1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này người ơi, em nhớ!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheMind, 29/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Này người ơi, em nhớ!

    Chào chào !

    Cho TheMind chui vào đây zên zên một tẹo nha nha nha. Thanks.

    Này người ơi, em nhớ!

    Em không nhớ người đâu, nhưng em nhớ ngôn ngữ được gây mê từ người ! Thích làm sao ngữ ngôn bặt lời nguyền rủa rụng lại lời yêu lí nhí hôn phớt linh hồn hôn đi ...
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tay từng ngón
    Từng ngón từng ngón, người tố cáo cho em biết người cô đơn và rách nát. Nếu hơi thở lệch hình hài một ngày gió trắng thương yêu, xin người buông tay để nhân gian chở che. Em không hỏi han gì dòng sông khát nắng đâu. Mắc cở. Em không lại gần mặt trời thoi thóp đâu. Mắc cỡ. Mà người, người giả bộ im lìm như cá chết chìm thế thôi, để em thầm đoán từng định mệnh phôi thai sương nguồn vây hay cỏ hoa lạnh lùng lộ hết sắc. Bước đi em hoang mang bất định như chưa bao giờ ngó thấy nhân gian dành cho bờ bến vỗ về.
    Bây giờ, tay che mặt.
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 29/10/2005
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tan trong nhau
    Anh là ai ? Mưa chiều ngất trong thân thể này ? Người có hiện hình ngày em rách mặt, xin hãy hôn nhẹ biển khơi vì em là nước muôn đại dương
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Điện.
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Này điện ơi, em thích :)
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vẽ hình hài
    Hắn mò vô PM hỏi TheMind nhớ ai mà loạn cả bốc Văn Học. Hỏi tức là trả lời. Hắn chính là một kẻ loạn.
    Một con chuột nho nhỏ chơi trò thút thít với một con quạ lù xù. Trò chơi vô vị và xuẩn ngốc, nhưng con chuột thút thít rất chân thành và con quạ đờ mặt để âm thanh thôi miên. Em nhớ trái đất rung bần bật vì thanh âm xô dạt.
    Này người ơi, em hỏi : Người thật sự là chuộc nho nhỏ của em hay quạ lù xù của em ? Sao em vẽ mãi chưa ra hình hài người ? Người chính là chuộc và quạ ? Là trái đất rung trong em ?
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 31/10/2005
  7. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    đọc bạn này tự dưng nhớ đến thơ Dương Tường mới cả Người sông Mê (hay là sông Mê, hay là cái gì đấy liên quan đến sông Mê, hê hê, cái tiểu thuyết cách đây độ 2 năm) của bác Châu Diên
    văn học thi ca Việt Nam đang đi về 1 hướng....
  8. poinsettia

    poinsettia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một hướng là hướng nào vậy bạn ?
  9. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ý tớ là có vẻ cùng 1 hướng, là cái hướng đấy đấy mà mọi người viết đấy, nghĩa là nó không có toả ra kiểu ấy thả 1 giọt mực màu vào cốc nước trong
    ấy mà cũng có thể là 2 hướng 3 hướng hay gì gì đấy, cơ mà tớ chả bit nữa, tớ ko đọc đủ để có thể cảm nhận chính xác, ko có chuyên môn đủ để có thể đánh giá bình luận
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến Mardi!
    Khi đọc lại Dương Tường thì ráng nhớ TheMind tí nhe
    Ngày bình yên.
    TheMind

Chia sẻ trang này