1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này !Bà con ơi !Vào đây tìm hiểu về Huế nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoahong8900, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Này !Bà con ơi !Vào đây tìm hiểu về Huế nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hi !Đã ai biết chút gì về quê hương của tui chưa vậy ?Nếu chưa thì cứ vào đây nhé !Mở đầu tui sẽ giới thiệu một chút về phong cảnh của miền đất "lãng mạn này nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Hey !Có ai biết đây là chỗ nào của Huế không ?Đó chính là cầu Trang Tiền rất nổi tiếng ở Huế đấy .Không những nó nổi tiếng về kiến trúc mà còn vì độ tuổi của nó nữa đấy bà con ạ!!!!!!!!!!!!!

    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 24/10/2003
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! thế cho anh đồng hành cùng em có được không ???
    anh cũng có mấy câu hỏi định hỏi em về Huế , tiện đây em trả nhời cho anh với !!!!!!!!
    anh đi HUế nhều roài , nhưng chẳng biết chỗ nào ăn ngon cả ! giá lại rẻ ??? em có thể chỉ cho anh không ? để ra tết anh vào em đưa anh đi nhé !
    Minh
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Trường tiền về đêm rất đep, nó có 6 màu phải không em nhỉ ?? hay 7, hình như là 6 màu ! chạy từng màu và nháy từng màu ! đẹp ra phết !
    Minh
  4. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rùi !Huế thì cái gì chả đẹp . Hì !Hì !Còn ông muốn tìm quán ăn giá rẻ hả ?Troài , ở Huế thì cái gì chả rẻ . Nên ông khỏi phải tìm đâu , cứ thấy quán nào là cứ sáp vào ngồi ăn thui , đảm bảo là giá luôn bình dân . Hì !Hì !
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị . Nhân tiện tui xin giới thiệu thêm một phong cảnh của Huế . Đó là Đại nội . Một công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn đó . À , thêm vào đó nó còn giới thiệu về chiếc áo dài truyền thống (được bắt nguồn từ Huế) và chiếc nón Bài Thơ truyền thống nữa đó !!!!!!!!!!!
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 25/10/2003
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 25/10/2003
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ok !Vậy thì tui sẽ giới thiệu cho ông một nơi bán thức ăn rất ngon , phong phú . Nhưng giá thì không phải là rẻ nhất Huế đâu . Này nhé , đến Huế ông chỉ cần tìm đến đường Trương Định . Và cứ khu nào của con đuờng đó gần với bệnh viện trung ương nhất đó . Cứ đi theo chỉ dẫn như vậy là tớiđúng nơi hà . Cũng không khó tìm lắm đâu . Tại tui cũng không nhớ rõ là số mấy của đường đó nữa , hì hì !Còn mấy vùng đặc sản thì mỗi khu vực có mỗi đặc sản khác nhau thui . Vì vậy tui chỉ cho ông một vài điểm thôi nhé . Này nhé !Ông cứ đi thẳng con đường dẫn từ cầu Tràng Tiền đến chùa Thiên Mụ đó , biết chùa đó không ?Con đường đó chính là khu vực Kim Long đó và đó cũng chính là nơi bán bánh ướt thịt nướng ngon nhất Huế đó . Những quán đó cũng ở giữa con đường đó thôi . Cũng dễ tìm lắm vì nó nằm ở ngoài mặt đường mà . Thế nhé !Chúc ông về Huế ăn ngon miệng nghen !!!!!!!!!!!
  7. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ai đã một lần đến Huế chắc sẽ khó mà quên. Huế dịu dàng, nhẹ nhàng, khung cảnh đẹp. Tôi đến Huế và ngạc nhiên đến vô cùng. Sau 9h tối bạn ra đường Huế dường như đã ngủ, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh, nghe được cả hơi thở của dòng Hương Giang thơ mộng. Nhớ đi dạo trên Tràng Tiên vào cuối tuần nha, cầu Tràng Tiền lung linh màu sắc vắt ngang qua dòng sông Hương. Đường phố ở Huế cũng sạch sẽ và nhiều cây, tôi nhớ nhất đường Phượng bay, hai bên đường rực đỏ sắc phượng nếu bạn đến Huế vào mùa hè. Di dạo dọc bờ sông Hương chơi cũng đã... không khí trong lành, ở Huế không có cảnh kẹt xe như ở Hà Nội hay Sài Gòn...
    Tôi không rành lắm ở Huế vì đến đó luôn được mấy cô em chăm sóc kỹ lưỡng. Chỉ nhớ món chè bắp ở Cồn... đi qua cầu Đập đá.. một quãng rồi quẹo trái... thế nào nữa không nhớ nhưng mà chè bắp ở đó ngon lắm. Một món nữa tôi nhớ đó là món bún thịt nướng Kim Long ( trên đường đến Thiên Mụ thì phải), còn có một quán nữa hình như là quán Hà Nội, cũng khá nhiều món ăn, sáng chủ nhật đến đó hic hic cũng phải chờ đợi hơi bị lâu.
    Đặc sản ở Huế cũng nhiều, bánh nậm, bánh lọc, ... nhiều lắm tôi không nhớ hết, cái gì cũng nhỏ xíu.. riêng cái đoạn phục vụ khách hàng xong rồi rửa chỗ chén bát đó cũng mệt.
    Ở Huế không có nhiều quán cafe lắm, có quán gì đó bên bờ Bắc sông nhưng mà quán đó nhiều muỗi lắm, gần sông mà. Có Senena (tui hổng nhớ cách viết nữa ) pòng trà duy nhất ở Huế (năm 2003 mới có), nhạc nghe cũng được nhưng mà không gian hơi nhỏ, ồn ào và hic hic phòng máy lạnh mà người ta đốt thuốc khói mù mịt, đây cũng là chỗ có giá cả gần giống với Sài Gòn (nghĩa là hổng bình dân chút nào).
    Nữa, còn một quán cafe nữa, nằm ngay gần đập đá, quán Sông Xanh (không biết có nhớ nhầm tên không nữa), không gian rộng, nhạc Trịnh, ở đây khá thoáng mát và thực sự là một chỗ relax tốt.
    Ở Huế cái gì cũng rẻ (trừ cái phòng trà tôi nói ở trên ra nhé), tôi nhớ có lần mấy đứa từ SG ra Huế chơi, đi ăn cơm hến, mỗi đứa ăn 3 bát gì đó, ăn xong chẳng đứa nào có ý định trả tiền vì nghĩ chắc nhiều lắm .. he he cuối cùng sau khi hỏi trả tiền thì cả lũ nhao nhao: để tao, để tao..
    Vậy đấy, Huế đẹp và dịu dàng lắm, nếu muốn đến Huế chơi, cứ contact với tôi, hè nào tôi cũng đến Huế
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    là thế này ! cô ấy là cô ấy đang post ảnh chứ đâu phải giới thiệu ,chú không thấy thế à ??anh là anh đang góp ý ! đã giới thiệu là phải có cả ảnh minh hoạ , lời bình , lời giới thiệu về lịch sử ...của danh lam đó ! chứ post mỗi ảnh không rồi nói đó là nơi nào thì anh có lẽ có hàng trăm topic rồi !
    nhanh gọn đơn giản dễ hiểu chưa!

    Minh
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ảnh đầu là Ngọ Môn sau đó mới là Đại Nội .
    Chùa thiên mụ
    CHÙA THIÊN MỤ
    Chùa tọa lạc trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương cách
    thành phố Huế 5 Km về phía Tây.
    Chùa do chúa Nguyễn Hoàng tái thiết vào năm 1601. Năm 1665 chúa Nguyễn Phúc Tần cho trùng tu. Năm 1710 chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc quả đại hồng chung cao 2,5 mét, nặng 3285 kg.
    Năm 1715 chùa cho dựng tấm bia cao 2,58 mét đặt lên lưng con rùa bằng đá cẩm thạch. Dưới thời Nguyễn, chùa tiếp tục được trùng tu nhiều lần.
    Năm 1844 vua Thiệu Trị cho xây tháp Phước Duyên. Tháp hình bát giác, 7 tầng cao 21,24 mét mỗi tầng thờ một đức Như Lai, tầng cao nhất thờ đức Thế Tôn. Chùa bị hư hỏng nặng năm 1943. Hoà thượng trụ trì Thích Ðôn Hậu đã tổ chức công cuộc đại trùng tu kéo dài hơn 30 năm và tiếp tục chỉnh trang.
    Cụm kiến trúc chùa chia làm 2 phần: phía trước là tháp đình, phía sau là điện vũ. Trên sân tháp có nhà bia và lầu chuông. Sau Y môn là ba nếp chùa chính với tên gọi điện Ðại Hùng, điện Ðịa Tang và điện Quan Thế Âm, dùng làm nơi thờ phật.
    Chùa Thiên Mụ là một tác phẩm kiến trúc, phật giáo thời Nguyễn

    Minh
  10. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ha !Ha !Chị nói đúng phóc luôn đó . Không phải người Huế sao rành quá ta , còn hơn cả mèn .Uh !Huế thì cứ nói là quá đẹp ấy nhỉ ?Không tài nào tả nổi luôn !Hì !Hì !Nhưng có cái là lạc hậu có nhỉ ?Vì thế mình mong rằng có ngày Huế sẽ thay đổi (chỉ về mặt đời sống của người dân thui). Chứ mình thích sự yên tĩnh của Huế . Mong rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi về điều đó !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này