1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này cô bé có chiếc răng khểnh!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Guinness, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guinness

    Guinness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé có chiếc răng khểnh!

    Này cô bé có chiếc răng khểnh
    Sao thừa một cái chắc để làm duyên?

    Anh còn nhớ, ngày xưa mỗi lần nghe anh hát bài này em thích lắm. Hồi đấy em mới 14 tuổi, phải không em? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào em còn ngơ ngác đi cùng mấy chị đi shopping ở Amsterdam, còn không thèm xấu hổ khi bị bọn anh trêu, mà bé con còn tỏ ra lý sự hết sức lém lỉnh. "Anh chào các anh!" hahhâh. Vậy mà giờ này nơi đây đã vắng bóng em. Sao thành phố nhộn nhịp là vậy, mà trong anh thấy nơi này trở lên hoang vắng đến lạ lùng. Không biết những ngày hè của em ở VN làm em thay đổi, hay từ khi em sang Germany hả em? Em không còn tíu tít, ngây thơ như ngày nào. Em trở nên trầm lặng, ngại nói, ngại tiếp xúc với mọi người, hay là ngại tiếp xúc với anh hả em? Anh biết H nó ở lại là vì em. Nó không nói ra, nhưng anh hiểu. Đời sến thật! Nó sinh ra là để hưởng thụ. Nó có thèm học đâu. Em lo lắng làm gì? Em có cố giúp thế, chứ giúp nữa nó cũng không thể thay đổi. Anh mà có được một hoàn cảnh như gia đình nó anh cũng chẳng phải cố gắng làm gì. Đọc đến đây chắc em giận anh lắm. Anh xin lỗi nhưng nếu không em gửi qua đây em còn chẳng thèm đọc. Thật phí công anh. Cuối tuần này chị T cưới rồi. Anh sang đón em há! Anh muốn mấy anh em mình thật vui vẻ để chị không phải buồn trong ngày này. Nếu em ngại, anh bảo cả cái M đi. Anh chờ phone của em.
    Anh sẽ nhớ mãi những ngày mấy anh chị em mình còn vui vẻ bên nhau, và mong rằng em sẽ sớm mang lại không khí này trở lại!

    Guinness
  2. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Những mộng mơ quây kín chỗ em ngồi
    Giờ gom góp cất vào ngăn tủ nhỏ
    Bao bận rộn thời gian không còn chỗ
    Để đọc thư và để viết hồi âm.
    Rất nhiều điều em mong được cảm thông
    Như vạt cỏ cần cơn mưa dưới nắng
    Đừng gán tội vô tâm và hờn giận
    Khi mà em còn bận bịu ngày thi.
    I've loved you from the start & always will....
    Được Cindy82-83 sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 29/11/2002
  3. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Răng khểnh là vì ko nhổ đuợc răng hả?

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi , hãy tha lỗi cho em
    Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ
    Những nặng nhọc trong ngày vất vả
    Làm anh buồn mà em có vui đâu
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mưa mong nắng, còn nắng lại mong mưa?
    Mãi dấu kín những ý tình thơ dại
    Thời gian trôi qua, bao giờ trở lại?
    Ngoảnh đầu nhìn bỗng nhớ một trời xa!.....
    Răng khểnh ơi! Ai đãng trí đi tìm
    Khúc thương nhớ chưa một lần dám ngỏ
    Rồi một mình thẩn thơ dạo phố
    Nghe nỗi buồn gặm nhấm...... thật dễ thương.........
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Chia sẻ trang này