên phố nhận ra nhau, anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ. "Mối tình xưa anh lỡ tay hất đổ, sao giờ mới biết đau"
    Vậy nên, cuộc sống rất công bằng,
    với những người lỡ tay và bị lỡ tay.
  3. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em biết là không nên gọi, nhưng em không thể không gọi.
    Lòng em như lửa đốt, lúc này em chỉ ứơc mình là một cô hộ lý trong cái viện ấy, để ôm sinh linh bé bỏng ấy vào lòng.
    Ổn cả thôi, đúng không anh. Chắc chắn là thế mà.
    Bé ngoan, nào. ! Ừ, đúng rồi bé yêu ạ.
    Ô kìa, xinh xinh là!
    con xin trời phật, sao cũng được, con xin nhận hết, gánh hết, mang hết, sao cũng được
  4. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu một người vừa là người lỡ tay và bị lỡ tay? Nếu bạn cố tình và thúc đẩy sự lỡ tay, thì chẳng phải nuối tiếc là một tình cảm xa xỉ hay sao?
    Mâu thuẫn quá!
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    To OBB: Phụ nữ luôn là như vậy. Quên không phải là đơn giản. Hãy vui vẻ nhé! Bạn hãy thử đọc bài thơ này xem sao, biết đâu lại rút ra một điều gì đó?!
    Trần trụi tình yêu
    Sẽ chẳng bao giờ em nhận ra được hết những phũ phàng anh đã tặng cho em
    Nếu không có một ngày trái tim em thuộc về người khác
    Em đã nhận ra
    không gì thê thảm hơn - một tình yêu đã chết
    không gì lạnh lẽo hơn
    không gì tẻ nhạt hơn
    chán chường hơn
    Em nhận ra
    chúng ta giống nhau quá đỗi
    cũng hững hờ
    tàn nhẫn
    cũng khinh khi ?
    Em nhận ra tất cả sự khôi hài của mình
    Khi phơi bày trước anh
    niềm hy vọng thanh cao
    huyền ảo
    tội nghiệp em
    tội nghiệp em
    trần trụi lòng người thế mà mãi mãi một thời em cứ làm chú nai ngơ ngác
    thần thánh tình yêu!
    thần thánh tâm hồn!
    và em chợt thương những người phụ nữ suốt đời chung thuỷ
    suốt đời vùi hồn trong những kỷ niệm
    ngỡ thiêng liêng
    Ôi những người phụ nữ không biết quay lưng
    sẽ không bao giờ - không bao giờ nhận ra hết những ngơ ngẩn bạc bẽo trong trái tim người tình phản bội.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn catbuiphudu, tôi đọc đi đọc lại bài thơ. Tôi cố hiểu rõ nhất đến mức có thể, và tôi cảm nhận nó. Vô tình làm sao, đúng đến là kỳ lạ.
    Anh này.
    Ba ngày rồi, em sống cùng những nhịp lo lắng, hoang mang. Em không có cách nào để biết tin anh và con, con anh.
    Em giả vờ bắt chuyện, giả vờ vô tình. Một chút thông tin cũng làm em thon thót.
    Con bé bỏng ơi, bố con yêu con lắm. Con là cuộc đời của bố con, con biết không.
    Con bé bỏng ơi, con có hiểu không!?
    Có 2 định nghĩa cho E và A. E thì đã rõ, còn A thì chưa.
    và có thêm 2 cái nghéo tay. Một cái là cam kết cho bờ vai của anh. Còn một là của em, đến giờ vẫn chưa ngã ngũ.
    Vậy thì thế này
    1. A: em sẽ để lại.
    2. còn nghéo tay của em.
    Nghéo tay của em là: Bất luận thế nào, Anh nhất định phải hạnh phúc
    Cuộc sống này "kịch" một cách cường điệu, cường điệu hơn bất cứ tấn kịch nào.
    Hôn con cho em, hôn bất cứ khi nào có thể.
    Every thing is ok at the end!
    Total solution Man! Gentle man! Nhỉ!
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này cũng đã từng có người tặng meoconNT. Khi ấy đọc thấy đau, đau quá! Giờ thì bình thường rồi. Everything has passed.
  8. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Yêu em, yêu thêm tình phụ
    Yêu em lòng chợt từ bi, bất ngờ
  9. someoneismek

    someoneismek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chết thật! Cô OBB này đa sầu đa cảm quá! Như thế nay goi là "Đồng sàng dị mộng" mất rồi! Không ổn đâu. Nhưng dù sao thơ rất nhiều cảm xúc! Vonte for u!
  10. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật phức tạp!
    Yêu nhưng lại sợ yêu hết mình, vì cái kết cục của tình yêu ấy là nỗi đau khôn cùng. Muốn yêu nhưng lại sợ khổ. Làm thế nào để dung hoà được bây giờ?
    Thì là vì mỗi người chỉ có một cuộc đời, nếu lầm lỡ thì làm sao hàn gắn được. Chỉ sợ lỡ tay rồi lại sa chân!
    Thế nên không dám yêu nhiều, cái gì cũng ở lưng chừng, không dám yêu, không dám hận!

Chia sẻ trang này