1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    :P
  2. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì ko biết. Đen, phải nói là rất đen. Sao quả tạ hôm nay chiếu đúng vào đầu mình. Ra đường lơ ngơ đâm mi ẹ phải ông già, mất hơn 500k tiền chụp phim + khám + thuốc và bồi dưỡng. Chán, mệt.... Ko còn gì đen đủi hơn cái ngày hôm nay. Mấy hôm nữa phải đi thịt chó giải đen thôi.....
  3. zhichiJC

    zhichiJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ko tivi, ko bóng đá,ko điện thoại, hôm nay ác mộng thật!
  4. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    :)>-

  5. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    to fire : chơi hội đồng à ... cái này hay à nha ... để hum đó tui mang theo cái máy quay gửi lên mấy cái web ... hay hay
    thịt chó nữa à ?ai trả tiền ... ?
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ...hai tuần liền than vãn về mưa mà vẫn không khá hơn được tí gì là sao.Bẩn quá...làm mình đi học về nặng hết cả đầu,lại còn vừa gội đầu xong...trời với chả đất..điên nó cũng một vừa hai phải thôi chứ...
    Lại đang dịch ốm,thấy nhiều người ốm quá rồi,không sớm thì muộn mình cũng dính,nhưng hy vọng không vào đúng cái tiết trời này,không thì còn bẹp trên giường dài dài..
    Cái cục u trên đầu thì đang đau quá trời,không hiểu ra làm sao mà vập vào cạnh bàn nữa,cái số mình nhọ nhem nhọ thủi,làm cái rì cũng hỏng,tay chân thì thương tích cả,có lẽ nên đi cúng giải hạn,kiểu này không thoi thóp nổi qua năm nay thì khổ lắm
    Lầu bầu mãi,than thở mãi,mà vẫn y nguyên,xả ra rồi mà vẫn thấy ức chế..giá có cái gì cho mình đập nhỉ..đập cho vỡ be bét,tan nát luôn...cho nó đỡ trym cú
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    À,về nhà còn mất điện chứ..cả phố mất,tối om om,đi mà thấy ghê ghê..cứ như là ở vùng nào hẻo lánh ý..mất toi cả gói nến,đã thế fải hì hục cạo nến chảy ra chứ,điên quá
    Rồi mất điện,sao cái kính nhà mình trong veo thế,trong đến tuyệt vời và làm cho con bé lao đánh ruỳnh fát,dính cả mẹt vào kính,nhục không tả nổi cái lúc lồm cồm bò dậy sau cú va đập,còn bị mắng là hậu đậu..
    Mất điện,kèm theo việc không onl và nhạc nhẽo,lủi thủi trong bóng tối và bị con em doạ ma đứng tim...ôi mình ghét nhât trời mưa mà mất điện,kinh khủng khiếp
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    cái con mèo chết tiệt!cái con mèo khốn nạn!
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa trước anh còn nghe em khen nó ngoan cơ mà
  10. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nó nhớn rồi...cũng đến kì rùi ý nhỉ

Chia sẻ trang này