1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này nhân gian có nghe đời nghiêng???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng?

    Cảm giác nghiêng thực sự khi những chuyến bay cất cánh hay hạ cánh, hoặc chỉ cần ngửa đầu đến gãy cần cổ dõi theo một chiếc máy bay nghiêng cánh lao lên vầng mặt trời đỏ ối trong chiều tà? Hành trình đi-về và những tâm tư chở nặng trên những chuyến bay ?" có lẽ vì vậy mà đôi cánh phải chao nghiêng.

    Lớn rồi còn tròn mắt ngửa cổ nhìn máy bay, nhớ ngày xưa còn bé ở Hà Nội thấy máy bay là hiếm lắm, hễ thấy là reo lên ầm ĩ. Giờ thì không mất trật tự như thế, nhưng


    (viết dở dang, nhờ bạn nào viết tiếp hộ cái...)
  2. minhminh

    minhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [
    nhưng...mỗi chiều nhìn về phía biển, thấy những chuyến bay về phía quê nhà, lòng lại nghiêng như chiều tím đang xuống trên biển. Màu tím tuy không đẹp bằng màu tím ngát của hoàng hôn trên sông Hương nhưng cũng đủ để mắt ai đó chợt ướt..."Tiếng chèo động vào lòng chiều tím ngát"...Hình như ai đó đã viết như rứa...Sông Hương...
    Đời đã nghiêng rồi em có nghe!
    Được minhminh sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 29/06/2004
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chiều mùa hè, không khí oi nồng, không gian im phăng phắc. Thời gian ngừng lại chờ mặt trời. Những cánh diều cũng thôi không còn cất lên tiếng hát.
    Trời đất gầm lên, hai chiếc máy bay nối đuôi nhau xé nát bầu trời. Đôi cánh chao nghiêng như chào cuộc sống. Ánh mặt trời phản chiếu lên đôi cánh lấp lánh như ngọc. Cuộc sống sôi động trở lại như những gì vốn có.
    Quay trở lại, một chiếc lẻ loi. Chiếc kia có lẽ đã mệt, nó về nghỉ rồi. Chiếc còn lại hét lên lần cuối cùng rồi chao xuống, trả lại nắng, gió cho bầu trời.
  4. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, Huế vẫn thế cái nóng oi nồng, cái nóng hực người khiến cho người ta thèm khát một cơn gío. một bóng mát yên lành...
    Con đường phượng bay ngày nào ta cũng đi, chiều nay có cơn gió nhẹ , những chiếc là vàng buông rơi, chao nghiêng nghiêng đến nao lòng..., lòng mình cũng nghiêng, nghiêng về một phương tràn "nỗi lo" mùa thi cử, tràn nỗi nhớ sắp xa nhà dù chỉ là vài ngày "ngắn ngủi", tràn nỗi yêu thương cho một người...
  5. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này đáng nhẽ là mùa vui những lòng lại buồn tênh , ngồi trên căn gác ngó xuống con phố nhỏ lại nhớ người xưa. Có ai biết ...
    Bất chợt một cơn gió hiếm hoi thoảng qua như đưa người về với kí ức thời gian , chao liệng qua cả những tâm hồn thanh thản nhất .
    Trời Hà Nội lại nhớ Huế thương , nhớ những tà áo dài thướt tha đi cạnh sông Hương , nhớ cầu Tràng Tiền xa xa những con thuyền tiếng hò à ơi ...
    Gió Hà Nội cuốn đi đâu rồi những chiều nghiêng ngồi nhìn lá mùa thu rụng đầy con phố nhỏ , nhìn gió đưa những cánh hoa sưa bay bay trong gió , nhìn cả con phố xào xạc lá bay khi mỗi đợt gió về...
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Nghiêng nghiêng...
    Tớ mới từ máy bay bước xuống đấy. Nhưng máy bay nghiêng tớ cũng có biết đâu. Năm ngoái thì đúng là chống chếnh thật. Nhưng năm nay thì cái đầu nguội lạnh mất rồi, tớ thấy cái máy bay của tớ êm và thẳng lắm.
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng...
    Đời ko nghiêng đâu, chỉ có trái tim nghiêng thôi, lys ạ.
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    có nghe đời nghiêng ko ư? cuộc đời đối với tôi bao giờ cũng nghiêng ngả và chứa nhiều bất trắc. sắp 22 tuổi, mới sống được có 1 quãng mà bao giờ cũng chỉ nghĩ đến cái chết. cái chết có khi cũng đến nhẹ nhõm lắm, phải ko nhỉ?
    đã bao lần khuyên mình đừng tuyệt vọng, nhưng đúng như ai đấy đã từng có thơ: " nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã". tôi thấy mình đang dần nghiêng ngả...
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì trái đất cũng đã nghiêng 23,5 độ rồi.
    Bình thường thì đi đứng vẫn thẳng , nhưng khi say thì đi nghiêng nghiêng . Mà có nghiêng đi nữa thì cũng cố mà thăng bằng, không thì đổ luôn chứ không fải là nghiêng nữa!
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mai nghiêng rồi. Sao bây giờ cảm thấy nghẹt thở quá. Còn bao nhiêu việc ngổn ngang mà không biết phải làm gì đây. Nếu có một đức tin chắc khi này là lúc cần cầu kinh tìm chút bình yên.
    Dù sao thì trái đất vẫn quay... Phải là Galile nói câu này không nhỉ? Một chuyến bay ngược dòng, ngược chiều quay trái đất đem ta đến đích nhanh hơn. Lại nuốt nước bọt khan. X gì. Làm sao để mà choàng mắt mở ra là tới được đích, hoặc có đôi hia bảy dặm, hoặc cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không, hoặc là chiếc thảm bay của Aladin... Những chuyến bay chết tiệt dài dằng dặc qua đêm đen mà người ta tuyệt không thể biết mình đang nghiêng bao nhiêu độ bao nhiêu phút. Chỉ biết mình đang dính chặt vào ghế, dặt dà dặt dẹo nghiêng so với tất cả mọi thứ.
    Nervous nervous...
    X giề..........................
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ha. Có lúc nhận ra mình buồn cười tệ.Người ta cứ nghiêng mà lại không nhận ra. Đôi khi chợt nhận ra thì mới bất ngờ thế.
    Đôi khi, ở đâu đó có một chốn mà ta luôn giữ trong tim, không phai mờ. Để rồi ta cũng chẳng buồn nhớ về khi đã quá nghiêng lắm.
    Bất chợt ta cần một ai đó, ta cũng chẳng muốn bận lòng nữa, ta cũng để nó qua đi êm ả.
    Có đôi điều ta đam mê, cũng có lúc ta lờ đi, bởi có những lúc ta nghiêng hơn về điều ta căm ghét.
    Đời nghiêng và ta cũng luôn như thế.

Chia sẻ trang này