1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OBB, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, nào có tiếc gì đâu.
    Em nhớ anh quá.
    Hôm qua em bâng quơ vài câu, có vẻ mọi chuyện ổn rồi, thật là may, sang tuần anh về.
    Em đã an tâm về bé yêu của chúng ta, (nói thế không có gì sai, vì bất cứ ai yêu bé đều có thể cho vào hội "chúng ta", em rất yêu bé)
    Em đang chờ đợi, vừa mơ hồ, vừa mãnh liệt. Hiển hiện, nhưng không rõ ràng. Nếu có anh ở đây, có lẽ anh sẽ tìm ra ngay cái gọi là total solution. Không sao đâu ạ, em đang học cách tìm solution theo kiểu của anh. Tuy có vẻ tỉnh táo quá nhưng vấn đề là hiệu quả
    Việc tốt nhất em nên làm bây giờ là take care cho myself thật tốt, không chạy thang bộ, ăn uống đúng giờ, không thức khuya, và cai nghiện công việc... Đúng không!? Chắc chắn là ngay chóc ý anh rồi.
    Em đã học cách thôi không nghĩ ngợi, không quay cuồng theo một cái gì. (dù anh lúc nào cũng quấy rầy suy nghĩ của em, rất may là chỉ thoang thoảng, như hương lài ấy, anh có biết câu thơ về hưong lài không)
    Hôm nay tốt thì mai sẽ tốt thôi, anh nhỉ.
    Em chỉ muốn nói lại một câu; Em nhớ anh quá
  2. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình nhỏ bé, bên đôi môi hồng đào
    Đường đời xa lắm nhé, anh không nhớ tôi sao!?
    Mượn mấy câu trong một topic rất cũ, để anh khỏi phải lục tìm.
    Bỗng chốc, bạn nhận ra :
    - Rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn
    - Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy
    - Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa
    - Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
    - Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé
    - Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai
    - Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến
    Và bạn nhận ra :
    - Rằng bạn có thể chịu được
    - Rằng bạn thật sự mạnh mẽ
    - Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng
    Anh này,
    Always make sure you can take care of yourself before you take care of someone else.
  3. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Em kỳ cạnh đóng cho mọi người trong văn phòng mỗi người một quyển ghi chép (bằng giấy đã in 1 mặt, giấy này nhiều vô thiên lủng trong văn phòng)
    Em thấy vấn đề của em và mọi người là rất hay ghi chép, nhưng sau đó lại không tìm thấy cái ghi chép đó, thế là em làm thôi
    Không biết mọi người nghĩ thế nào, làm xong phát cho mọi người, em tự nhiên lại sợ mọi người nghĩ mình hâm hâm. Thôi kệ, làm có mất mấy công đâu mà.Tiện làm cho mình thì làm cho mọi người luôn.
    Em đọc được truyện này trưa nay. Tình hình là rất tình hình. Định nghĩa sống theo quan điểm mỗi người là khác nhau, mà với mỗi người lại khác nhau tùy theo thời điểm, hoàn cảnh.
    Dù sao, em vẫn rất yêu cuộc sống.
    http://www.ttvnol.com/f_485/398071.ttvn
  4. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh này!
    Trước tiên, em muốn nói là: em rất biết ơn anh.
    Vì anh đã làm tất cả những gì có thể, tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những người em quý mến, yêu thương.
    Và vì anh đã ở đây, bên em, thật gần. Em thật sự biết ơn anh.
    Anh hiểu cả những điều em chưa nói !?
    Hôm nay em nói về ngân hàng
    Khi lần đầu tiên anh nói về bank, em shock. Em đã cố để anh không nhận ra cảm xúc của em lúc ấy. Em cảm giác suy nghĩ của anh lúc ấy còn hơn cả chủ quan, có cái gì đó như là không công bằng cho em, một kẻ chiếm dụng vốn phi pháp và như là em xấu xa lắm vậy.
    Em là một người lạc hậu, chậm tiến. Em thích mua vàng cất đi hoặc để tiền ở nhà. Em tuyệt nhiên em không dùng thẻ rút tiền tự động, dù rất tiện và có ở khắp nơi
    Có thể là bình thường với xã hội hiện đại, nhưng em thật sự thấy minh liều lĩnh khi quyết định mở một tài khoản trong ngân hàng. Vì là em có quyền công dân nên em có quyền chọn lựa, Worldbank, Vietbank, ngân hàng nhà nước hay ngân hàng tư nhân. Không được đánh đồng "có nhu cầu" và "túng thiếu". Em đủ giàu có để các ngân hàng săn đón.
    Không thể nói là lớn hay nhỏ, chỉ có thể nói là tin cậy, một cách tự nhiên, kiểu như là dùng tay che nắng hay vuốt mặt khi đi trong mưa vậy.
    Và anh
    đừng đau lòng em
    đừng băn khoăn thế
    Và em,
    xin được tin cậy
    xin được tôn trọng
    như là
    đã được yêu thương.

Chia sẻ trang này