1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này người đẹp

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi idiota, 14/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Này người đẹp

    Đọc tên chủ đề mà vào đến tận đây hẳn các vị đều tò mò về vấn đề " sắc " ... He he , sắc là một mong muốn của con người . Nó tỏ ra sắc bén đặc biệt khi tấn công vào con trai . Người ta nói , anh hùng khó qua ải mĩ nhân . Câu nói này đúng . Nhưng , gương xưa còn đó , Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng , chứng tỏ tài năng tán gái của người xưa đã đạt đến độ phi phàm . Ngày nay lớp hậu bối chúng ta hẳn phải học tập gương sáng xa xưa ...

    Tiếp bước truyền thống của cha ông , nay mình tôi xin đứng ra để bàn luận với các anh em về chuyện gái giếc thời nay . Anh em nào có thắc mắc thì cứ mạnh dạn hỏi ở đây . Tôi xin dốc lòng đem hết sở học ra để làm toại nguyện anh em ...

    P/s : các anh em cứ mạnh dạn lên , chỉ cần hỏi , sẽ có câu trả lời hoàn hảo ...
  2. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh FAQ :
    1) Gái xinh do trời ?
    Chắc các chú có nhiều người nghĩ nhan sắc bá mị của gái , làn da trắng sữa hồng hào của gái , thân hình quý phi của gái ... tất cả là do trời sinh . Các chú thật là nông cạn quá . Trước hết , công nghệ sinh học hiện đại , biến đổi gien một cách trật tự thần kì mà lại hết sức bình dị như lúc các chú cảm thấy buồn thì tìm đến chỗ nào ... Từ khi chưa ra đời , gái có thể sứt môi , hở hàm ếch , có thể đầu to thân nhỏ , tất cả đều có thể thay đổi được . Gái mới sinh ra sẽ được tạo form chuẩn nhất có thể , từ dáng hình , từ ngón tay , đôi chân . Nói chung là tất tần tật những gì có thể nhìn thấy . Ngay từ lúc sơ sinh , gái đã được cho xài mĩ phẩm , kem dưỡng da , dầu tắm sơ sinh . Lớn hơn chút nữa , bé gái phải được chăm sóc càng cẩn thận hơn . Người ta nói dạy con từ thủa còn thơ . Lúc bé mà không hướng nghiệp cho bé về sau đi thi hoa hậu thì khó lắm . Bé được tắm trong sữa tươi nguyên chất , được lấy ngay từ con bò hay con gì đó , tinh lọc - ví như một con bò cái thì cho bé được khoảng 1 ca sữa be bé , như vậy đã đủ biết để có khoảng vài chậu sữa cho bé gái tắm từ nhỏ đến khoảng 50 60 tuổi thì không biết bằng bao nhiêu cái ba khoang ... Nhưng cái gì chả có giá của nó , không thì về sau làm sao bé có làn da trắng mịn , tinh tế mẫn cảm bậc nhất được . Tiếp đến phần tóc , tóc của bé phải chăm sóc cẩn thận , vì da đầu của bé còn non . Nên gội bằng hương liệu tự nhiên , ví dụ như chanh hay bồ kết thì đã quá cổ rồi . Bây giờ người ta đã xài hương liệu lấy trên mấy ngọn cây trăm năm - hấp thụ sương sáng , khí trời , hài hoà thiên địa . Như vậy rất tốt cho bé , tốt từ gốc đến ngọn . Mai sau bé đi cắt tóc có lẽ phải cắt từng sợi một vì tóc bé suôn mượt tự nhiên quá . Tóc của bé , rồi đến phần dưới tóc là đôi mắt . Mắt bé phải giữ gìn cẩn thận , cho uống nhiều dầu cá , mà phải dùng loại dầu của con cá đang có thai , lúc đó chất dinh dưỡng mới tập trung nhiều được .Còn mi mắt của bé , phải được chăm sóc , vuốt dầu , cắt tỉa thường xuyên . Càng về sau nó sẽ có độ cong tự nhiên , càng mọc càng đẹp .
    Nên hạn chế cho bé tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp , với ti vi , lò vi sóng ... rất có hại đối với mắt và da dẻ của bé ....
    Đặc biệt quan trọng hơn là khuôn mặt của bé . Cái này bây giờ không khó chỉnh sửa , nhưng càng để lâu thì độ sắc nét , khả năng dễ chỉnh sửa của gái càng giảm . Nên từ độ tuổi U3 tức là trước khi đi học mẫu giáo , nên tạo cho bé một khuôn mặt mẫu mực . Việc này cũng nên được tính toán từ trước lúc bé ra đời .
    Như vậy , đến độ 5 tuổi , tất cả các thứ trong bé đã đạt tới mức hoàn hảo . Nhưng có cái gì lại quá tuyệt mà tốt . Vật cực tắc phản . Bé xinh cũng vậy , không thể để bé quá hoàn hảo được , như thế nó không thật mắt . Nhìn vào e là mọi người chỉ dám chiêm ngưỡng chứ không ai dám yêu , dám thích thú ... Như vậy thì còn gọi gì là gái xinh nữa . Bất quá chỉ là một cái tượng nữ thần tự do , mà ai cũng chỉ nhìn , chỉ chiêm ngưỡng chứ có ai dám độc chiếm :) Vậy , bây giờ là giai đoạn làm giảm cái hoàn hảo của bé . Tuy nhiên , giảm là giảm một cách tinh tế , chứ không như mấy bà ục ịch giảm béo hết nhịn ăn lại thể dục , lại thẩm mĩ , dù có giảm khoảng 20 kg thì lại thành lùn tịt mà gầy nhom thật khổ thay .
    Giảm tinh tế ở đây là ....
    ( mệt quá , tối chiến tiếp )
  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi..post thì post nốt đê... hé.. nghe hấp dẫn quá... fải cop lai mai sau dùng cho con mình mới được. Hí.. nhưng mà liệu chămn sóc như thế có tác dụng fụ không hả bác... và... lãng phí tài nguyên đất nước ý... như sữa tươi chẳng hạn??? Cả dầu cá nữa??? Hix... kô khéo con mình sau này ở nhà cả ngày để chăm sóc sắc đẹp mất... mà Mới có U3 đã cho di thẩm mỹ thế bác ko nghĩ tới 1% nguy cơ thất bại ca fẫu thuật àh... kô có gì hoàn hảo cả. Cái gì cũng có hai mặt của nó . hé... thế cái cách mà bác tạo ra gái hoàn hảo rõ ràng là kô hoàn hảo tý nào..... em nói đúng kô ah..

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  4. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    He he , cô em chớ nóng tính , muốn có tiếp cũng phải đợi suy nghĩ , vận công lực để tiếp tục chứ . Vội vàng thì đâu có ổn ...
    Tương lai đây sẽ là topic để đời cho anh em đó
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Đâu... em đang rất bình tĩnh đấy chứ.. ngồi đây máy lạnh.. mát lắm.. kô nóng đâu..... nhưng đấy là mấy vẫn đề em thắc mắc nê mới hỏi anh đấy chứ... Em kô bảo anh nói sai nhưng mà những điều em nói cũng kô thể bảo là không đúng...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  6. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Bài này là của Teddy Bear trên Excite Forum mà , chú idota chính là Teddy Bear đấy à ?
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  7. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Để tôi post tiếp hộ cho nhé , vì đây là bài viết của người khác nên mạn phép để "trích dẫn"
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  8. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  9. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hix... đây sắp sửa biến thành box Làm đẹp roài.. ơh.. thế đã có ai thực hiện được chế độ đấy chưa hả anh???

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường

Chia sẻ trang này