1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét
    Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét
    Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét
    Chết tiệt. Tớ ghét cậu lắm. Nguyền rủa cậu. Tớ ghét cậu.
  2. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo mình lo học hành đê, bảo mình chả cần lo rì. Ờ thế mà hôm nay rán khoai cháy khét tí mà ầm ĩ hét um cả lên tức ko chịu được, hàng xóm chắc tưởng mình đoảng, mình thối thây lắm, chán ơi là chán, chán như con gián! thì chả qua mình lo đèn sách nên hơi xao nhãng việc gia chánh chút, có tội gì gọi là to lắm đâu, ôi, mai sau mình sẽ ko thía với con mình! I swear!T~^'s"?诺!,zo^'只~说s"?O不zOO^'~Y!~Os"!
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Mà này, tôi chỉ thắc mắc là cái đống khoai khét đấy cuối cùng đi đâu , bà vẫn ăn à ?? Hay là mang đi oánh bả chuột ???
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..thôi không sao không sao..cháy tí đã sao..khi nào cháy nhiều..cháy dã man quá hãy tức...pin cũng bị la làng suốt ngày nè...điệp khúc là"con gái 20 tuổi đầu fải đảm đang chứ,thế sau mày định ở vậy hay sao mà đoảng thế con?" mặc dù pin chả làm sai cái gì..thi thoảng lơ đễnh mẹ dặn không nhớ thôi...mẹ pin bảo cái thời của mẹ pin,con gái = ấy tuổi là đảm đang lắm rồi...lo cho cả gia đình...bla..bla...bla...ong cả tai...hoa cả mắt..thì con biết con không bằng mẹ rồi..chứ không con đã chẳng để mẹ la..kệ,khi nào có chồng tự khắc đảm đang ý mà,mẹ không phải lo...chồng mà nó đuổi..thì con lại về với mẹ....
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế thì lấy chồng đi...cho mẹ khỏi la...
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Không..không lấy đâu...lấy làm gì chứ?Ở với bố mẹ,bị la chút nhưng không phải làm..đi lấy chồng...bao nhiêu fải làm hết..sức đâu?Không đâu..con ở với mẹ mẹ nhỉ(dù con biết chỉ vài năm nữa thôi là mẹ sẽ rất ngứa mắt khi nhìn thấy con lởn vởn ở nhà và rất muốn đá đít con ra khỏi nhà)..ứ đi đâu hết...
    Hôm nay cứ ngồn ngộn việc..định làm xong sớm đi chơi..thế mà không xong nổi..giờ mới xong thì thôi rồi...ở nhà..cụt cả hứng..Chưa Tết mà lắm việc vật...quanh đi quẩn lại chỉ dọn dẹp..thế mà không hết..bày bừa quá..các thứ cứ chồng đống lên...mai dek ở nhà nữa..chuồn đi chút cho đổi không khí...
  7. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ờ giờ nghĩ lại thì cũng hết tức rồi chẳng qua là mẹ lo cho mình mí nói thế! Đùa nhưng mà lúc đấy ức nhất câu:"Đoảng thế sau này ko thằng nào dám rước!"---->bởi vì sao lúc ý tức? bởi vì tự vấn thấy mình cũng...chả đến nỗi nào mà lại "ko thằng nào dám rước", có mà mình rước nó là may là phước đời nó ý! hê hê nhưng giờ thoai roài, lại "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao" roài!
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    -Đen1: Máy tính lăn ra hỏng
    -Đen2: Thợ không sửa được
    -Đen3: Được thông báo phải thay cả VGA card
    -Đen4: Thằng em ko wa lấy VGA card cũ
    Đen1+Đen2+Đen3+Đen4 --->
    -Hên1: Được mua máy tính mới
    -Hên2: Tự tìm tòi sữa được máy
    -Hên3: Vì mấy con lừa trên Trần Anh nên ta có nguyên 1 cái case để thanh lý
    -Hên4: Thanh lý đươc cái case cũ nên có tiền mua màn hình mới
    Đen1+Đen2+Đen3+Đen4===>Hên1+Hên2+Hên3+Hên4
    Hô hô tiên sư cái sự đời
  9. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chia tí đỏ đây vứi?
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0

    Đen ko để đi đâu cho hết
    Hôm qua tôi uống diệu say, lúc đi về có rẽ ngang qua quán cafe số 65 (hay gì gì đấy, nhớ chết liền) đường gì gì đấy (hình như là Quán Sứ ). Sau khi ngồi bốc phét thêm một lúc nữa thì tui + một lũ bạn đứng dậy đi về, tui có quên một cặp hồ sơ , trên cặp có ghi FPT-Aptech bên trong có :
    - Thẻ học viên
    - Thẻ thư viện
    - Thẻ Employee của cty cũ (cái này phải nộp lại, ko nộp lại đền 100k )
    - Hộ khẩu nhà bản chính (ko hiểu là có để trong đấy hay ko, cái này chờ mẹ tìm lại (mẹ đang cằn nhằn ngoài kia, ngồi nghe vậy chứ biết sao ))
    - Bằng tốt nghiệp cấp 3 bản chính (cũng ko biết là có trong đấy hay ko, nhưng tìm trong nhà thì ko thấy)
    - Máy nghe Mp3 ( có đứa nào mượn tao ko ?? nếu ko đứa nào mượn thì tức là ở trong đấy roài)
    - Một tập ảnh của phi đội bạn cũ
    - Một tập tài liệu của Vietsoftware (ngày cháu xin nghỉ cháu năn nỉ đứt lưỡi sếp mới cho )
    - Một quyển UML , giáo trình Aptech (may mà cái này chắc chỉ có tác dụng làm giấy nháp )
    - Hình như có cả mấy cái giấy bảo hiểm , cái hết hạn cái còn hạn ở trong đấy nữa
    - Chắc chắn có một cái bằng khen hay chứng chỉ vớ vẩn gì gì đấy, mỗi tội ko nhớ là bằng khen hay chứng chỉ gì ???
    - Mấy cái CD (ko phải đĩa phim xxxx )
    Cái tội mình tham công tiếc việc, đi chơi còn cố cầm tài liệu rẽ qua cty
    Đen ko để đi đâu cho hết
    Tết nhất rùi mờ

Chia sẻ trang này