1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi , hu hu, làm gì bây giờ ?? Chưa hôm nào ngủ nhiều như hôm nay, từ 12h đêm --> 7h tối hôm sau :( .. Mất cả ngày roài, mún đi chơi quá .Ai đi chơi với tui ko ??
  2. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    anh ko được đi chơi còn đỡ
    em ngủ từ sáng đến chiều tối, bỏ cả thi nè
  3. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Kái gì nhở thằng cha fe rì kia Từ giờ phút này trở đi ta với ngươi là kẻ thù không đội trời chung Mất bao nhiu công sức của người ta thế mà dám phá hoại thế hả, chít tiệt Nhớ đấy, mà đây đáp lễ roài nhá, ai lại thế bao rờ kơ chứ, định cho có 1* thế mà nhìn nhầm thành 2* mới cú À mà thôi năm mới nên hào phóng 1 tí kaka
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    TSB cái con thần kinh đấy chứ. ********. Dog die. TS...ức chế vãi ạ....Miẹ kiếp. Chị với chẳng em...Như **** í...Bực cả mình.....Dog dog...con chó.Khốn nạn vật ạ. Sao mình cứ tử tế với nó bao nhiêu thì nó lại khốn nạn bấy nhiêu thế nhờ? Đơì............Mình ghét nó. Bố ts cái con khốn nạn đấy chứ. Bực cả mình..............Bố éo cần.Miẹ nhà mày...Cút........Khốn. Bực cả mình. Dog......Từ bi h á...Cút.......Éo chị em j` cả. Lành làm gáo, vỡ làm môi...lôi thôi éo cần...Ts..........Bực quá...bực quá......ức chế.........
    Mình căm thù nó. Ghét nó.....Miẹ............Bực quá à.....Ức chế.............................
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    quá khích quá
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hết cả buổi sáng,mà vẫn không hiểu mình đã làm được cái monkey gì...đi ra..rồi lại đi vào...người cứ oải oải...không hiểu thêm tháng thế này nữa..chắc xích cổ mình cho vào trại cũng được..ức chế vật vã...ngủ kiểu gì...trẹo cả cổ..nhục thế..giờ không dám nhìn trong gương nữa....cuối cùng..vẫn không hiểu sáng nay mình đã làm được cái gì có ích chưa nữa...như một con rùa chậm chạp,cà kê dê ngỗng..rồi lại ngồi dính chặt vào quả PC thế này đây....thầy u biết nhật ký 1 ngày của mình...thảo nào cũng ăn dép vào mặt cho coi..can tội người gì mà lười vận động...chẹp...số à nhầm tính nó thế...có muốn chăm chỉ hoạt bát cũng không được U ạ..số con nó vận vào con rồi..có gỡ được đâu....mà quan trọng nhất bây giờ...là làm sao sửa được cái cổ..chiều còn đi..chứ mà để nguyên quả đầu ấn tượng thế này ra đường...lại một fát đo đất như hôm qua nữa chứ chả chơi...nhục lắm......
  7. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    @iulamtruong:
    Hừm đứa nào mà láo toét thế nhở, dám làm kưng của thầy (bói) nổi tức thía này Thui thì thế này em ạ, nó cư xử không phải với mình thì chỉ có vận vào nó mà thôi, em yên tâm, người hiền lành tử tế không bao giờ dễ dàng bị khuất phục đâu Nhưng mà cũng có 2 loại người kưng ạ, bản thân thầy cũng từng biết và tiếp xúc: Dạng thứ nhất là mình đối xử tử tế với nó nhưng nếu không nói hẳn ra thì nó cũng chả biết Dạng này kiểu gì cũng phải nói cho ra nhẽ mới sáng mắt ra rồi mới quay lại đúng kiểu Còn dạng thứ 2 thì cũng pó tay, nó biết là mình tốt với nó nhưng nó vẫn cố tình thế này thế khác Thật ra bọn này cũng không phải là bó tay mà là không thèm chấp kưng ạ, vì đối nhân xử thế kiểu đấy thì cũng chả còn là con người với nhau nữa rồi Tuy nhiên thầy vẫn muốn khuyên em 1 câu: Dù gì đi chăng nữa em vẫn cứ vui vẻ mà sống không việc gì phải bận tâm vì những câu nói của bọn bất nhân Chính thầy đã áp dụng cách này, rất hiệu quả em ạ Như thế thì mình đã coi chúng như lũ sâu bọ giun dế (khiếp hình như nói hơi quá ) Thế nhá kưng iu vui vẻ lên đấy. Thế hum nay có đi off không
    Oài, mình kiêm cả thầy bói lẫn BS tâm lý từ khi nào ý nhờ
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe đe zoạ có chị nào định tính sổ mình sợ hãi hùng. Hoá ra chỉ là một cháu nhỏ nhỡ nhời
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....em cũng tưởng Mr.Rain là ai...hoá ra....hehe...trẻ con thế..mà trẻ con...thì không được nói bậy....
  10. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận mình cạo râu mặc đồ xì po nhìn bô zai đáo để trẻ ra mấy tuổi đâm ra bọn trẻ con nó nhờn

Chia sẻ trang này