1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này nhân gian có nghe đời nghiêng???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ha. Có lúc nhận ra mình buồn cười tệ.Ta cứ nghiêng mà lại không nhận ra. Đôi khi chợt nhận ra thì mới bất ngờ thế.
    Đôi khi, ở đâu đó có một chốn mà ta luôn giữ trong tim, không phai mờ. Để rồi ta cũng chẳng buồn nhớ về khi đã quá nghiêng lắm.
    Bất chợt ta cần một ai đó, ta cũng chẳng muốn bận lòng nữa, ta cũng để nó qua đi êm ả.
    Có đôi điều ta đam mê, cũng có lúc ta lờ đi, bởi có những lúc ta nghiêng hơn về điều ta căm ghét.
    Đời nghiêng và ta cũng luôn như thế.
  2. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Tặng Lys
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn kimtthanh. 3 bông hoa của bạn lại nhắc nhở lys về một việc đã định làm từ lâu mà chưa làm, không phải vì quên mà vì cứ lần lữa mãi. Và hôm nay thì quà tặng của bạn đã kick start. Kể chuyện nhé. Chuyện về những chuyến bay...
    Vừa có bạn lắm lời nói nhiều trách lys rằng cái tên topic này nghe uỷ mị quá (nguyên văn là "sến"). Vầng thì sến. Muốn đổi thành Overnight in Bangkok cũng ok, dễ thôi. Cho nó giật gân, nhưng đấy không phải là điều tớ muốn kể.
    Bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên nhé:
    Không biết được những ấn tượng trên đây là mơ hay thật. Nhớ lại ngày đó tớ quyết tâm thức cả đêm để chờ bình minh. Và đã trải qua rất nhiều những suy tưởng, mộng mị và thực tại đan xen suốt cả chục tiếng đồng hồ. Một đôi khi, tớ khóc, khi nghĩ về mẹ, trong bóng tối của chuyến bay đêm, yên tâm là chẳng ma nào biết rằng mình đang khóc. Đôi khi tớ hát, trong tiếng ì ì của máy bay, yên tâm là chẳng ma nào biết rằng mình đang hát. Người ra đi có đôi dòng lệ, cỏ xanh rì, cỏ mướt chân đi. Đường lên cao bước chân nhè nhẹ, sương ô kìa, sương rơi bềnh bông.. Đã có rất nhiều luồng cảm xúc lớp lớp đè lên nhau...
    Chính vì thế trong những chuyến bay tớ chỉ thích một mình.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 30/08/2004
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chuyện Overnight in Bangkok thì lại phải khất hôm sau rồi. Đó là chuyến đi gần đây nhất. Cũng lại hát và khóc. Bây giờ chỉ quote cái khúc này thôi:
  5. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng...
    Vào thành phố, thuê nhà ở ngay sát tường bao sân bay, ra lan can nhìn trời. Về đêm, cứ 5 phút một lần là một chiếc máy bay cất/hạ cánh. Tiếng động cơ xé gió rít lên đầy ma lực, nhốt hàng trăm con người ở bên trong, đang sốt ruột và nghĩ ngợi, thở phào nhẹ nhõm, sắp được về đến nhà.
    Cũng khối kẻ lần đầu tiên bước chân đến thành phố xa lạ, họ sẽ nghĩ gì? Chắc chắn sẽ nhớ nhà và đang chuẩn bị hàng ngàn câu hỏi để so sánh.
    Cảm giác lâng lâng khiến nó nhớ đến lần ấy, khi nó cùng anh bay vào TP HCM. Đêm, lúc ấy khoảng hơn 10h. Nó và anh hối hả book chuyến cuối cùng trong ngày, anh thật tế nhị vì luôn nghĩ nó không thể chịu nổi cái nóng của Sài Gòn vào ban ngày.
    Máy bay đông người và ồn ào, cái ồn ào của chuyến bay nội địa, toàn bà con nhà ta. Nó nhớ nó đã rất đau đầu và buồn ngủ, cảm giác thích thú nhất là nó đã ngả đầu vào vai anh để ngủ, mặc dù không hề chợp mắt. Khoảnh khắc đầy hạnh phúc vì được sở hữu anh, mình anh mà thôi, ở bầu trời lạ. Anh cầm tay nó trong suốt chuyến bay, khoác vai nó, kéo sát vào người, ôm chặt. Máy bay lạnh, nhiều người mà thật dễ chịu. Lúc ấy, thế giới chỉ có anh ấy và nó.
    Những chuyến bay đêm đi về đâu nhỉ, chắc là bay lên trời ...
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Như là mây giang hồ
    Lang thang cùng với gió
    Lạc loài nơi chốn xa
    Như là chim xa đàn
    Giấu nỗi buồn trong cánh
    Hẹn hò với giấc mơ...

    Đêm nay ngồi bó gối trong phòng nhớ những chuyến đi... Nhớ cái cảm giác mình đang dịch chuyển, dù là bay, là trôi, hay là lắc lư đường bộ; "khi thân xác dịch chuyển, những suy nghĩ và cảm xúc cũng dịch chuyển theo với tốc độ và cơ chế gần giống như phản ứng nhiệt hạch". Ấy là cái liên tưởng rất đỗi ngạo mạn và lãng mạn nảy ra đôi lần trong những chuyến đi.
    Những chuyến tàu ngắn đi Hải Phòng, Hải Dương hay những chuyến xe đêm về Nghệ An, Hà Tĩnh, hoặc những ngất ngư qua đỉnh đèo Giàng, đèo Gió mà lên Tây Bắc điệp trùng hay đèo Bảo Lộc mịt mù sương, hoặc đơn giản hơn chỉ là những lúc phóng xe bạt mạng qua rừng cao su Bình Dương-Bình Phước... đã để lại trong trí nhớ những thước phim, những hình ảnh nhoà nhoà của tốc độ và của ký ức. Có đôi khi ký ức còn lưu giữ cả mùi ngô nếp nướng của đỉnh đèo Giàng, hay mùi rơm rạ thơm ngai ngái của đất đồng Bắc Bộ, hoặc mùi nhựa đường tươi rói mới trải của thị xã Đồng Xoài.
    Nhưng những chuyến bay thì không có những ký ức kiểu như vậy. Không có ngô nướng, không có rừng cao su, không có "một sân đám cưới bay vèo qua toa", mà chỉ có người bên người sát sàn sạt trong một không gian eo hẹp và ngột ngạt. Ấy lại là lúc người ta thấy đơn côi cô quạnh nhất. Mà cũng chả cần có ai. "Như là chim xa đàn, giấu nỗi buồn trong cánh, hẹn hò với giấc mơ..." Cả chuyến bay là một giấc mơ dài, lộn xộn và thường là nhiều buồn tủi. Ở cái lúc đời nghiêng chả biết bao nhiêu độ ấy, hình như đó là trạng thái cân bằng bền duy nhất.
    Có những chuyến ra đi, có những chuyến trở về, có những chuyến sum họp, có những chuyến chia lìa... Này nhân gian, một cõi đi về là đâu, xa rộng đến nhường nào mà lắm kẻ mệt nhoài con tim đến thế?
    Chẹp, dù sao, mặc đời. Giá tất cả những chuyến đi chỉ là... du hí...
    Đêm từng đêm bay về....
  7. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hừm, chờ mãi mới thấy post tiếp. Tặng Lys để khich lệ tinh thần binh sĩ ( í quên mod sĩ ). Cố lên - cố lên.
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim....
  9. minhminh

    minhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng...
    Không phải bầu trời nghiêng mà là mặt đất nghiêng...3h10 phút sáng... Bàn ghế bắt đầu đổ...Mọi thứ rung chuyển cả... Chẳng thể đứng dậy được...Mình nằm xuống và ...chờ đợi, chỉ còn kịp thấy đủ bóng dáng những người thương yêu thoáng hiện. Mình chưa khi mô chuẩn bị cho những chuyến đi "no return" như ri. Những chuyến đi không phải vào không gian... mà trở về với cát bụi...
    Nhưng mình vẫn còn đây!!!3 phút sau mọi thứ trở lại yên tĩnh như ru...Giờ này nơi quê nhà mọi người chắc đang say giấc...Nước mắt vỡ oà...
    8h sáng charge cellphone. Nhận tin 2 nhắn của LP, của LP chứ không ai khác trong những lúc như ri "Mình vừa nghe có động đất...L va H có bình yên không?" "Răng mà không reply chi hết rứa? Mình lo lắm!!! Reply : "L đây! Đất nghiêng thôi mà, đời có nghiêng mô nên L vẫn bình yên lắm!!! À còn H chắc là ngủ say không biết chi hết mô. Có cần phải cám ơn B vì đã quan tâm ri không hè!!! Chắc là không rồi!!!"
    Trưa điện thoại cho anh. Thật bình yên ! "Có động đất nhưng mọi thứ đều ổn". Rứa là đủ rồi!
    Chạm đến biên giới giữa sự sống và sự chết mới thực sự thấy tất thảy đều mong manh và mới thấy hết được cái ý nghĩa của "Đời cho ta thế!"
    "Hãy yêu nhau đi " khi vẫn thấy còn có nhau bên đời...
  10. soybeanmilk

    soybeanmilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi đọc đi đọc lại topic này rất nhiều lần mà, vẫn rung động như lần đầu tiên . Thật lòng cảm ơn người đã viết ra nó .Tôi đã gởi bài viết này cho hai người từng cắn răng để nén lại tất cả trên chuyến những bay đêm ,như tôi.Không-có-quá-khứ hay ký-ức ; chỉ duy -nhất -con- đường- trước- mắt để bước đi ; không thể và ,
    ..cũng không dám quay đầu nhìn lại....ba má,em gái,dì cậu,bạn bè..tất cả,tất cả....
    Tặng Tigerlily :
    "...Vuông lụa trắng quê nhà thơm hoa bưởi
    Lá vườn sau say trong giấc miên trường
    Trưa quê nhà trầm hương lời mẹ hát
    Tiếng vọng buồn như mưa xóa dòng sông..."
    (Phạm Duy )
    Được soybeanmilk sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 14/10/2004

Chia sẻ trang này