1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này , cho bảo tí này

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi summoner131, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Này , cho bảo tí này

    Trước hết là chào thân ái chư vị đã sau đó là chúc năm mới với mọi điều tốt đẹp cho box Nhạc cổ điển và tất cả các vị !

    Cách đây đã lâu, có một topic đâu như là Thế nào là biết nghe nhạc thì phải , vâng , chính nó đã làm box Rock một dạo hơi ồn ào lên một tí , có điều là vì sợ mang tiếng bon chen nên không ai qua đây nói vài lời phân trần . Nguyên do là trong đó có một người đã chê Rock là đơn giản , và người ấy cũng có nhận là có nghe Rock không thua ai , tôi chỉ xin người này thử đi tìm vài đĩa progressive về nghe rồi xin người ấy cho vài lời về nhận xét sự đơn giản của nó , nếu được vậy tôi xin tâm phục khẩu phục ( hẳn người ấy hiểu nghĩa của từ đó , phải không ạ ? Nghe rock không thua ai cơ mà ). Tôi có một thằng em, nó chỉ là học sinh trung cấp ở CĐNTHN thôi nhưng mà nó nói với tôi là : "Em vào đấy ( tức là box Nhạc cổ điển ) chỉ để cười !". Lúc đó tôi cũng hiểu nó cười vì cái gì và cũng nhân tiện thử đọc cái chủ đề kia nên lon ton vào đây xem . Đọc xong mới thấy hoá ra nó cười vì nhiều vị chỉ khoe là chính , kiến thức sơ sài hơn thằng em tôi nhiều nhưng cũng khoái ra oai . Các vị này do không chịu nổi rock nên chuyển gu sang nhạc cổ điển hay jazz cho dễ nghe hơn (tôi không nói là dễ hiểu hơn , xin chư vị đừng hiểu lầm ý tôi), tất nhiên ban đầu không có gì xấu cả nhưng dần dần cáo mượn oai hùm, các vị quay lại nhìn rock với nửa con mắt , hẳn các vị đã trở thành những Dương Viết Á phẩy phẩy phẩy đến nơi rồi cũng nên . Xin thưa với các vị là những thằng như các vị , tưởng núp bóng một thứ nhạc đã sống vài trăm năm là đã có thể lây cái sự bất tử của nó sao ?Tôi thấy các vị chỉ giống mấy cái tử thi thối ruỗng nắm dưới đất đen thôi .

    Về cổ điển tôi cũng có nghe kha khá, đầy đủ các thời kì , các thiên tài vang danh hoàn cầu và cả một số vị khác kém nổi tiếng hơn , có điều vì chưa cảm thấy nó thích hợp với mình nên không nhớ gì cả , vì thế về nhạc cổ điển tôi không dám múa may gì với quý vị ở đây , chỉ có vài điều suy nghĩ thấy cần phải nói ra thế thôi . Chào thân ái và chúc mừng năm mới một lần nữa .


    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, trước tiên là cảm ơn và chúc lại bác 1 lời chúc năm mới tốt đẹp đã. Tôi cũng xin nói trước là về âm nhạc thì tôi còn non lắm, nhạc cổ điển chẳng đâu vào đâu, rock cũng thế, jazz thì càng ko... thế nhưng cũng xin có 1 vài lời với bác. Trước tiên khi tranh luận thì nguyên tắc đầu tiên là tôn trọng người đối diện. Nếu ko thì sẽ dễ sa vào chủ quan, bảo thủ và đương nhiên sẽ ko tiếp thu ý kiến của ai cả. Thú thực với bác là tôi chẳng mấy khi vào box rock để xem cái "đơn giản" của ai đó nói, tôi cũng ko rõ tranh cãi như thế nào; thế nhưng ngay việc vào đây cho rằng 1 số "tử thi" lên lớp thì tôi e rằng bác nói chưa thoả đáng, và có lẽ bác vào đây cũng "chỉ để cười" ???
    Cũng hơi xấu hổ là chẳng mấy khi vào đọc mấy bài tranh luận về nhạc cổ điển ở đây vì cũng ít thời gian. Nếu nói rằng có mấy người ko chịu nổi rock mà chuyển sang nhạc cổ điển thì e rằng bác hơi khiên cưỡng chăng ? Theo tôi mỗi thể loại nhạc có khán thính giả riêng và mỗi người lại có cách thẩm thấu riêng. Chẳng rõ có ai đem kiến thức ra để trộ mọi người ko nhưng tôi nghĩ share 1 chút hiểu biết cho mọi người thì cũng chẳng hại gì cả .... Chẳng hạn tôi muốn hỏi bác 1 chút kiến thức về rock thì lẽ nào bác lại từ chối ??? Phải ko nào ??? Tất nhiên kiến thức ko chuyển thành thực tế, cảm nhận ko ngấm vào máu thì ắt nói ra mọi thứ sẽ trở thành giáo điều. Nhưng ngược lại thì kiến thức trở thành sự uyên bác và say mê ngấm vào thành chất riêng. Right ???
    Điều cuối cùng muốn nói lại là mỗi 1 loại nhạc có khán thính giả riêng. Ta ko thể bắt anh thợ nề, bác xích lô phải yêu rock trong khi 1 câu tiếng Anh chẳng biết, cũng như chẳng thể ép 1 dân sành rock đúng nghĩa phải thưởng thức, gật gù theo giai điệu nhạc vàng hoặc nhạc của anh 2 với anh bo . Đúng ko bà kon
    Trả lời bài này chẳng nhằm bảo vệ hay khích bác ai cả, chỉ mong bác nhìn sự việc khách quan hơn ( mà biết đâu tôi sai thì sao , có thể lắm chứ )
    Rất mong còn được học hỏi từ bác và ông em họ của bác nữa.

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  3. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tôi hay nghe bọn bạn bảo ,chơi với mấy ông Rock toàn thành phần man man ,chập chập thế nào ấy. Hồi đó chưa tin lắm, vì âm nhạc đâu phải cái thứ gây nên tội ,mà cái chính ở người nghe. Hôm nay có vinh dự được nghe một Rock Fan nói thì thôi ,thế là hai năm rõ mười rồi ,chứng minh chỉ tổ thêm mệt.
  4. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chậc, em chả nghe nhạc bao giờ, chỉ đang tập guitar nên vô đây, có được hông mọi người nhỉ !?!? Mà sao cứ phải khích bác, nói nhạc này nhạc nọ lung tung thế nhể. Ai cũng câu đầu là tui không có ý rì, chỉ muốn thế này thế nọ rùi thì cũng đến nói lung tung. Như em là khoẻ nhất, chả nghe gì, tức là cái gì cũng nghe... hi.

    Friend forever !!
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Chết các bác hiểu lầm tôi rồi , cho đến khi viết cái bài trên kia , tôi mới vào đây lần thứ hai thôi , tôi còn lâu mới bằng được thằng em tôi nên không dám hưởng thụ cái thú giải trí "vào đây để cười" như nó đâu . Tôi hoàn toàn không có ý nói tất cả mọi người ở đây cũng như khích bác nhạc nhẽo gì cả , ngay cả những người mà tôi muốn nói tới tôi cũng rất tôn trọng kiến thức nhạc cổ điển của họ , tôi chỉ bực mình vì cái thói tự huyễn hoặc ,nói năng không chịu suy nghĩ , chê bai cái mà kiến thức của mình chưa nắm bắt hết . Vậy thôi . Bác thisi_ngheo nói tôi man man cũng đúng , nhưng không phải vì tôi nghe nhạc rock đâu , tính tình chỉ hình thành bởi môi trường xã hội từ nhỏ thôi , phải không ạ ? Nếu bác pimpim có cần gì ở tôi tôi sẽ giúp bác hết sức , nếu tôi không giúp được tôi sẽ chỉ cho bác người có thể giúp bác , cám ơn bác vì đã trả lời nghiêm túc .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 04/02/2003
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ui da, xin can xin can các vị nhá, tớ chả muốn có thêm 1 cuộc chiến giữa các fan của cổ điển và Rock nữa đâu. Tớ vẫn còn nhớ cái bác mà summoner131 đã đề cập đến, vì quá say mê cổ điển mà lại quay sang chê Rock thế này thế nọ, hình như là bác nông rân thì phải. Nhưng chuyện cũ qua rồi , cho nó qua lun, dứt điểm đi. Nếu mà ai thích cái gì cũng ra sức ca tụng ( điều này thì không sao ) rồi chê bai cái người khác thích ( cái này thì không thể chấp nhận được ) thì có mà cãi nhau cả năm !
    Hãy nhớ Nghe nhạc là nghe cho mình chứ không phải là nghe cho người khác ( câu này của Vincentnguyen 1 bạn đã lâu không thấy online )
    Rescuerdos De La Alhambra
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 04/02/2003
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi á, nghe nhạc là nghe cho mình chớ hông phải là nghe cho người khác, vì người khác, cũng không phải là nghe theo người khác. Cảm được nhạc nào thì nghe nhạc đấy. Mà người khác nghe gì mặc kệ họ. Làm gì mà phải chê nọ khích kia. Nhờ các bác nhờ. Thôi câu cuối tớ chúc toàn thể các bác năm mới vui vẻ, hạnh phúc, hoà thuận. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công. À mờ chú Sĩ này, tôi cũng nghe Rock đấy nhá, ăn nói cho cẩn thận
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác Pa cũng nghe Dốc à ? Thả nào chuối thế .
    Có vẻ như đây đang đông vui đấy nhỉ.
    Hôm nào phải nhờ mấy bác chỉ bảo vài đường về Dốc nghe thử phát . Dạo này cũng đang muốn chập mạch tí xem thế nào.
  9. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ cứ nghe rock là chập mạch phải hông ạ?? Thế có người nghe rock rồi chuyển sang oánh cổ điển thì gọi là gì ạ, hay là tại chập mạch rồi mới chuyển tông sang cổ điển?
    Fear AU
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo mọi người thôi mà lại, bác thisi_ngheo cứ đá thúng đụng nia thế thì làm sao mà giảng hoà với bác Fear được bi giờ . Khổ quá
    Don't dream it. Live it!

Chia sẻ trang này