1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ,khai trương quả đầu mới-->mưa--->không khác chó xù---->lem masca--->như con ma...quà tặng bị vứt bỏ---->cú..còn gì nữa chứ...ngày này mà thế à..
    Về cả nhà chê,đến lớp cũng bị vo ve...chời ơi
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ax thương pinny thế!bộ bà chị đi làm xoăn hả?híc khổ thế!
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm cái gì cũng như ****..điên hết cả người...rõ ràng ở trong nhà trời rất ấm,sáng sủa,thế mà đi ra đến đường thì vừa mưa vừa cóng,không mưa to để mà mặc áo mưa nhưng cũng chẳng nhỏ,tóc ướt nhẹp,người ẩm ẩm,bức xúc phát rồ.Đi mua đồ thì chả có...vòng vòng vèo vèo gần như hết cả bình xăng mà vẫn chẳng kiếm ra được cái gì
    Đã thế,lại còn cãi nhau,chả ra đâu vào với đâu cả,hết người này đến người kia,về đến nhà là không còn muốn làm cái gì nữa rồi,chỉ muốn đi ngủ cho êm chuyện,thế mà nào có xong.Cãi nhau trận nữa với mẹ,không hiểu nổi mẹ nghĩ gì và bản thân nghĩ gì..cho dù cố gắng nhịn,cố gắng bình tĩnh mà không nổi.Không im lặng nổi,cộng với chuyện buổi chiều,thành ra giờ chẳng nhìn nổi mặt nhau..mưa về đã cóng cả người,thời tiết làm mình khó chịu.đã thấy oải,vậy mà..
    Kết thúc những ngày tháng này dùm đi...sao mệt quá vậy?Có muốn yên ổn,có muốn làm người vô lo vô nghĩ mà sao khó quá...sao đến mẹ mà cũng chẳng hiểu nổi con,đến mẹ mà cũng nói được những câu như thế,vậy thì có còn ai là không thể nói nữa không???
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Trời ơi sao ức chế quá vậy này...sắp điên rồi...sắp điên mất thôi...chết đi cho xong
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    1 ngày dog die nhất từ trc đến nay ... 1 buổi sáng bình thường ... nhưng đến trưa thật mình ko tưởng tượng nổi chúng nó chó với mình đến thế ... mình muốn cầm chai bia cho mỗi đứa 1 phát rồi ra sao thì ra ... mie chúng nó chứ ... tao với chúng mày ko thù oán sao chúng mày muốn chiến tranh thế hả ... cả 1 ngày chờ đợi 1 cái tn nhưng chẳng có chẳng thấy gì ... mỏi mệt ... sáng đến giờ mới có 1 bữa ... đói mà ko thể nuốt nổi cái gì ...
  5. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào ? bọn nào , cần anh 1 tay ko , mấy hôm đang ngứa tay , cho nó cái gì nặng nặng đc ko
  6. _SoulOfKnight_

    _SoulOfKnight_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh nào ..... em chưa hổ báo gì mà các anh đã tưng tưng hết cả lên roài......... chuyện của joker , joker sẽ tự biết giải quyết mà anh....
  7. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hic...bọn ah sợ mài
  8. zhichiJC

    zhichiJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận cháu nhá, nhưng cô sướng mà ko biết đường sướng! thật đấy! có mẹ cô ở cạnh lo lắng cho mà còn phàn nàn! cô cãi mẹ thế là sai roài!
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thằng noob dạo này hổ báo quá ... nó chẳng coi anh em mình ra cái gì cả ... thôi H ơi tao với mày nhịn ... biết là 1 điều nhịn bằng 9 điều nhục ... như mà dẫu sao nó khinh là con tôn trọng mình ...
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Noob ơi mày thì hổ báo cái nỗi gì chứ?ra đây để chị xem chú mày hổ báo được đến đâu nào?Đã gầm gừ nhe nanh nhe vuốt chưa thế?mà mày là cái con mão con chứ hơn gì mà to còi?Đến chị mày sinh vào năm Dần mà còn chưa dám ho he gì đây này

Chia sẻ trang này