1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    thằng nhợn Neo nhá , tao cứ bút bút ngoài imèo mà dek thấy ho hoe , tsb ko hiểu hôm nay ngày dek gì mà đứa đek nào cũng chết đâu hết
  2. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cái topic để vote của tui chít chìm đâu roài =..=''
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ở đâu đó cố tìm xem ...
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình..mang tiếng..đánh đồng là trẻ con...không hiểu nên làm cái gì..chả hiểu tại sao...nhóc vẫn là nhóc...trẻ con vẫn là trẻ con...không thay đổi được...kì quặc,khó hiểu,không hiểu ra làm sao hết
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cả 2 đứa đều trẻ con như nhau thôi ... chẳng có gì khác nhau cả ... 1 đứa suy nghĩ trẻ con ... 1 đứa thì hành động + suy nghĩ trẻ con ... thế cả ...
  6. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Trung thu là tết thiếu nhi ...
    Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều rồi lại làm liều
    Năm sau lại có thêm nhiều thiếu nhi

    làm trẻ con được là tốt,chứ người nhớn rồi khổ lắm ...cứ phải suy nghĩ làm hay ko làm,đau đầu mệt mỏi
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đang cáu đấy nhá. Đừng động vào. Giết đấy.........
    ****...................đúng là............Đã nói roài. Trời thì đẹp nhưng sao lòng ko đẹp? Ko cái j` ra hồn cả. Cáu quá......... Cáu...cáu...cáu..............
    Jocker : Em nói cho anh biết nhá. Cáu roài đấy. Phóng lên ĐTH thì xa tít mù. Hu hu hu hu.......sao đường hôm nay bụi thế ko biết? Đã thế, ở trong nhà. Tưỏng trời đẹp. Ai ngờ.......Lạnh vãi...........Cứ chần chừ ko biết có nên quay về nhà mặc thêm cái áo không? Cuối cùng quyết định đi. Nếm mùi..................
    Roài nhớ. Cái quán 13 ĐTH của anh bé tí tị tì ti. Ngó lên, toàn người là người. Đã đang cáu thì chớ................ Cáu quá à.........Lần sau hẹn hò thì nhớ chọn chỗ nào nó vắng vẻ rộng rãi 1 tẹo nhá cho nó dễ.............. Chả biết đường nào mà lần. Hơi bị cáu roài đấy nhá. Hẹn hò như con cò............
    Cáu cáu cáu cáu cáu cáu..................
    Đã thế còn đek nhớ sđt mà réo nữa chớ. Đúng là.....cáu toàn tập.......Mất công đi ra đường. Cáu quá........
    Em mà gặp anh bây h. Em giết..............
    Bực mình lắm............
    Đời bạc bẽo..................Cáu quá cáu quá..................
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 25/03/2006
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

    Tao đang cáu mà...................................
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    À à,lại 13 hả?Cưng ơi cáu làm gì,vào quán ấy ngồi cũng tốt mà...được ngắm nhiều zai đẹp ra fết đấy,Chị đùa đấy,hôm nay sao mà cáu nào?Mưa kệ bố mưa,không lên 13 thì té đi chơi,sao mà fải bực??Vui lên đi
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cáu lắm chị ạ..........Huhuhu...ngồi nghe joker năn nỉ, dụ dỗ 1 hồi quyết định thay quần áo fóng lên ĐTH..........Thế mà.......ra đến cửa đã thấy cáu, thấy có j` đó ko ổn roài. Gửi xe, lấy vé xe....111........Linh cảm có cái j` đấy ko ổn tiếp. Biết ngay mà..........lên nhìn thấy quán đấy bé tí lại còn nhiều người nữa chứ. Hoa hết cả mắt. Chả pít đường nào mà lần.......>_<
    Đã thế đi về. Mưa..............Ôi........Còn j` thảm hại hơn thế?
    Ơ mà chị pin đi bán hàng về roài à? Hôm nay trường chị cắm trại mừ...........Về sớm thế chị?

Chia sẻ trang này