1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hoá ra là em ấy mập lên thật à ... tiếc quá ko đc gặp nhề ...
  2. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng hết hạn chịu phạt .... vô càu nhàu tí..
    hip hip ... ốm hơn tuần rồi vẫn chưa khỏi .. mệt wá... đã thế lại còn fát hiện ra cái chữ '''' kẻ hoang tưởng '''' ngay chổ avarta .. mie... bác lào viết cái chữ đó vô thế nhỉ ? bực ghê ... mình đâu có làm cái j mà dám bảo mình hoang tưởng cơ chứ ...
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hixhix... Ik mach dich fertig,wenn ik diik noch ein Mal sehe ik schwảre bei Gott, dass ik es tue Also machst dich bereit...ik bin nicht mehr brav, wenn ik wẳtend bin
  4. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ghét qué...........Mình đâu fải con ngốc? Phải ko?

  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Èo.........nóng thế hông biết?
    Nắng nữa chớ. Cáu nhờ...................
    Mùa thu ơi,,,,,,,,,,,,,tớ thích mùa thu mà.................
  6. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nản
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    **** thế nhở,nóng quá đi mất,nực quá đi mất..ước hè thì ước chứ giờ thấy nắng vỡ đầu lại nản chả có hứng mà đi chơi...hùng hục dọn nhà trong cái nóng thế này làm mình fát điên,cứ leo lên leo xuống,đụng đến cái gì cũng thấy fải dọn,mệt quá..
    Dù biết là dọn thường xuyên sẽ đỡ vất vả đấy nhưng mà..rồi giờ thế này đây...dồn cả đống lại tha hồ mà bơi trong rác
    Mà má nó chứ,rõ ràng mấy cái này đâu phải mình bày ra?Sao lại fải đi dọn????Quần áo ai thải ra lắm nhất?Đồ đạc ai vứt ra lắm nhất,bụi bẩn mình có tha về đâu...sao lại có mình mình dọn?Cái đống giày dép kia ai đi mà mình fải kì cụi giặt thế này?Cái gì cũng tiếc,bảo vứt đi không vứt,chật cả nhà giờ mang ra đầy bụi là bụi,bực thế,sớm hay muộn cũng vứt mà để chồng đống ra.Bài tập toàn là giấy thế này chả biết cất đi đâu..ôi giá như có thêm phòng để mà bừa cho sướng thân..còn cái chậu quần áo đang chờ kia nữa
    Mới đầu hè thôi mà sao ngột ngạt thế?Cái tủ quần áo thì thưa thớt cóc có đồ để mặc,tiền thì hết,bill cao ngất ngưởng,sắp phải thi,hàng hè thì nhiều,sao cái số mình chó má thế?
    Ra đường giờ càng lúc càng thấy trào lưu mát mẻ..đi đâu cũng thấy 2D,quần ngắn cạp trễ,chẹp,xem ra sắm lấy cái kính cho khỏi đau mắt..mệt vì hè mà khổ vì đông....ôi tức..ôi mệt...
  8. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thấy dân tình sửa soạn đi chơi mà ghét chưa kìa? Đã quyết định ở nhà roài..............Hờ hờ...............
    Bình mực nhờ?
  9. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    :)>-

  10. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy là hôm đêk nào .. mà đứa nào lắm mồm đến mức bà fải bức xúc ... cần giải toả hông ?
    miẹ đêk biết đên bao h mấy cái bể bơi rẻ tiền mở cửa nhỉ? nóng wá ... khủng hoảng chết mất thôi

Chia sẻ trang này