1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

này , liệu có phải con gái dân tôc biết cách làm bùa hông...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 14/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    này , liệu có phải con gái dân tôc biết cách làm bùa hông...

    Tớ có đứa bạn trai sắp lên miền cao học. Nghe đâu lên tận Điện Biên cơ. Mà chuyện nó sợ nhất có lẽ là bị gái dân tộc chài... tớ thì ko tin lắm nhưng mọi người cứ khăng khăng là có chuyện đó. Thậm chí các bác các chú những người đã từng sống ở trên đó nhiều năm cũng bảo với tớ là con gái dân tộc biết cách làm bùa để chài những tên con trai mà họ thích. Nên tên bạn tớ đang rất lo, nó có bản lĩnh lắm nhưng nó bảo là nó cũng hơi sợ vì nó đã có người iu ma`.vậy tớ chỉ muốn hỏi các ấy là thực sự có chuyện đó không. Và nếu có thì làm cách nào để tránh.... nhanh lên các ấy ơi, gấp lắm rồi.
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. Tất nhiên là có rồi!
    Con gái miền xuôi làm được thì con gái miền cao cũng làm được. Chẳng có gì lạ!
    Còn hỏi họ có "chiêu" gì thì có trời mới biết! Con gái miền xuôi có "chiêu" gì bọn này cũng có biết đâu!
    Còn để tránh... khỏi bị bùa mê thì cũng đơn giản. Tuỳ anh đó thôi... Y như tránh 1 cô gái miền xuôi thôi! Hihi...
    Túm lại... là tui không chịu trách nhiệm trước pháp luật về mấy dòng trên àh nha!
    A Friend VN
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xời, sợ gì chứ. Tôi thì chỉ lo bạn trai của bạn lại làm bùa lừa con gái nhà người ta thôi chứ lại, he he.
    Nói thế thôi, tại sao vẫn có người tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn thế nhỉ? Nghĩ làm gì cho nó mệt.
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chả sợ đâu <----------- bi bỏ mí lần mà chả dính . Chỉ sợ các chị dân tộc chưa bỏ bùa thì đã bị hố to roài. Các anh lên đấy tít mắt các em gái Thái Trắng ngay. Mà Điện Biên bi rờ văn minh lắm, có bùa $ là linh nhất.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hehe, coi như đời chú ấy xong, lên trên đó chắc hết đường về nhà với mẹ..
    Trên đó bùa vãi, vứt lung tung, cỡ như butchi mà lên thì xong thật


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    chả Bùa bả gì đâu.
    Con gái dân tộc: Xinh xắn, trắng trẻo (ko bị bụi bặm)
    Tính nết ngoan hiền, dân dã (ko điêu ngoa như chị em thành phố)
    Nội trợ đảm đang.
    Ko ham Tiền, ham danh vọng.
    Khả năng Sinh sản cao
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm miền núi đây .
    1> Không được cho em biết được ngày sinh tháng đẻ của mình<âm lịch>
    2>Không được tặng cho em khăn tay, khăn mặt. <hay bị lấy trộm>
    3>Cẩn thận với đầu tóc của mình, đừng để cho em nhổ hay cắt mất vài sợi tóc là tiêu đời trai đó.
    4> Tốt nhất là đừng nên nhìn trộm em nào đó, hãy nhìn thẳng và nên hướng ánh mắt lên trên..
    5> Nên nói chuyện thường xuyên với già làng, trưởng bản và tửu lượng cũng nên vừa phải, đôi khi nên giả say.
    Vài loại bùa thường gặp :
    -Bùa yêu: Khi một cô bé nào thích mình , thì cô ta thường tìm cách lấy trộm của mình vài sợi tóc và dò hỏi ngày tháng năm sinh của mình. Sau đó lên rừng hái một cái lá cây(cây này là cây gì thì chưa biết)lấy cái lá cuốn lại, cho vài sợi tóc của mình và của cô bé vào. Đọc một câu thần chú, rồi cho vào một hốc cây nhỏ, rồi đậy lại. Thế là từ lúc đó , ta sẽ chỉ biết mỗi mình cô bé đó mà thôi, quên cha mẹ, vợ con...Một thời gian , nếu cô bé cảm thấy chán thì sẽ tự nguyện giải bùa cho mình<hay nếu cô bé yêu thật sự> Còn nếu cô bé đó muồn lấy mình làm chồng thì sẽ thật sự nghuy hiểm bởi vì thay vì cho lá bùa vào hốc cây, cô ta đem bỏ lá bùa vào thượng nguồn của con suối, hihihiih lúc đó thì ta sẽ biến thành một chang trai ''''tông dật'''' luôn ....
    Còn nhiều kiểu bùa nữa nhưng xin phép bà kon tui không dám kể ra kẻo bà kon lại bảo tui là doạ dẫm.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lên núi thôi, tôi sẽ lên tận thượng nguồn, nước ở đó mát lắm, vớ vẩn còn bắt được vài cái bùa nữa chứ, hehe
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    UI, CẢM ƠN BỒ TÈO NHÌU NHÌU NHA. ĐÂY CÓ LẼ LÀ THỨ MÀ THẰNG BẠN TỚ ĐANG RẤT CẦN.
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Í à! Hình như "thằng bạn" ấy có relationship với tho_bong@ hơi bị đặc biệt... hén?
    A Friend VN

Chia sẻ trang này