1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nầy nầy, cằn nhằn hả ? lầu bầu cái gì đó, vào đây mà xả này....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi simionato, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng đi học chưa j đã sốt sình sịch lên rồi.Đã bảo kiểu mình sáng ra là hay down lắm cơ thế nên đừng ai nên động vào.Mêt.Đã bực mình roài.Đến tiết viết con mụ quái thai ngâm dấm Dung mama còn giở trò nữa chứ.Học thì ko học ,dậy cũng dek dậy.Hãm tài ko chịu được.Vừa buớc vào lớp là mặt nặng mày nhẹ.Bắt cả lớp hết làm bài này đến bài kia.Còn cô thì ngồi nhắn tin,ngủ,v...v đủ trò.Đã thế lại bắt làm nhanh rồi chữa,chẳng jảng cái qué j.Sau quả này lớp mình đứa nào cũng ao ước về sau được đi dậy như cô.Vừa nhàn lại vừa có tiền tiêu.
    Đã ức chế roài thế đến khi sắp nghỉ.Bà ý còn bắt mình viết tên những đứa nghỉ.Mà ...Hãm thật cái j cũng phải từ từ đằng này cứ giục cuống lên,cô mún về sớm để chăm con à.Ức chế lắm cơ.Đã thế được bà bạn rủ đi hát cũng còn lần lữa.Mệt!
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    má cái ngày hum nay ... cáp quang ở biển bị đứt YM ko thể onl cứ gọi là sung sướng ...
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    xong rồi cái ttvn này lại lỗi nữa chứ ... bực cả mình ...

Chia sẻ trang này