1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nay góp mặt với đời, làm lính mà thôi...

Chủ đề trong 'Huế' bởi vi_doi_ma_di, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nay góp mặt với đời, làm lính mà thôi...

    Chào tất cả,
    Lần đầu tiên có mặt trên diễn đàn xứ Huế không có quà gì làm lễ vật ra mắt cả nên tạm xin tặng cho tất cả đồng bào hai bài thơ tự sáng tác viết về người con gái Huế tạm đặt tựa đề là Gửi người con gái sông Hương. Chú thích thêm hai bài thơ này lấy cảm hứng từ một người bạn Huế trong một lần gặp mặt ngắn ngủi, chứ thật ra từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa từng chính thức thăm Huế lần nào cả dù đi ngang qua cũng khá nhiều lần. Cuộc đời gần như chỉ quanh quẩn ở thành phố Sài Gòn mà thôi. Đọc xong hai bài thơ nếu đồng bào còn muốn thấy mặt tôi trên diễn đàn thì tốt còn không thì tôi đành phải cuốn theo chiều gió thôi. Xin bắt đầu thưởng thức nhé:

    GỬI NGƯỜI CON GÁI SÔNG HƯƠNG (1)​

    Tên em gợi một dòng sông
    Bao đời vẫn chảy mênh mông dạt dào
    Màn đêm lấp lánh vì sao
    Tìm về ngọn gió rì rào sóng xô
    Thuyền ai nước biếc nhấp nhô
    Người đời biết nẻo nơi mô mà tìm
    Giữa trời khuya, cảnh im lìm
    Tiếng đàn tuôn chảy không ghìm suy tư
    Niềm riêng một mối khư khư
    Theo dòng nước chảy tựa như cánh bèo
    Một mình trông ngóng gió reo
    Đò đưa khuất nẻo buông neo chốn nào
    Răng trăng cách tận trời cao
    Không về tương hội ngọt ngào cùng sông
    Để ai mãi ngóng cùng trông
    Rứa thì mòn mỏi đợi mong muôn đời
    Lắm khi lòng cũng chơi vơi
    Hỏi cây, dò cỏ tìm hơi ấm người
    Cầu mong được gặp nụ cười
    Được trông ánh mắt xinh tươi chan hoà
    Để ngày tháng khỏi trôi qua
    Như dòng nước chảy xa xa hững hờ
    Cuộc đời như một giấc mơ
    Cội nguồn tuôn chảy đợi chờ biển Đông
    Ai đi muôn dặm non sông
    Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy./.​

    GỬI NGƯỜI CON GÁI SÔNG HƯƠNG (II)​

    Quê em đất mẹ miền Trung
    Quê anh miền Bắc muôn trùng cách xa
    Vậy mà hai đứa chúng ta
    Miền Nam đất khách lại là gặp nhau
    Thời gian thấm thoát đi mau
    Nỗi niềm xa xứ đớn đau qua rồi
    Nhưng sao thổn thức bồi hồi
    Đôi khi lại thoáng trên môi chúng mình
    Em ơi! Thấp thoáng bóng hình
    Trong tim nặng một mối tình cố hương
    Như dòng sông nặng tình thương
    Em còn cách trở, vấn vương trong lòng
    Núi Ngự Bình vẫn nhớ mong
    Một người con gái thong dong nơi nào
    Tràng Tiền cầu vẫn đứng cao
    Dõi tìm hình bóng ước ao một lần
    Phu Văn Lâu mãi phần vân
    Hỏi rằng muôn nẻo xa gần phải chăng
    Mà người chẳng nói không rằng
    Ra đi tìm chốn thung thăng một mình
    Tin rằng mảnh đất thần kinh
    Nhớ người năm cũ đinh ninh lời thề
    Chờ em hẹn một ngày về
    Bao lâu ngóng đợi trọn bề ước mơ
    Còn anh tháng ngóng, năm chờ
    Dẫu đời mình phải vật vờ nơi đâu
    Anh luôn ghi nhớ một câu
    Hà Nam đất ấy ơn sâu vô vàn

    Dẫu rằng tan hợp, hợp tan
    Cầu mong bền vững, bình an quê nhà
    Còn đây sông Đáy mặn mà
    Soi dòng núi Đọi bao la khắp trời
    Ngân lên câu hát gọi mời
    Những người xa xứ nơi nơi tìm về
    Ai đi lòng chẳng não nề
    Trùng phùng: bao nỗi tái tê tan liền
    Em ơi! Cách trở ba miền
    Nhưng ta cùng một mối duyên lạ kỳ
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Để tình quê lại lâm ly đáy lòng
    Tựa mình trong chốn thư phòng
    Vần thơ êm ả, trắng trong tuôn trào
    Gửi em để đọc hôm nào
    Tâm hồn vơi bớt ngẹn ngào nhớ nhung./.​
  2. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin chào vì_đói_mà_đi ,rất vui khi u tham gia diễn đàn,thế u là con trai hay gái rứa?
  3. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời! Bạn ni hỏi lạ rứa? Bạn không thấy cái avatar của tôi sặc mùi bạo lực như vậy và chữ ký của tôi cũng máu lửa cực kỳ hay sao mà không nhận ra? Nhưng thôi mận hỏi thì đào xin thưa. Đào là một chàng trai 24 tuổi, bố người Bắc, mẹ người Trung, sinh tại miền Nam nên nơi đâu cũng là nhà và nơi nào cũng là quê, cao đâu chừng 1m76 và nặng sơ sơ 70 kg. Đeo trên mặt một cặp kính dày như cái đít chai xá xị vậy nhưng chưa mù. Nhìn có vẻ giống Lý Đức mà cũng có vẻ giống Lý Thông nữa. Câu trả lời này làm bạn hài lòng chưa nào? Chào thân ái!
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    TRùi, mới chỉ có một cuộc gặp ngắn ngủi mà đã dạt dào thơ ca thế rồi, còn nếu mà được gặp dài dài thì chắc phải làm một tập thơ xuất bản quá...Côngnhận thơ hay thiệt...chắc bạn phải có ấn tượng về cô gái Huế đó ghê lắm..phải ko?
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    đúng là thơ hay thiệt ... chắc là người con gái ấy hớp mất hồn của bác .............gì ấy nhỉ ( sorry không nhìn cái nick kỹ ) . Mà thôi thơ ra mắt được mọi người đón nhận rồi đó bác bây giờ là tới thơ gì bác nhỉ ???
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, hai bác vừa mới post bài nói đều trúng nhưng mà chưa có trúng hoàn toàn. Đúng là tôi có ấn tượng với cô gái Huế đó lắm vì từ xưa đến giờ tôi có bao giờ gặp con gái Huế đâu, ngay cả giọng Huế cũng chưa nghe thật sự nữa là. Tôi nhớ hồi nhỏ lúc đọc câu thơ "Học trò xứ Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành" thì lấy làm lạ lắm, vì không hiểu cô ta có nét gì thu hút anh chàng đó như thế. Đến khi gặp rồi mới biết, nét mặt cô bạn của tôi nhìn cũng giống như làn nước sông Hương đang trôi nhè nhẹ vậy và giọng nói của cô ta thì đúng là cả tôi và ruồi đều phải chết. Tuy vậy nói tôi bị cô ấy hớp hồn là không đúng đâu. Vì cứ mỗi khi gặp một cô gái nào từ một địa phương khác tới là tôi lại nảy ra ý làm thơ tặng. Nếu nói như các bác chắc tôi bị hớp hồn vài lần rồi quá. Mà mỗi người chỉ có một linh hồn thôi chứ đâu có nhiều. Để chứng mình lời nói của tôi là chân thực tôi post lên đây thêm một bài thơ nữa. Bài này tôi viết tặng một người bạn gái quê ở Bến Tre. Chắc các bác đều nghe nói đến xứ dừa Bến Tre rồi phải không? Tuy rằng không ăn nhậu gì đến chủ đề Huế cả nhưng chắc cũng không gây phiền toái cho các bác chứ. Chuẩn bị đọc nhé!
    TẶNG EM CÔ GÁI XỨ DỪA
    Quê em rợp những rừng dừa
    Tàn xanh bóng mát đu đưa sớm chiều
    Thân gầy guộc, dáng xiêu xiêu
    Mà luôn ấp ủ tình yêu mặn mà
    Dừa ơi! Em nhớ thiết tha
    Những ngày sống giữa ngôi nhà tuổi thơ
    Nghiêng nghiêng dừa đứng bên bờ
    Rì rào trong gió đợi chờ bạn thân
    Ru em giấc ngủ bao lần
    Đưa em vào cõi thiên thần mộng mơ
    Hoà cùng tiếng mẹ ầu ơ
    Tâm hồn bé nhỏ ngẩn ngơ từng ngày
    Thời gian lắm đổi nhiều thay
    Em đi xa mãi nơi này còn đâu
    Chênh vênh vẫn mấy nhịp cầu
    Bờ kênh soi bóng dạ sầu nhớ ai
    Trăng tròn, lại khuyết rồi phai
    Vì em lỗi hẹn ngày mai lại về
    Cuộc đời sao lắm bộn bề
    Còn chăng em hỡi câu thề năm nao
    Lòng em còn biết xuyến xao
    Còn rung động những vì sao trên trời
    Còn nghe được tiếng à ơi
    Còn ghi tâm khảm những lời sắt son
    Dù cho sông cạn đá mòn
    Hàng dừa trước ngõ vẫn còn đợi em
    Đừng chê những chốn bùn đen
    Đừng cười bao kẻ lấm lem bụi đường
    Chân thành gửi gắm người thương
    Trĩu tình, nặng nghĩa, quê hương đong đầy
    Một ngày còn vững nơi đây
    Vẫn còn đứng ngắm trời mây hiền hoà
    Còn trông kẻ tới, người qua
    Còn chăm kết trái, đơm hoa ngọt bùi
    Chắt chiu tình cảm buồn vui
    Gửi theo làn gió thơm mùi chân quê
    Tặng em còn lắm say mê
    Để em lại chợt nhớ về cõi xưa
    Đất nghèo hiu hắt nắng trưa
    Chiều về ảm đạm tuôn mưa dầm dề
    Mà hồn rộng mở bốn bề
    Cưu mang con dại đang lê bước thầm
    Tuôn dòng nước mắt lặng câm
    Cung đàn buông khúc nhạc trầm lẻ loi
    Lòng dừa sáng tựa trăng soi
    Cho em lại đến, lại đòi lời ru
    Chờ em đã mấy mùa thu
    Mấy mùa nước nổi, mây mù vẩn vơ
    Sẽ còn đợi đến bao giờ
    Người em gái nhỏ ngây thơ tìm về
    Để xua tan nỗi tái tê
    Dừa đâu, em đấy cận kề bên nhau./.​
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    ối hình như cái bài này nghe hay hơn 2 bài trước . Kiểu này mai mốt bác gặp con gái HN chắc bác làm thơ ....cái gì đó em gái Hà Thành hả bác . Mà sao bác không đóng 1 tập thơ kiểu như là gặp một em làm 1 bài ( hoặc nhiều bài ) nếu mà bác làm được như thế thì cũng hay đó nhỉ ( 64 tỉnh thành chu choa nhiều lắm đó cố lên bác )
  8. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    nói gì mà gặp nhiều thì viêt 1 tập thơ đấy! đôi khi gặp nhiều lại chán!
  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có tham vọng đóng thành một tập thơ đâu, chẳng qua thấy rằng một bài thơ hay đem tặng bạn gái có ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ món quà nào khác. Từ xưa đến nay tôi chưa từng gặp một cô gái Hà Nội nào cả. Cho nên dù rằng rất muốn viết một bài về những cô gái Hà Thành xinh xỉnh xình xinh nhưng lại chẳng có tí ý tứ cảm xúc nào hết. Có bác nào có thể giúp đỡ giới thiệu một em gái Hà Nội xinh xắn, duyên dáng mang đầy đủ tính cách thủ đô cho tôi mượn để tạo cảm xúc không. Nếu được thì sau khi làm thơ xong tôi lại post lên đây cho các bác xem. Thế nhé!

Chia sẻ trang này