1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ô ô kìa,anh Rain nghe kìa...có ghê không cơ chứ!!!Anh xem thế nào chứ em nghĩ...nguyên đai nguyên kiện hay sứt mẻ đâu có nhìn thấy ngay thấy rõ được??Anh nà anh cứ cẩn thận vẫn hơn
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    có người đáng cái danh hiệu heo có cánh quá mà ... còn chối ...
  3. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...chị Pin tinh í thật á........ 2 bé đều dễ thương như nhau mừ............
  4. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nguyên thế nào là do bọn anh thỏa thuận chứ , sao em cứ chọc ngoáy tình bạn bè anh em của bọn anh thế nhỉ Tội này đáng đánh đòn
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Chán quá...Chán cực kí í.....Chán ơi là chán....Chán dã man.....Chán thế cơ chứ nị........Hu hu hu hu....Bùn khóc quá à....Chán quá cơ.........Cuộc đời.........Bùn quá.........Bùn ơi là bùn.....Bùn kinh khủng.........Chán bùn bùn chán...chán chán chán chán.............Chán lắm roài..........Nản quá...........Oải quá.........Chán như con gián...................
    Khóc hết nước mắt quá................Vẫn muốn khóc tiếp............
    Đến chán............Đến bùn.....................
  6. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    WTF? chán cái giề ? buồn cái giề ? buồn chán thì đập đầu vào con gián mà chết đê
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nếu đập được...nếu chết được thì tốt nhể...Nhưng trước khi chết, em fải kéo theo kẻ nào trù ẻo em chết đã....Chết thế mới thích..............
  8. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ai là ai vậy ta pó kẻng một mình pót 2 nick
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thử để con gián lên trên 1 cục gạch hay đơn giản để nó ngay dưới nền nhà rồi đập đầu lên xem có chết ko. Ko chết anh cứ gọi là phục em
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ô này,thế ai chết thế?Con gián hay bé iulamtruong?Nghe cách này dễ chết cả đôi quá!Mọi người toàn xui dại thôi...
    Bé ơi đừng chết bé ạ,bé chết mấy kẻ này lại tung tăng ăn mừng đấy,nên fải sống,cho có người fải tức,nhỉ?
    Hôm nay sao thế không biết!Mưa gió sụt sùi,bẩn bẩn là...đi đường có một lúc mà quả áo trắng của mình đã đúng y như 101 con chó đốm..dây tèm lem cả..bẩn thỉu..âm u..não nề..căm thù nhất những ngày trời như thế này..mặt thì dị ứng do lạnh...ai nhìn thấy cũng cười..sao mà đen thế???
    Tối 1 ly coffee thôi mà sao bụng dạ khó chịu thế này?Réo rắt và nôn nao..có lẽ tại lạnh quá..ngủ không nổi...về đã leo lên giường chợp mắt mà lại fải bò dậy...cái ngày như thế này quả thật chả làm được cái gì nên hồn cả...tốt hơn hết là ngồi im trong nhà.ra ngoài đường chỉ tổ thêm bẩn

Chia sẻ trang này