1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này em? Vợ tương lai của anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fantasy13_23, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    -Chúng mình chia tay đi anh? Anh đồng ý đi...:-??
    -Này em, không phải anh nghĩ cho con anh, nó cần một người mẹ giống em, thì anh đồng ý lâu rồi.
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác này mặt dày phết he. :D
  3. upinutin

    upinutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    haha...câu trả lời này hay nhỉ, học hỏi luôn, bác cho e mượn nhá
  4. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    G:Này anh, tại sao anh lại yêu em? chị ấy vừa đẹp, khéo léo, tại sao anh và chị ấy lại chia tay?
    B:Thế còn em, tại sao em lại yêu anh. Nếu em biết được câu trả lời, em còn yêu anh nữa không?
    Vậy đừng nhắc đến quá khứ, và hỏi câu hỏi ngốc nghếch nào như vậy nữa nhé.
    Chụtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Này anh, anh có biết em ghét đàn ông đào hoa như anh không? Yêu mà lo lắng thế này, em chán lắm.
    - ^_^, gấu béo ị ngốc nghếch kia, nếu em đang nhớ anh không chịu được, thì chỉ cần nhấc máy gọi cho anh, thì 120km, với anh chỉ là 2h chạy xe thôi.
    Anh giờ già rồi, chẳng cô nào theo nữa đâu, nếu có chỉ mấy cô ngoài 30 tuổi, chẳng lẽ em lại không đủ tự tin mình kém hấp dẫn anh hơn cả mấy bà ấy à :D.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    01.04.2011
    -Này em, anh bị tai nạn, gẫy chân, nằm viện rồi, em đừng lo lắng gì nhé:D, anh vẫn còn đầy đủ mọi bộ phận, không thiếu gì!
    -Anh ơi, anh nói thật à, em lo quá, thế có ai ở cạnh anh không?, anh đi đứng thế nào mà bị vậy.:(
    - Anh ko sao đâu, gẫy có một cái chân ý mà, bó bột rồi, anh bây giờ đứng lên cân, trả tăng mấy kg ấy chứ:D.
    Anh vừa uống thuốc, buồn ngủ quá, em đừng gọi anh nữa nhé, tối a gọi cho em sau.
    30" sau, nhận được một cái sms.
    -Anh ơi, em đang ở ga tàu, khoảng 6, em đến nơi, rồi đi xe bus ra chỗ anh, anh đang nằm viện nào thế.
    - Uh, bác sĩ cho anh về nhà nẳm rồi, bó bột thôi mà, em đừng lo nhé.
    Hơ hơ, Gấu béo ị , mắc miu mình thật, thế là cả chiều sướng râm ran, tối được gặp gấu của mình rồi.^_^
    Đã nói dối thì cho trót, Lại còn ra mua cả đống bông băng, tự quấn, để gấu đến, gây thương cảm nữa chứ....
    Ring ring, anh ơi, ra mờ cửa cho em....
    Khửa khửa, sướng qua, hỉ hửng phi ra ngoài, chỉ thấy gió xuân man mát, lại phi vào.
    Hu hu, thành "cá" to roài:((
  5. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaaaaaaaa Chiện của pạn hay ghê.

    Hum qua mình lừa cả mẻ cá

    Ngon!

    Rồi 1 thợ câu "siêu cao thủ" câu lun mình và....cá của mình.
  6. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cầu hôn:
    Anh: - chúng mình chia tay đi em
    Em: :-?
    Anh: anh muốn em làm mẹ của các con tương lai của anh

    hehe góp vui xíu :))
  7. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hi
    đọc vui ghê
    chuc 2 bạn lun vui vẻ , hp
  8. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    E: Anh, tình cảm của em cho anh không còn như trước nữa, trong em đang có bóng dáng của người con trai khác, em cần thời gian để xem xét lại mọi việc...
    A: Anh nghĩ em không cần xem xét lại điều gì đâu, cho anh gửi lời chúc may mắn cho người đàn ông kia. Em nên đến với người ấy, bởi khi trong tim có người thứ 2, thì nên chọn , nếu em yêu anh thực sự, sẽ chẳng có hình bóng của ai lọt vào tim em cả...
  9. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    - Này em? sao em lại lấy anh, anh lúc ấy chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.
    - Vâng, thực ra em cũng không có lựa chọn nào tốt hơn :(
  10. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    "Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời, là đánh mất em khi ta tuổi 20 mươi..."
    "Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em, nên anh đau lòng thôi..."

Chia sẻ trang này