1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Huhu Dạo này toàn ăn với ngủ nên sắp thành lợn đến nơi rùi...49kg ...Khóc lóc có gầy đi được ko nhỉ???
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    viết lắm thế, để cho người ta viết mớichứ,chưa kịp thở...khè...... khè.... than vãn mà cũng tốn calo ra trò há
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ có chiếm mất của ấy tẹo nào đâu cơ chứ...Nhường..Đến giờ tớ đi ăn và đi chơi điện tử rùi..Chốc nữa câu tiếp
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Gớm,đanh đá quá đấy Simi.Mấy đứa không lên có mấy hôm là hoành hành chèn ép người khác dữ vậy?Không viết ngta viết sao kêu ngta?Bạn j j đó ơi,cứ thả phanh đê,nói thế chứ Simi nó to còi thui,có làm gì được ai bao giờ đâu mà...(nói nhỏ chứ thi thoảng ra oai thế cho giữ phong độ ý mà,nhể Simi nhể).Không thì xẹp lép như con tép lâu rồi,vì bị đè nén suốt mà...thành ra vắng chủ nhà gà voọc niêu tôm.Hina ới ời,xử lý đê
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ chẳng sợ chút nào đâu..Cẩn thận có khi simi bị tớ bắt nạt lúc nào chẳng biết ý chứLúc đấy lại khóc ỉ ôi đi tìm mẹ để mách là binhminh bắt nạt thì chítTớ mà tức thì tớ ăn thịt
  6. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bị úp sọt rồi,buồn thê thảm,tưởng có người bênh mình cơ đấy,buồn quá đi mất,không sao không sao,người ta cương thì mình nhu,người ta nhu thì mình lại dở trò ném dép kakaka chạy nhanh hơn là cái chắc
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là con trai hay là con gái mà sao khốn nạn thế nhỉ??Điệu này phải rủ chị em quây mới được..Xấu tính quá..Thôi gọi các chị đi rùi các chị tha cho..Ngoan nào
  8. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Oki,thích gọi chị sẽ gọi là chị,chị chàng nhá hà hà hà [​IMG] eo ôi,binhminh nặng lời thế,làm tớ sợ tớ chạy thật, tớ đâu có khốn nạn, nói thế oan cho tớ lắm [​IMG] tớ hiền khô thôi mà, chị chàng tha cho tớ đi bảo mấy chị chàng kia tha cho tớ.... không tớ không có dẹp mà đi đâu tớ chuyển sang đi guốc thì có đứa khâu 12 mũi chứ không phải 6 mũi đâu.... thôi tớ không dám khóc đâu,vì nhỡ khóc "pụt" lại hiện ra nói "thế sao anh khóc" chắc mình chạy mất dép.....nghe nói pụt vẫn đang cay cú vụ cắt tóc ngắn thì phải, té thôi
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    khổ thân ku simi...tớ vắng nhà có vài giờ mà đã bị úp sọt dữ dội thế này à thương quá.... lại tớ nấu cháo cho ăn nào (nhanh, ko mẹ tớ đổ mất thì fí của ...cả nhà chả ai (nỡ) ăn )
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ấy mà chuyển sang đi guốc thì ấy đi rùi..Tớ lấy guốc về cho miu miu nhà tớ đi..Con miu miu nhà tớ là thích đi guốc lắm đấy..Nhg tiếc thay là tớ chẳng đi guốc bao giờ..Nếu ấy đi guốc thì miu miu nhà tớ cảm ơn..Một người hiền lành như tớ..Chịu khau 12 mũi để miu miu có guốc đi diện với bạn bè thì tớ cũng đành...Ai bảo tớ yêu miu miu cơ chứ

Chia sẻ trang này