1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này , cho bảo tí này

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi summoner131, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi vậy ! Chẳng nhạc nào chuối cả ,nói thật với các bác tôi hồi trước tìm hiểu về đồng chí Kurt Coban mãi rồi , sau hắn tự tử thấy bất mãn với Dốc quá nên bỏ . Còn cổ điển nghe cùng thời với cái hồi vẫn hát bài " một con vịt xoè ra hai cái cánh " nhiễm vào máu rồi ,nên hôm nọ cú cái bác gì bảo "tử thi thối " ấy nên nói năng hơi quá nhời các bác thông cảm tiếp phát nữa cho anh em nhờ.
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác thisi_ngheo là một tv đã lâu ở cổ điển cũng như bên guitarvn . Em cũng biết điều đó lắm, em cũng nghe 1 chút về Rock. Về Kurt Cobain ( hình như bác viết sai tên hắn ) thì cũng biết tí tí ( thần tượng của con bạn mà ). Về cái chết của hắn thì nên trách C. Love nhiều hơn. He he, cô ả này lăng nhăng khiến anh chàng KC nhà ta phát khùng.
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 05/02/2003
  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận thiếu khách quan, quá nhiều định kiến + một chút tư tưởng bố đời = một số thành viên của box Nhạc cổ điển. Một công thức hơi buồn mà tôi đã suy ra được, ấy thế nhưng các vị lại mong người khác "khách quan hơn"(????). Tôi được nghe một vài bản rhapsody của Frank List , mặc dù được trình tấu trên piano nhưng cuồng nộ không thua gì các cú rift phơ rè, rock cũng không thể rock hơn thế. Nói thật nhé, nếu như các thiên tài của quý vị mà không man man, chập chập thì đã chẳng thể viết ra nổi đến một dấu lặng. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng vì tầm nhìn giống như ếch ngồi đáy giếng của quý vị đây, chả khác gì mấy thằng rock quạt máy dởm đời ,tất nhiên là điều đó chả có nghĩ lí quái gì với quý vị nhưng tôi thì thấy đủ ngán lắm rồi. Tạm biệt box Nhạc cổ điển và năm mới thì cũng đã sang khá lâu rồi để tôi có thể chúc thêm một lần nữa .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ,
    thằng cha súm móm này nói cũng có cái đúng. Đúng là nên suy nghĩ kỹ lại 1 tí thật .
    Mà đồng chí này cũng bức xúc thật đấy, lại một mẫu người giàu tình cảm

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    He he ở đây toàn người giàu tình cảm mờ...
    Mời lola một cốc này
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Đã thế thì đếck Cổ điển cổ hủ gì gì, đếck Dốc dáp gì cả, em đi nghe anh Bo với anh 2 . Ai cần gì thì rủ đi uống rượu, thế có phải vui hơn ko

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mod box mà còn phát biểu thế thì em cũng bó tay !
    Don't dream it. Live it!
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thì mod cũng giàu tình cảm mờ... Chúc mừng năm mới Bimbim nhé
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Pimpim đề nghị ko quá khích nhé , hic em no quá các bác ạ. Vừa bị cô bạn gái nhồi vịt cho he he no quá, thế này thì mai em phải yêu thôi

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng bó tay với chú !

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?

Chia sẻ trang này